Suýt thành trẻ bị bỏ rơi, bé trai bất ngờ được cha mẹ trở lại nhận và câu chuyện cảm động phía sau

Sau gần hai tháng điều trị và từng đứng trước nguy cơ phải chuyển vào trung tâm bảo trợ xã hội, một bé trai tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã được cha mẹ đến đón về trong những ngày cận Tết, khép lại hành trình đầy nước mắt bằng cái kết đoàn viên.

Tối 15/2, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, một bé trai từng đứng trước nguy cơ phải chuyển vào trung tâm bảo trợ xã hội đã được cha mẹ đến nhận về trong những ngày cận Tết, khép lại hành trình gần hai tháng điều trị đầy xúc động.

Bệnh nhi được các y bác sĩ trìu mến gọi là “cu Tí”. Bé nhập viện khi mới 15 ngày tuổi trong tình trạng nhiễm trùng sơ sinh nặng, vàng da ứ mật, phải nằm hồi sức và cách ly với mẹ. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ phát hiện bé mắc lao phổi nặng, phải thở áp lực dương liên tục qua mũi (NCPAP), dùng kháng sinh và thuốc kháng lao tích cực.

Sau gần 3 tuần điều trị, bệnh viện bất ngờ không thể liên lạc với gia đình. Cha mẹ bé không quay lại thăm con. Bé được chuyển sang đơn vị Hồi sức tích cực Nhiễm, sau đó chuyển khoa Nhiễm khi hết tuổi sơ sinh. Gần đây, bệnh viện đã hoàn tất hồ sơ theo diện trẻ có nguy cơ bị bỏ rơi để chuẩn bị phương án chuyển đến cơ sở bảo trợ.

Trong thời gian cha mẹ vắng bóng, bé lớn lên trong vòng tay chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý. Từng cữ sữa, liều thuốc đều được theo dõi sát sao. Bé tăng cân tốt, dần rút ống sonde dạ dày, giảm thuốc tiêm và ngày càng lanh lợi. Vì chưa kịp làm khai sinh, hồ sơ vẫn ghi “con bà”, nên các nhân viên y tế càng thêm thương yêu, gọi bé bằng cái tên thân mật.

screenshot-1771212374-1771212388.png
Mẹ bé quay lại đón con. (Ảnh Dân trí).

"Mỗi ngày, con lớn dần lên trong tình yêu thương của các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý trong khoa. Các cô chăm bẵm cho con từng cữ sữa, liều thuốc. Con rất bám hơi người, hay dỏng tai khi nghe tiếng các cô chú bước lại gần, và con cũng thích được bế trên tay rồi ngủ ngon lành.

Dù bận rộn với công việc chuyên môn, khoa vẫn luôn sắp xếp ca trực để chăm sóc, tắm rửa, che chắn gió về đêm, quạt mát ban ngày cho con. Con tăng ký, bú giỏi, được rút ống sonde dạ dày và giảm thuốc chích, ngày càng ríu rít hóng chuyện.

Con chưa kịp làm khai sinh, trong hồ sơ vẫn là "con bà", nên các cô vẫn gọi yêu là cu Tí", thành viên ê-kíp điều trị chia sẻ với Dân trí.

Chiều 26 tháng Chạp, khi khoa đang tất bật hoàn tất thủ tục cho các bệnh nhi về quê ăn Tết, một cặp vợ chồng rụt rè đến nhận là cha mẹ của bé. Sau khi xuất trình đầy đủ giấy tờ, hoàn tất xác minh với chính quyền địa phương và công an khu vực, bé trai chính thức được bàn giao cho gia đình trong niềm vui vỡ òa của tập thể y bác sĩ.

Người mẹ cho biết thời điểm con nhập viện, chị cũng phát hiện mắc lao màng não và lao màng phổi, phải điều trị trong tình trạng mê man. Người cha một mình xoay xở chăm vợ và các con lớn trong hoàn cảnh khó khăn nên buộc phải gửi con lại bệnh viện. Ngay khi sức khỏe ổn định và được xuất viện, vợ chồng chị lập tức quay lại đón con sau gần hai tháng xa cách.

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, ngoài chế độ bảo hiểm y tế, phòng Công tác xã hội cùng các mạnh thường quân đã hỗ trợ thêm chi phí điều trị và tiền xe để cả nhà về quê. Bệnh viện cũng chuẩn bị sẵn tã, sữa và vật dụng cá nhân cho bé dùng trong vài tháng tới.

Các bác sĩ dặn dò gia đình tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị lao và tái khám đúng hẹn. Nếu điều trị đầy đủ, sức khỏe của bé sẽ dần ổn định, mở ra một khởi đầu mới trọn vẹn trong những ngày đầu năm.

Lam Giang (theo Dân trí)