Làm bố đơn thân là thử thách không dễ dàng, nhưng 6 năm nay kể từ khi vợ mất, tôi đã một mình nuôi con gái trưởng thành. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời khuyên mà mọi người đã dành cho tôi từ trước đến nay, đó là việc “tìm mẹ mới” cho con. Vì quả thực con gái lớn lên không có mẹ nuôi dạy là một thiệt thòi rất lớn.
Sau 2 năm làm bố đơn thân, tôi đã nhận ra điều này. Tuy nhiên phải mất thêm 5 năm sau đó thì tôi mới tán đổ được cô bạn gái, người mà tôi mong sẽ trở thành mẹ của con gái mình. Sở dĩ, tôi có rất nhiều nỗi lo, bởi thực tế đã từng thấy nhiều tình huống trong cuộc sống liên quan đến việc mẹ kế con chồng.
Thế nhưng may mắn được trời thương, sau thời gian tìm hiểu thì tôi thực sự thích mọi thứ về người con gái này. Đó là lý do, dù cô ấy khó tính, phải tán rất lâu mới đổ nhưng tôi vẫn cố gắng kiên trì suốt 5 năm để rước nàng về dinh.
Ảnh minh hoạ
Vào đêm tân hôn, tôi hạnh phúc vô cùng vì cuối cùng tôi cũng đã có thể thở phào khi xây dựng được cho con một gia đình hoàn thiện, có đầy đủ cả bố và mẹ. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì trong đêm này, một vấn đề đã xảy ra khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, và điều đó càng khiến tôi trân quý, yêu thương vợ mới cưới của mình.
Chuyện là xuyên suốt đêm tân hôn, vợ mới cưới bỗng thay đổi thái độ, cô ấy không cho tôi đụng chạm vào người mình, giống như đang cố tình né tránh tôi. Ban đầu, tôi đã rất khó chịu, thậm chí còn nói những lời trách vợ, nhưng khi nghe cô ấy thì thầm giải thích, tôi mới rõ mọi sự.
Hoá ra, vợ đã nhanh chóng phát hiện cô con gái thường xuyên chạy qua phòng bố mẹ để nhìn lén, đứa trẻ đứng ở cửa quan sát rất lâu. Có lẽ, con chưa quen với môi trường gia đình mới này. Vì không muốn con thấy những điều vượt quá độ tuổi, vợ tôi mới tỏ thái độ tránh né tôi khi tôi muốn thể hiện tình cảm.
May là vợ nhạy nên nhận ra, nếu không thì tôi thực sự không dám nghĩ con gái sẽ chứng kiến cảnh tượng gì. Sở dĩ, ban đầu vợ chồng không khoá chốt cửa, vì tôi sợ nửa đêm vợ chồng ngủ say, nếu con gái xảy ra vấn đề gì cần bố mẹ hỗ trợ, con sẽ không vào phòng gọi bố mẹ được. Chính tôi là người đã nhắc nhở con điều này, khi bé ngủ một mình ở phòng riêng.
Ảnh minh hoạ
Tuy nhiên, tôi lại sơ xuất khi không nhận ra tình huống con nhìn lén bố mẹ. Ngay sau khi phát hiện sự việc, vợ chồng tôi đã cùng nhau trò chuyện và dỗ con gái đi ngủ. Thấy con nằm ngủ ngoan trên giường, vợ chồng tôi mới yên tâm rời đi.
Sau chuyện này, tôi tự dặn bản thân sẽ cẩn thận hơn trong việc thể hiện tình cảm vợ chồng, nhất là khi ở trước mặt con hoặc có con ở nhà. Hy vọng trong tương lai, sự cố như trên sẽ không lặp lại dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Tâm sự từ độc giả bachminh…@gmail.com
Việc con nghe thấy hoặc chứng kiến cảnh bố mẹ quan hệ tình dục là một tình huống khó xử và cần được giải quyết một cách nhạy cảm và đúng đắn. Dưới đây là một số lời khuyên cho bố mẹ để giúp con đối phó với tình huống này:
- Trước tiên, bố mẹ cần bình tĩnh, không nên quát tháo hay lên án con vì trẻ vô tình nghe thấy hoặc chứng kiến cảnh nhạy cảm của bố mẹ. Hãy tìm cách nói chuyện với con một cách trực tiếp và chân thành. Trong trường hợp con còn quá nhỏ và chưa hiểu biết về vấn đề nhạy cảm, hãy lắng nghe những câu hỏi của trẻ và tìm cách trấn an con nhưng không nói dối.
- Hãy giải thích cho con biết về quyền riêng tư và giới tính một cách khách quan và dễ hiểu. Cần cho con biết rằng hành động này là bình thường và tự nhiên, nhưng đồng thời cũng cần phải được thực hiện trong một không gian riêng tư.
- Hãy cho con biết rằng họ không phải chịu trách nhiệm và không cần phải lo lắng về việc này. Hãy nói rằng bố mẹ vẫn yêu thương con và sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ và hỗ trợ con.
- Cuối cùng, hãy hướng dẫn con về cách xử lý tình huống tương lai. Hãy nói rằng nếu con cảm thấy bất an hoặc khó chịu về việc này, hãy nói chuyện với bố mẹ hoặc người tin cậy khác để được giúp đỡ.