THƠ CHO EM

Hai mươi năm ta làm thơ yêu em/Hai mươi năm rừng cây thay lá...

Hai mươi năm ta làm thơ yêu em

Hai mươi năm rừng cây thay lá

Em lụi tàn dần sau miền hoang phế

Ta cứng cỏi lên trong mỗi tiếng thơ.

 

Hai mươi năm xao xác khoảng đợi chờ

Thời gian hao gầy trên bờ đá

Em vẫn đi giữa hoàng hôn vội vã

Ta chắp nhặt thành khổ thơ yêu.

 

Hai mươi năm ta tìm giai điệu

Tìm em tìm thơ ở trong nhau

Ta trong em quay cuồng viễn xứ

Em trong ta thảng thốt câu thơ.

 

Hai mươi năm ta đứng giữa vọng bờ

Nguyệt khuyết tàn nhạn nhòa dần sau núi phố

Thơ cho em vời vợi như thành cổ

Ta đứng chờ ai bạc mái đầu.

Thơ TRẦN ĐÌNH DŨNG