Thuê giúp việc xinh đẹp chăm mẹ chồng, 2 tháng sau vợ chồng tôi ly hôn

Chỉ một đêm đó đã khiến mọi thứ trong cuộc hôn nhân 10 năm của tôi hoàn toàn đảo lộn.

Tôi và chồng kết hôn đã 10 năm. Chúng tôi từng có một cuộc hôn nhân khá bình lặng, chỉ tiếc rằng điều mà cả hai mong chờ nhất là một đứa con lại mãi không đến. Sau nhiều năm chạy chữa, chúng tôi mới biết nguyên nhân nằm ở phía chồng.

10 năm không có con là quãng thời gian không hề dễ dàng. Tôi từng buồn, từng tủi thân, cũng từng nghĩ rằng có lẽ cuộc sống của hai vợ chồng sẽ cứ như vậy mà đi cùng nhau đến già. Dù vậy, tôi vẫn yêu chồng và chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cuộc hôn nhân của mình kết thúc vì một đứa trẻ không phải do tôi sinh ra.

Ảnh minh họa

Cách đây vài tháng, mẹ chồng tôi, năm nay 70 tuổi, không may bị ngã gãy chân. Vì chồng tôi và tôi đều bận rộn nên tôi quyết định thuê một người giúp việc để chăm sóc bà trong thời gian dưỡng bệnh.

Người phụ nữ tôi thuê khoảng 40 tuổi, khá xinh xắn nhưng chưa có chồng con. Ngay từ những ngày đầu, tôi đã thấy cô ấy là người dịu dàng, dễ thương, biết chăm sóc người khác.

Mẹ chồng tôi cũng rất quý cô ấy. Tôi từng nghĩ cô ấy có hoàn cảnh khá đáng thương, đúng là hồng nhan bạc phận, nên cũng đối xử với cô ấy rất tốt.

Nhưng khoảng một tháng rưỡi sau, tôi bắt đầu nhận thấy cô ấy có một số biểu hiện khá lạ. Ban đầu tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng càng để ý tôi càng thấy không yên tâm. Vì sợ cô ấy có vấn đề về sức khỏe nên tôi còn cẩn thận đưa cô ấy đi khám.

Kết quả khiến tôi chết lặng: cô ấy đã mang thai.

Ảnh minh họa

Tôi gần như không thể tin vào những gì mình nghe được. Một người phụ nữ chưa có chồng con, mới đến nhà tôi chăm mẹ chồng chưa đầy hai tháng, vậy mà lại mang thai.

Điều khiến tôi càng sốc hơn là khi mọi chuyện được làm rõ, tôi phát hiện đứa trẻ trong bụng cô ấy có liên quan đến chính chồng mình.

Hóa ra, đúng vào một đêm tôi phải đi công tác và không thể về nhà, chồng tôi có buổi tiếp khách đối tác. Anh uống rượu say. Sau đó, trong lúc không tỉnh táo, anh đã nhầm cô giúp việc với tôi.

Chỉ một đêm đó đã khiến mọi thứ trong cuộc hôn nhân 10 năm của tôi hoàn toàn đảo lộn.

Mẹ chồng tôi sau khi biết chuyện thì lại vô cùng mừng rỡ. Có lẽ sau 10 năm mong mỏi cháu, bà không thể nghĩ đến điều gì khác. Còn chồng tôi liên tục xin lỗi tôi, nói rằng anh không cố ý và mọi chuyện chỉ xảy ra vì anh uống quá nhiều rượu.

Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là dù xin lỗi, anh lại không muốn cô ấy bỏ thai.

Ảnh minh họa

Tôi hiểu rằng đứa trẻ không có lỗi. Nhưng tôi cũng không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 10 năm vợ chồng, cùng nhau trải qua những ngày chạy chữa, hy vọng rồi thất vọng, vậy mà chỉ sau một đêm, người phụ nữ khác lại mang thai với chồng tôi.

Tôi đề nghị ly hôn sau khoảng hai tháng kể từ ngày thuê người giúp việc. Nhưng chồng tôi không đồng ý.

Anh nói anh vẫn yêu tôi, giữa anh và cô ấy không có tình cảm. Anh cũng thừa nhận mình đã mắc sai lầm và muốn giữ cuộc hôn nhân này.

Thế nhưng, bản thân anh lại không hoàn toàn tin rằng đứa trẻ là con mình. Anh nói chuyện "một phát ăn ngay" với cô giúp việc khiến anh cũng hoang mang, bởi trước đây anh đã điều trị vì vấn đề sinh sản.

Tôi cũng đang ở trong tình cảnh vô cùng khó xử. Tôi yêu chồng, và sau tất cả những năm tháng bên nhau, tôi vẫn muốn cho anh một cơ hội. Dù sao giữa anh và cô giúp việc cũng không có tình yêu, theo lời anh nói. Nhưng trước khi quyết định cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu, tôi nghĩ mình cần biết sự thật.

Ảnh minh họa

Tôi muốn xác định chính xác đứa trẻ trong bụng cô ấy có phải là con của chồng tôi hay không. Nếu đúng là con anh, tôi sẽ phải đối diện với một sự thật rất đau lòng và đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình. Còn nếu không phải, có lẽ mọi chuyện sẽ có một hướng khác.

Tôi băn khoăn không biết có cách nào có thể thực hiện sớm và an toàn nhất để cả ba người có được câu trả lời rõ ràng trước khi quyết định tương lai của cuộc hôn nhân này.

Tâm sự từ độc giả baoanh...

CHI CHI