Tìm thấy thi thể ba mẹ con mất tích bí ẩn ở Hải Dương

Thi thể ba mẹ con đã được tìm thấy trên sông Thái Bình (thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Sáng 10/5, trao đổi với PV ông Nguyễn Tiến Chức – Bí thư UBND xã Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) cho biết các lực lượng chức năng của địa phương đã tìm thấy chị V.T.H.T. cùng 2 con nhỏ mất tích khi ra bờ sông.

280038564-729558371565437-8804464931994201908-n-1652157401.jpg
Đoạn sông, nơi xảy ra vụ mất tích


Ngoài ra, ông Nguyễn Tiến Chức cũng thông tin: “Sau những nỗ lực tìm kiếm, không ngừng nghỉ của các cơ quan chức năng cùng gia đình đến sáng 10/5 (khoảng 6h sáng) lực lượng chức năng đã tìm thấy bé lớn. Đến khoảng 8h55 ngày 10/5, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy chị T. và cháu bé còn lại”.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Viết Chức cũng thông tin thêm: “Vị trí lực lượng tìm kiếm thấy bé lớn cách hiện trường khoảng 400m, ngược theo dòng nước. Còn vị trí tìm thấy 2 mẹ con cách hiện trường vụ việc khoảng 1km theo chiều dòng nước chảy”.

278483878-552398772937938-1231711765027756992-n-1652157570.jpg
Lực lượng chức năng, tìm vớt thi thể nạn nhân


Theo ông Nguyễn Viết Chức, đến lúc này, lực lượng tìm kiếm đang đưa thi thể 2 mẹ con chị T vào bờ và làm các thủ tục cần thiết, để bàn giao cho gia đình nạn nhân mai táng theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 8/5, chị V.T.H.T. (SN 1991, trú tại xã Cẩm Văn; giáo viên mầm non) đã cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo bé lớn 2 tuổi ra khỏi nhà.

Khi đó, người thân nghĩ là chị này đưa con đi chơi thông thường nên gia đình không ai để ý.

Tuy nhiên, đến khoảng 10h cùng ngày, gia đình chị T. nhận được tin nhắn của người đồng nghiệp chuyển tới với nội dung: "Nếu có kiếp sau mình vẫn là chị em, đồng nghiệp tốt...".

Tiếp đến, chị T. cũng nhắn đồng nghiệp gửi cho mẹ với nội dung: "Cháu thì bà chơi chán rồi, con với cháu đi trước...". Không chỉ nhờ đồng nghiệp chuyển tin nhắn cho mẹ, chị T. gửi cả tin nhắn cho em gái, em trai... nhưng trong nội dung tin nhắn hoàn toàn khác nhau. Nội dung cho người em gái chị T. viết: "Chị và cháu đi chơi xa...".

Khi đó, mọi người liền đổ xô đi tìm, phát hiện thấy dép, điện thoại, xe đẩy của 3 mẹ con ở sát bờ sông Thái Bình.