Có những cuộc hôn nhân ban đầu khiến người ta cảm thấy mình như được sống lại tuổi trẻ, nhưng sau khi bước vào cuộc sống chung, những khác biệt từng bị bỏ qua có thể dần trở thành khoảng cách rất khó lấp đầy.
Tôi năm nay gần 50 tuổi. Ở độ tuổi này, tôi từng nghĩ mình đã quen với cuộc sống một mình và không còn kỳ vọng quá nhiều vào hôn nhân. Thế rồi tôi gặp một cô gái mới 25 tuổi. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp và đem đến cho tôi cảm giác vui vẻ mà tôi đã lâu không có.
Dù khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi rất lớn, tôi vẫn quyết định kết hôn. Nhiều người tò mò, thậm chí nghi ngờ về mối quan hệ này, nhưng thời gian đầu tôi thực sự cảm thấy mình đã lựa chọn đúng. Vợ trẻ chăm sóc tôi chu đáo, căn nhà vốn yên tĩnh bỗng trở nên ấm áp hơn khi có cô ấy.
Tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ giúp mình có một gia đình trọn vẹn, thậm chí hy vọng một ngày nào đó sẽ được bế con trên tay. Nhưng sau một thời gian chung sống, tôi dần nhận ra vợ không hề mặn mà với chuyện sinh con. Ban đầu, tôi cho rằng cô ấy chỉ muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng riêng tư thêm vài năm. Tôi cũng cố gắng kiên nhẫn chờ.

Ảnh minh hoạ
Tuy nhiên, mỗi lần tôi nhắc đến kế hoạch có con, cô ấy lại tìm cách né tránh. Khi thì nói chưa sẵn sàng, khi lại bảo muốn có thêm thời gian cho bản thân. Tôi hiểu những lý do ấy. Một cô gái 25 tuổi hoàn toàn có quyền chưa muốn trở thành mẹ, nhưng điều khiến tôi sốt ruột là bản thân đã không còn trẻ nữa.
Tôi gần 50 tuổi và luôn mong muốn có một đứa con, cùng chăm sóc nhau lúc về già. Càng lớn tuổi, tôi càng lo lắng rằng nếu tiếp tục chờ đợi, sau này chuyện sinh con sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Tôi không muốn đến một ngày mình thực sự sẵn sàng, nhưng lại không còn đủ thời gian và sức khỏe để thực hiện mong muốn ấy.
Không chỉ chuyện con cái, đời sống vợ chồng cũng khiến tôi buồn lòng. Mỗi khi tôi muốn gần gũi, vợ thường tìm cách từ chối hoặc trì hoãn. Lúc thì cô ấy nói mệt, lúc không có tâm trạng. Ban đầu tôi cố gắng thông cảm, nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy tổn thương. Khác hẳn với thời gian đầu, dần dần tôi nghi ngờ không biết có phải vợ đồng ý cưới một "ông già" lớn tuổi như tôi là vì tôi giàu, có tài sản.
Có những đêm nằm cạnh vợ, tôi không còn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc như trước. Thay vào đó, trong đầu tôi lại xuất hiện một suy nghĩ khiến chính mình cũng đau lòng: Hay là ly hôn? Tôi không cưới cô ấy chỉ vì ngoại hình. Tôi muốn có một người bạn đời đồng hành, và một gia đình đúng nghĩa. Tôi cũng muốn được làm cha, vì vậy, nếu vợ thực sự không muốn sinh con, tôi nghĩ cả hai cần nghiêm túc nói chuyện với nhau.
Tôi biết mình không thể ép buộc vợ mang thai, chỉ vì tôi đã lớn tuổi. Cô ấy còn trẻ, có quyền lựa chọn thời điểm làm mẹ và có những nỗi lo riêng. Nhưng ngược lại, tôi cũng không thể bỏ qua mong muốn của chính mình. Có lẽ điều khó xử nhất trong cuộc hôn nhân này là chúng tôi không hẳn không yêu nhau, chỉ là đang mong muốn những điều khác nhau. Vợ muốn có thêm thời gian để sống cho bản thân, còn tôi lại sợ thời gian không còn đủ dài để chờ đợi.
Tôi từng nghĩ lấy được một người vợ trẻ đẹp là điều may mắn, nhưng sau một năm chung sống, tôi hiểu rằng hôn nhân không thể chỉ dựa vào sự chăm sóc hay cảm xúc ban đầu. Điều quan trọng hơn là hai người có cùng quan điểm về tương lai hay không.

Ảnh minh hoạ
Đặc biệt, chuyện sinh con là vấn đề không thể cứ mãi né tránh. Tôi vẫn yêu vợ, và không muốn cuộc hôn nhân kết thúc. Nhưng mỗi buổi tối, khi nằm cạnh cô ấy, tôi lại không khỏi nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi sợ mình càng chờ đợi, cơ hội được làm cha càng trở nên xa vời.
Có lẽ điều chúng tôi cần nhất lúc này là một cuộc nói chuyện thật thẳng thắn. Không phải để ép buộc hay trách móc nhau, mà để cả hai cùng hiểu rõ đối phương thực sự muốn gì. Bởi đôi khi, trong hôn nhân, điều khiến người ta đau lòng nhất không phải là hết yêu, mà là vẫn còn tình cảm nhưng lại không thể cùng nhau đi về một hướng.
Tâm sự từ độc giả quyho…@gmail.com
Đàn ông 50, 60 tuổi sinh con có ảnh hưởng gì không?
Với câu hỏi “Đàn ông lớn tuổi sinh con có bị ảnh hưởng gì không?” thì câu trả lời là có, tuổi tác không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong tương lai.
Nguyên nhân là do ở độ tuổi này lượng tinh trùng, chất lượng tinh trùng và mong muốn tình dục của nam giới đều suy giảm, ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của các bệnh mãn tính.
Tuy nhiên nhiều người ở độ tuổi 50, 60 vẫn có thể sinh con và làm cha bình thường nếu cơ thể họ vẫn sản xuất được tinh trùng. Dù vậy sinh con trong độ tuổi “lão hoá” này gây hiểm hoạ tiềm ẩn. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và sự phát triển của thai nhi.
Khi tuổi sinh sản ở nam giới càng tăng thì tỷ lệ thai nhi bị dị tật bẩm sinh và các vấn đề tiềm ảnh khác cũng phát sinh như hội chứng Down, tật sứt môi hở hàm ếch, bệnh tự kỷ, bệnh rối loạn lưỡng cực…
Nhưng điều đó không có nghĩa là đàn ông không thể sinh con khi đã ở vào tuổi xế chiều. Nam giới muốn sinh con khi tuổi tác đã cao cần phải chú ý nâng cao sức khỏe thông qua chế độ sinh dưỡng lành mạnh, chế độ sinh hoạt khoa học, chế độ tập luyện thể dục thể thao đều đặn và luôn giữ cảm xúc tích cực.