Mỹ Chi là một trong những nghệ sĩ hài nổi đình đám suốt thập niên 90 tại khu vực truyền hình phía Nam. Xuất thân từ gia đình giàu có, bố là chủ hãng xe đò Tam Hữu trứ danh ở bến xe Miền Tây, bà từng sống trong nhung lụa, được cưng chiều, chưa từng biết cực khổ.
Năm 16 tuổi, Mỹ Chi lén gia đình thi vào trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ (nay là Nhạc viện TP HCM) và đạt học bổng. Khi biết tin con gái muốn theo nghệ thuật, bố bà đã phản đối vì ông muốn con gái nối nghiệp kinh doanh của gia đình. Chưa kể vào thời điểm đó, người làm nghệ thuật không được xem trọng. Thế nhưng vì ý con gái đã quyết, bố bà dành nhượng bộ.
Sau khi tốt nghiệp thủ khoa, Mỹ Chi vào đoàn Ánh Chiêu Dương của nghệ sĩ Năm Châu rồi tiếp tục ký hợp đồng với đoàn Tân Hoa Lan đi diễn tỉnh. Tuy nhiên, trong lần bị bố bắt gặp cảnh cực khổ ở đoàn, nữ nghệ sĩ suýt phải bỏ nghề vì bị bố dọa sẽ từ mặt.
Mỹ Chi mệnh danh là "tếu nữ làng hài" nổi tiếng vào thập niên 90.
Nữ nghệ sĩ kể: "Có lần đoàn hát ở Vũng Tàu đúng dịp ba tôi ra công tác. Ông thấy biển ghi tên đoàn nên tìm vô kiếm con gái. Lúc đó là giờ nghỉ trưa. Tôi ngủ trên chiếc chiếu trải dưới đất, cạnh toilet còn bà bầu nằm trên giường.
Nghe thấy tiếng ba gọi, tôi giật mình mở mắt, không biết trốn đi đâu. Ba tôi xót con, bảo 'Đi hát của con là vậy đó hả? Danh vọng là vậy đó hả?'. Rồi ba bắt tôi phải đi về nhà ngay trưa đó, không hát hò gì nữa. Ba nói 'Nếu con còn tiếp tục đi hát thì ba từ mặt, không có đứa con như con'".
Khi về lại thành phố, Mỹ Chi trở về cuộc sống sung sướng nhưng được một thời gian bà lại nhớ nghề. Sau đó, nữ nghệ sĩ được mời về đoàn kịch Tân Dân Nam. Chủ đoàn kịch lúc bấy giờ là nghệ sĩ Anh Lân đã đến nhà xin phép bố của Mỹ Chi cho bà đi diễn lại. Tại đây, nữ nghệ sĩ lập ban kịch riêng mang tên mình, chuyên phục vụ các tiết mục trên đài truyền hình lúc đó.
Sinh ra trong gia đình giàu có, Mỹ Chi không nối nghiệp kinh doanh mà đam mê sân khấu.
XEM VIDEO: Trích đoạn vở kịch của nghệ sĩ Mỹ Chi.
Có 12 năm hoạt động trong lĩnh vực kịch nói, thế nhưng tên tuổi của Mỹ Chi thật sự tỏa sáng khi bà chuyển sang mảng hài kịch. Nhiều người tiếc nuối cho cô đào cải lương đang sáng giá thế nhưng bà không để tâm. Chỉ một thời gian, nữ nghệ sĩ nhanh chóng được khán giả đón nhận, được mệnh danh là "Tếu nữ làng hài".
Mỹ Chi xuất hiện thường xuyên trong các vở kịch cuối năm. Đặc biệt, bà cùng với NSƯT Bảo Quốc từng được mệnh danh là cặp "sóng thần" của làng hài phía Nam. Cả 2 gắn liền với vai diễn vợ chồng Ngọc Hoàng trong chương trình Táo Quân cuối năm của đài truyền hình HTV và Ông Táo - Bà Mánh trong series hài kịch Trong nhà ngoài phố.
Sự nghiệp của nữ nghệ sĩ tỏa sáng khi chuyển từ cải lương sang hài kịch.
Trong 2 năm liên tiếp 1996 - 1997, Mỹ Chi đều đạt giải trong cuộc thi Danh hài Thành phố Hồ Chí Minh. Nữ nghệ sĩ liên tục lọt top 10 danh hài được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Tên tuổi của bà bảo chứng cho phòng vé của những tụ điểm sân khấu lớn tại TP HCM.
Tâm sự về nghề, Mỹ Chi nói: "Tôi là người đầu tiên đi tấu hài với anh Bảo Quốc và được khán giả rất thương với chương trình hài kịch Trong nhà ngoài phố, ông Táo bà Mánh. Là nghệ sĩ, tôi rất mừng vì chương trình được bà con nô nức đón xem.
Và sau mỗi lần phát sóng, ra đường, tôi được bà con thương mến nhắc tới những nhân vật mình đóng, đó là hạnh phúc lớn lắm. Bởi vậy mấy chục năm làm nghề, tôi rất cẩn trọng, không bao giờ dám nói bậy trên sân khấu".
Mỹ Chi và Bảo Quốc gắn với hình ảnh vợ chồng Ngọc Hoàng trong chương trình "Táo Quân".
Bước qua thời hoàng kim, Mỹ Chi duy trì hoạt động nhưng không quá sôi nổi. Đến nay, ở tuổi U80, bà vẫn đóng góp cho sân khấu kịch.
Dù có sự nghiệp thành công thuận lợi, Mỹ Chi lại có đường tình duyên lận đận, trải qua 3 lần đò vẫn chưa tìm thấy một nửa của đời mình. Người chồng đầu tiên của bà là nghệ sĩ trong nghề. Sau khi kết hôn, ông xã không cho nữ nghệ sĩ đi hát vì sợ bà sẽ hư. Cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc khi Mỹ Chi buộc phải chọn giữa gia đình và sự nghiệp.
Ở cuộc hôn nhân thứ 2, duyên chồng vợ của "tếu nữ làng hài" phải ly tán cũng bởi gánh nặng gia đình. Nữ nghệ sĩ kể: "Tới đời chồng thứ 2, ảnh đi nước ngoài định cư và muốn đưa tôi theo. Thế nhưng, tôi còn nặng gánh gia đình, phải lo cho mẹ và các em nên tôi không theo. Vậy là gãy đổ".
Danh hài Mỹ Chi lận đận trong chuyện tình cảm, kết hôn 3 lần đều đổ vỡ.
Chuyện đời của nữ nghệ sĩ có nhiều điều kỳ lạ, đáng chú ý trong số đó có lẽ là chuyện bà cưới vợ cho chồng. Trong lần kết hôn thứ 3, chồng của Mỹ Chi là một bác sĩ. Thời điểm đó, bà đang trong lúc đỉnh cao sự nghiệp, bận rộn chạy show, đi diễn từ sáng tới khuya nên vợ chồng có khi cả tháng mới gặp mặt nhau.
Thấy mình không tròn bổn phận của người vợ, Mỹ Chi đề nghị ly hôn. Sau khi chia tay, cả bà và chồng cũ thấy nhẹ nhõm, cả 2 giữ quan hệ tốt đẹp.
Mỹ Chi chia sẻ: "Nếu tôi lấy một người chồng không nghề nghiệp thì ảnh có thể chở tôi đi diễn, nếp sinh hoạt sẽ không bị lệch pha nhiều. Thế nhưng, tôi lại lấy chồng có chức phận, có công việc. Chồng tôi làm bác sĩ. Sáng, ảnh thức dậy đi làm, tôi còn ngủ. Tối tôi đi diễn, tới khuya mới về. Từ đó, tôi đánh mất hạnh phúc gia đình. Người đàn ông phải buồn chứ, vợ mình mê nghề quá".
Sau khi ly hôn, nữ danh hài chủ động tìm vợ mới cho chồng cũ.
Về sau, Mỹ Chi chủ động tìm vợ mới cho chồng cũ. Bà cũng là người đích thân đi chọn cau trầu sính lễ cho đám cưới của chồng cũ. Tiếc rằng cuộc hôn nhân ấy cũng ngắn ngủi. Chỉ sau 2 năm, chồng cũ Mỹ Chi lại trở về tình trạng độc thân. Còn nữ nghệ sĩ một mình nuôi con nhiều năm qua.
Nói về cái giá của sự thành công, Mỹ Chi tâm sự: "Phải hy sinh hạnh phúc của mình. Tôi tự nguyện vì quá đam mê nghệ thuật nên không tròn bổn phận làm vợ. Lương tâm tôi chẳng làm điều gì sai, có chăng là vì quá yêu ánh đèn sân khấu, quá yêu tiếng cười của khán giả nên đành bỏ chồng chứ không bỏ nghề".
Sau 3 cuộc hôn nhân, Mỹ Chi có 3 người con, ai cũng thành đạt. 2 con gái lớn của bà nay viên mãn bên gia đình nhỏ. Riêng con trai út hát hay, diễn hài duyên dáng nhưng không theo nghề của mẹ.
Ở tuổi U80, Mỹ Chi có cuộc sống bình yên bên con cháu, thỉnh thoảng cô vẫn đi diễn, gặp gỡ đồng nghiệp thân thiết.
Về sau, con trai Mỹ Chi trải qua thời gian khủng hoảng vì hôn nhân đổ vỡ. Năm 2018, bà ủng hộ con xuất gia. Nữ danh hài tâm sự: "Tôi trải qua nhiều cảm giác đau đớn khi chia tay tình yêu nên tôi hiểu và cảm thông cho con. Nhưng nếu nói vì tình mà tìm đến cửa Phật thì tôi không nghĩ con trai mình muốn tìm quên quá khứ mà đang hướng đến Phật pháp để giải thoát những lụy phiền và cầu sự bình an cho gia đình".
Hiện tại, Mỹ Chi chủ yếu dành thời gian chăm lo cho con cháu. Những lúc rảnh rỗi, bà thường tham gia các chương trình từ thiện như trao tặng quà cho trẻ em mồ côi, nghệ sĩ già neo đơn và những hoàn cảnh đặc biệt.