Vợ trẻ 3 năm sinh 2 con cùng thầy giáo 87 tuổi, đứa trẻ lớn lên đẹp như thiên thần, được 3 vú em chăm sóc

Vợ chồng ông Lưu Thi Côn còn từng đầu tư 36 triệu nhân dân tệ (khoảng 139 tỷ đồng) để mở một trường dạy nhạc, với mong muốn tạo điều kiện tốt cho việc học tập và phát triển của con gái.

Ở tuổi 87, nghệ sĩ piano Lưu Thi Côn vẫn duy trì niềm đam mê với âm nhạc và tích cực hoạt động nghệ thuật. Không chỉ có một gia đình nhỏ hạnh phúc bên người vợ Tôn Dĩnh, ông còn có hai người con được sinh khi tuổi đã cao.

Mới đây, gia đình 4 người của Lưu Thi Côn đã cùng xuất hiện trong một buổi hòa nhạc tại Nga. Không chỉ vợ chồng ông biểu diễn, hai con nhỏ là Lưu Bội Bội và Lưu Thiên Thiên cũng lần đầu tiên cùng cha mẹ bước lên sân khấu, thu hút sự chú ý của khán giả.

Sự xuất hiện của vợ chồng Lưu Thi Côn bên 2 con thiên thần mới đây gây chú ý.

Lưu Thi Côn và Tôn Dĩnh đều là những nghệ sĩ âm nhạc có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn. Hai người từng nhiều lần phối hợp trong các chương trình hòa nhạc và có sự ăn ý trên sân khấu. Dù đã ở tuổi 87, Lưu Thi Côn vẫn giữ được phong độ biểu diễn đáng chú ý. Sự kết hợp giữa ông và Tôn Dĩnh nhận được những tràng pháo tay từ khán giả.

Tuy nhiên, trong buổi hòa nhạc lần này, hai con nhỏ của Lưu Thi Côn mới là những nhân vật đặc biệt thu hút sự chú ý, nhất là cậu con trai mới 2 tuổi, Lưu Thiên Thiên.

Lưu Bội Bội và em trai cùng bước lên sân khấu trong trang phục màu tím. Cô nhóc mặc một chiếc váy tím nhiều lớp, tự tin đứng trước đông đảo khán giả. Trong khi đó, Lưu Thiên Thiên cũng diện trang phục màu tím, mái tóc dài hơi xoăn khiến cậu bé càng trở nên nổi bật. Nhiều người nhận xét cậu bé càng lớn càng có những đường nét và phong thái giống cha.

Điều khiến khán giả bất ngờ là dù mới 2 tuổi, Lưu Thiên Thiên không hề tỏ ra khó chịu, né tránh hay lúng túng khi đứng trên sân khấu lớn. Cậu bé xuất hiện hai lần trong chương trình.

Lần đầu, Lưu Thiên Thiên cùng mẹ Tôn Dĩnh biểu diễn tiết mục “Bài hát vỗ tay vui vẻ”. Sau đó, vào cuối buổi hòa nhạc, cậu bé tiếp tục lên sân khấu cùng chị gái Lưu Bội Bội để biểu diễn. Tôn Dĩnh chơi bản nhạc “Đêm Moscow” bằng đàn tỳ bà, còn hai chị em cùng nhảy múa theo giai điệu.

Hai đứa trẻ không chỉ nhảy một cách ngẫu hứng mà còn thể hiện sự bắt nhịp với âm nhạc, tạo nên một màn trình diễn đáng yêu. Việc một cậu bé mới 2 tuổi có thể bình tĩnh đứng trước đông đảo khán giả và tham gia biểu diễn cùng mẹ và chị gái cũng khiến nhiều người chú ý.

Không chỉ cậu con trai nhỏ, cô con gái 6 tuổi Lưu Bội Bội cũng được nhận xét là sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Cô bé thừa hưởng nhiều nét ngoại hình từ cha mẹ, đặc biệt là đôi mắt to, sáng và gương mặt xinh xắn.

Dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, Lưu Bội Bội đã tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn nhỏ. Khi mới 2 tuổi, cô bé từng biểu diễn tại Nhạc viện Tchaikovsky Moscow, trình bày “Bài hát vỗ tay vui vẻ” cùng cha. Đến năm 6 tuổi, cô bé tiếp tục tham gia vở nhạc kịch tiếng Anh “Nezha” tại London, vừa hát vừa nhảy.

Giờ đây, khi Lưu Thiên Thiên mới 2 tuổi đã cùng mẹ biểu diễn “Bài hát vỗ tay vui vẻ”, nhiều người nhận thấy cậu bé đang có những trải nghiệm nghệ thuật tương tự chị gái. Đặc biệt, sự tự tin trước sân khấu đông người của cậu bé cho thấy em đã sớm làm quen với môi trường biểu diễn.

Được biết, thầy giáo Lưu Thi Côn kết hôn 3 lần, trong đó cuộc hôn nhân với Tôn Dĩnh là lần thứ ba. Ban đầu, hai người không có ý định kết hôn hay sinh con. Tuy nhiên, họ kết hôn vào năm 2017. Khoảng cách 37 tuổi giữa hai người từng thu hút nhiều sự chú ý.

Ông Lưu Thi Côn là bậc thầy piano ở Trung Quốc, từng dìu dắt nhiều thế hệ học sinh.

Khi bén duyên với học trò - vợ 3 Tôn Dĩnh, ông đã có con trai lớn ngoài 50 tuổi, con trai út gần 30 tuổi.

Sau đó, cặp đôi đón con gái đầu lòng Lưu Bội Bội vào năm 2020, khi Lưu Thi Côn đã 81 tuổi. Vì là con gái đầu lòng nên ông dành cho cô bé nhiều sự quan tâm, chăm sóc. Theo thông tin được chia sẻ, gia đình từng thuê 3 người chăm sóc ái nữ và đầu tư 36 triệu nhân dân tệ (khoảng 139 tỷ đồng) để mở một trường dạy nhạc, với mong muốn tạo điều kiện tốt cho việc học tập và phát triển của con gái.

Năm 2023, ở tuổi 84, Lưu Thi Côn tiếp tục đón con trai Lưu Thiên Thiên. Từ đó, gia đình bốn người của ông và Tôn Dĩnh có thêm nhiều khoảnh khắc gắn bó bên nhau.

Cảnh bỉm sữa của Lưu Thi Côn khi sinh con gái đầu lòng gây chú ý.

Dù sinh con khi đã ở tuổi cao, Lưu Thi Côn vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Trong môi trường mà cả cha và mẹ đều gắn bó sâu sắc với âm nhạc, hai đứa trẻ cũng có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật từ rất sớm.

Từ cô bé Lưu Bội Bội bắt đầu biểu diễn khi mới 2 tuổi đến cậu bé Lưu Thiên Thiên cũng bước lên sân khấu ở tuổi lên 2, có thể thấy âm nhạc đang trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của hai chị em. Việc được cha mẹ đồng hành, hướng dẫn và tạo điều kiện tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ cũng giúp các em có thêm cơ hội khám phá sở thích và khả năng của bản thân.

Với Lưu Thi Côn, việc được nhìn thấy hai con cùng đứng trên sân khấu có lẽ là một trải nghiệm đặc biệt. Ở tuổi 87, ông vẫn tiếp tục theo đuổi âm nhạc, đồng thời chứng kiến niềm đam mê nghệ thuật của mình được tiếp nối trong chính gia đình nhỏ.

Những khoảnh khắc cả bốn người cùng xuất hiện trên sân khấu vì thế không chỉ là một tiết mục biểu diễn, mà còn là hình ảnh về sự gắn kết giữa các thành viên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Cặp cha mẹ dành những điều tốt đẹp nhất cho các con.

CHI CHI