Trước thềm bom tấn huyền sử Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí Ẩn Mộ Vua Đinh chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 28/8, dàn diễn viên của phim đã có dịp gặp gỡ báo chí tại buổi ra mắt tác phẩm. Bộ phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết về bảy vị tráng sĩ nhận trách nhiệm đưa 99 quan tài của Đinh Tiên Hoàng Đế đi về bảy đường, nhằm đánh lạc hướng kẻ địch. Không chỉ là bảo vệ thi hài của tiên đế, hành trình ấy còn mang sứ mệnh gìn giữ linh khí của giang sơn Đại Cồ Việt.
Trong phim, diễn viên Lê Vũ Long đảm nhận vai Đinh Tiên Hoàng – vị hoàng đế đầu tiên của nước Đại Cồ Việt. Ông có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước và đặt nền móng cho nền độc lập, tự chủ lâu dài của Việt Nam sau hơn một ngàn năm Bắc thuộc.
Chia sẻ tại sự kiện, Lê Vũ Long cho biết cơ duyên của anh với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và dự án Hộ Linh Tráng Sĩ xuất phát từ hơn 1 năm trước.
“Tình cờ là hơn một năm trước, tôi có gặp đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng. Khi hai người gặp nhau trước cửa phòng hội nghị, anh Bình có hỏi một câu là: 'Sao mọi người cứ đồn ầm lên là Long đi làm phim?'. Tôi trả lời thật là: 'Có ai mời đâu mà làm'. Anh Bình mới bảo: 'Thế tôi mời ông có làm không?' thì tôi đồng ý. Khoảng 2 tuần sau thì đại diện của đoàn phim liên lạc để mời tôi vào bộ phim này” - Lê Vũ Long kể.
Để hoá thân trọn vẹn thành Đinh Tiên Hoàng Đế, nam diễn viên cho biết anh đã phải xác lập một không gian giao tiếp ngoài đời thực giữa các diễn viên khác để giữ khoảng cách cần thiết với nhân vật trong phim. “Từ lúc ra phim trường đến lúc ăn trưa, tôi không nói chuyện với mọi người, không ăn cùng mâm mà luôn giữ khoảng cách để tạo ra một sự khó gần thật sự” – anh cho biết.
Về quá trình nghiên cứu nhân vật, Lê Vũ Long cho biết điểm hạn chế là tài liệu lịch sử về Đinh Tiên Hoàng nay không còn nhiều. Song, anh cho rằng đó cũng là may mắn khi không phải cố gắng bắt chước một nhân vật lịch sử nào đó quá nổi tiếng.
Lê Vũ Long chia sẻ: “Nếu nhận lời vào một vai diễn mà tất cả mọi người đều đã biết rõ hình tượng, thì cơ hội sáng tạo và cách tìm hiểu sẽ diễn ra theo chiều hướng khác, không còn mang nhiều tính nghiên cứu về mặt văn hóa, lịch sử và nghệ thuật như vậy nữa. Điều may mắn ở đây là trong một bối cảnh làm việc nghiêm túc, đặt vấn đề có nền tảng và các dữ kiện được xâu chuỗi khoa học, người nghệ sĩ vẫn còn đủ không gian để có thể tự do sáng tạo”.
Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng kỳ vọng khán giả nên tìm hiểu trước bối cảnh lịch sử để hiểu rõ hơn về tầng nghĩa ẩn của phim cũng như ý đồ của đạo diễn. Lấy chi tiết chiếc áo long bào làm ví dụ, Lê Vũ Long giải thích rằng chất liệu làm nên bộ áo này vốn được phương Bắc ban xuống cùng ấn Giao Chỉ Quận vương.
Do đó, câu thoại của Đinh Tiên Hoàng về việc “chỉ khi cởi bỏ áo bào mới được làm chính mình” thực chất nhằm ám chỉ ý chí tự cường, không chấp nhận lệ thuộc hay quy phục của cả một triều đại. Anh cũng nhấn mạnh rằng vì những chi tiết này lướt qua rất nhanh nên người xem cần tìm hiểu lịch sử trước khi xem, cũng như tinh tế quan sát.
Ngoài ra, nam diễn viên cũng tiết lộ về cảnh quay bị cắt trong Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Ban đầu, Lê Vũ Long được mời tham gia dự án với vai trò kép là diễn viên – biên đạo múa cho phân cảnh của Hoàng hậu họ Dương – do diễn viên Hải Yến thủ vai.
"Đây sẽ là món quà của Hoàng hậu họ Dương dành tặng ngài trong đêm Trung thu để tôn vinh những chiến tích hiển hách của ông. Nó đầy tính hình ảnh và sức sống: một đội chiến binh nữ cầm ngọn cờ lau, chuyển động của họ như những chiếc thuyền trên mặt nước, kết hợp với âm hưởng tiếng trống từ bà Phạm Thị Trân – vị tổ của nghệ thuật chèo. Nó gợi mở ra rất nhiều ý nghĩa" – nam diễn viên tiết lộ.
Tuy nhiên, đoàn phim vấp phải khó khăn về khâu chuẩn bị và thời gian gấp gáp. Do đó, cảnh quay đã không thể thực hiện.
Đáng chú ý, dự án này còn đánh dấu màn tái ngộ thú vị giữa nam diễn viên và "cô gái vàng của làng Wushu” Thúy Hiền – người đảm nhận vai cận vệ của Hoàng hậu. Ít ai biết, cơ duyên của họ đã bắt đầu từ thập niên 90.
"Cơ duyên chúng tôi quen biết nhau là từ những năm 90, khi tôi biểu diễn tiết mục giữa tại một cuộc thi hoa hậu, còn Thúy Hiền được mời diễn võ thuật Wushu trên cùng sân khấu của chương trình đó. Thời điểm ấy, Hiền trông nhỏ xíu nên mỗi lần đi chơi tôi toàn cho cô bé ngồi trên đùi, và bức ảnh cũ tôi chia sẻ vài tháng trước trên mạng xã hội chính là kỷ niệm lúc hai anh em cùng quay bộ phim ca nhạc về Vua Hùng tại Đền Hùng." – Lê Vũ Long kể.
Chia sẻ với phóng viên, Lê Vũ Long cũng tiết lộ về những câu chuyện đằng sau ống kính. Không chỉ chọn cho mình một lối đi riêng trong nghệ thuật, nam diễn viên ngoài đời thực cũng giữ một góc nhìn đầy chiêm nghiệm về nghề diễn. Anh quan niệm, người diễn viên lý tưởng nên giống như một chiếc ly thủy tinh cao cấp, càng trong suốt bao nhiêu thì càng chứa đựng được nhiều nhân vật bấy nhiêu.
Chính vì vậy, thay vì luôn xuất hiện bóng bẩy, anh chọn cách ăn mặc giản dị, thậm chí bị nhiều người gọi là “lôi thôi” để dễ dàng trà trộn vào đám đông, ngồi quán trà đá vỉa hè, lắng nghe hơi thở cuộc sống và thu nạp những chất liệu cho việc diễn xuất. Với anh, hạnh phúc nhất là đi ra đường không ai nhận ra, để trọn vẹn vai trò của một người quan sát thầm lặng.
Rời biên chế nhà nước từ năm 2009 để tự chủ với con đường nghệ thuật độc lập và từng đưa đoàn nghệ thuật đi lưu diễn rộng rãi tại châu Âu, Lê Vũ Long hiện dành nhiều tâm huyết cho công tác giảng dạy. Anh đang là giảng viên thỉnh giảng tại Trường Múa Việt Nam, Trường Xiếc và Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, truyền lửa đam mê cho các thế hệ học trò sau này.
Đằng sau một người nghệ sĩ từng trải là một tổ ấm trọn vẹn và bình yên. Nam diễn viên chia sẻ, anh may mắn khi có người bạn đời đồng điệu đến mức có thể gọi là “tri kỷ”. Đó là bà xã Thu Lan, giảng viên múa ballet cổ điển hiện đang công tác tại Trường Múa Việt Nam, cô từng có nhiều năm học tập tại Nga. Hai vợ chồng luôn đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau từ công việc giảng dạy tại trường đến hậu trường các sân khấu kịch.
Thậm chí, nam diễn viên khẳng định giữa anh và vợ không hề có bí mật riêng tư. “Khi cô ấy làm đạo diễn dự án múa, tôi lùi lại làm kỹ thuật, ánh sáng, sản xuất, đi làm "ô-sin" hỗ trợ vợ. Chúng tôi không phân chia rạch ròi mà luôn hỗ trợ nhau” – Lê Vũ Long nói.
Cặp đôi đã có hai người con trưởng thành và đều đang du học tại Canada nhờ các suất học bổng toàn phần của Chính phủ. Con trai lớn sinh năm 2001 theo học thạc sĩ đạo diễn, còn con gái sinh năm 2005 học chuyên ngành ballet.
Nhận xét về bản thân với tư cách là một người cha, Lê Vũ Long cho biết bản thân anh luôn rất gần gũi với các con từ nhỏ cho đến khi lớn. Anh chia sẻ: “Tôi dạy các con bơi, đi xe đạp, lái xe máy, ô tô, nấu cơm, chơi nhạc... Gia đình tôi có thể ngồi chơi với nhau cả ngày không chán. Không có sự khủng hoảng thế hệ hay việc bố mẹ không kết nối được với con cái”.
Dù bận rộn với công việc, nam diễn viên vẫn duy trì nếp sống gia đình ấm cúng: tự tay nấu những bữa cơm nhà mỗi ngày. Những khi rảnh rỗi, anh nghe nhạc, xem phim, đọc sách, chăm cây, nuôi cá và chim...
“Tôi cũng hay ngồi trà đá, cà phê la cà cùng bạn bè. Ngoài ra, tôi còn có thú vui làm mộc, làm đồ thủ công từ tre, gỗ ở nhà. Mỗi một thú chơi lại là một lớp học mang đến cho tôi những trải nghiệm sống, và chúng giúp ích rất nhiều cho công việc sáng tạo nghệ thuật” – Lê Vũ Long tâm sự.