Vừa ly hôn thì phát hiện có thai, bố chồng cũ bất ngờ tìm đến đưa ra 1 lời đề nghị khiến tôi sững người

Em bé đến khi tôi và chồng cũ ly hôn được 1 tháng.

Tờ giấy siêu âm trên tay khiến tôi ngồi bất động trước cửa phòng khám rất lâu. Bác sĩ vừa thông báo tôi đã mang thai được 8 tuần, trong khi đúng 31 ngày trước, tôi và chồng cũ hoàn tất thủ tục ly hôn. Điều đó có nghĩa đứa trẻ xuất hiện khi chúng tôi vẫn còn là vợ chồng.

Tôi và Minh - chồng cũ kết hôn được 3 năm. Cuộc hôn nhân không kết thúc vì ngoại tình hay một trận cãi vã kinh thiên động địa. Chúng tôi chỉ dần trở thành hai người muốn đi về hai hướng khác nhau.

Chồng cũ được điều đến thành phố khác làm quản lý dự án, cơ hội anh mong đợi từ lâu. Anh muốn tôi nghỉ việc, đi cùng mình. Nhưng mẹ tôi vừa phẫu thuật đầu gối, cần người chăm sóc, còn công việc của tôi cũng đang ổn định. “Anh có thể thuê người chăm mẹ. Vợ chồng thì phải sống cùng nhau”, anh nói.

Tôi hỏi nếu mình không đi thì sao. Anh im lặng hồi lâu rồi đáp: “Vậy cứ thế này thôi”. Câu nói ấy khiến tôi hiểu rằng trong kế hoạch tương lai của anh, người phải thay đổi luôn là tôi.

Sau vài tháng yêu xa, những cuộc tranh luận biến thành im lặng. Cuối cùng tôi chủ động ly hôn. Ngày ký giấy, anh ấy hỏi tôi có muốn suy nghĩ lại không. Tôi lắc đầu. Vậy mà một tháng sau, tôi lại mang thai.

Ảnh minh hoạ.

Đêm ấy, tôi thú nhận với mẹ. Bà không khuyên giữ cũng chẳng bắt bỏ, chỉ bảo tôi phải tự cân nhắc cuộc đời mình.

2 ngày sau, chuông cửa vang lên. Người đứng ngoài lại là bố chồng cũ của tôi. Trên tay ông là hộp canh sườn hầm củ sen mà tôi từng thích. Tôi còn chưa kịp hỏi thì ông đã nhìn thẳng vào tôi: “Con mang thai rồi phải không?”

Tôi chết lặng. Ông giải thích rằng mình vừa gọi điện hỏi thăm sức khoẻ mẹ tôi, không ngờ bà xúc động quá mà tiết lộ luôn bí mật này. Nhìn phản ứng của tôi, ông đoán đứa trẻ là cháu mình.

Nhưng điều ông nói tiếp mới khiến tôi bất ngờ. “Bố không đến ép con quay lại với Minh. Bố chỉ muốn nói rằng nếu con muốn giữ đứa trẻ, con không cần phải một mình gánh hết”.

Nói rồi, bố chồng cũ lấy từ túi áo ra một tờ giấy viết tay. Trên đó, ông ghi rõ từng khoản mình sẵn sàng hỗ trợ, từ khám thai, sinh nở đến việc chăm sóc, học hành của đứa trẻ sau này. Cuối tờ giấy còn có một dòng khiến tôi đọc xong phải im lặng rất lâu: “Mọi chi phí do bố chịu, không lấy quyền thăm cháu hay can thiệp cuộc sống của mẹ đứa trẻ làm điều kiện”.

Ông chỉ muốn tôi biết rằng nếu lựa chọn giữ con, tôi không nhất thiết phải một mình gánh tất cả. Tất nhiên là tôi từ chối, ông không giận mà bảo tôi nghỉ ngơi rồi suy nghĩ thêm.

Ảnh minh hoạ.

Tôi ngồi ngoài hành lang rất lâu rồi nhắn cho chồng cũ: “Em đang mang thai 8 tuần”.

Chưa đầy một giờ sau, Minh gọi liên tục và nói sẽ lập tức trở về. Khi gặp nhau, Minh khẳng định nếu tôi sinh con, anh sẽ chịu trách nhiệm.

Ngày phát hiện mình mang thai sau 31 ngày ly hôn, tôi nghĩ số phận đang cố kéo mình trở lại cuộc sống cũ?

* Tâm sự từ độc giả: duyenhuynh...

Ở thời điểm này, có lẽ điều người phụ nữ cần nhất không phải là một câu trả lời ngay lập tức rằng nên giữ hay không giữ đứa trẻ, càng không phải là quyết định có quay lại với chồng cũ hay không. Điều quan trọng trước tiên là mẹ bầu cần cho mình đủ bình tĩnh để xác định một điều rất rõ: nếu không có lời đề nghị của bố chồng cũ, nếu không có sự day dứt về cuộc hôn nhân vừa kết thúc, bạn có thực sự muốn đứa trẻ này hay không?

Bởi quyết định tiếp tục thai kỳ trước hết phải xuất phát từ mong muốn, sức khỏe và khả năng của chính người mẹ. Một đứa trẻ không nên trở thành lý do để níu kéo một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ, cũng không nên trở thành quyết định được đưa ra chỉ vì cảm động trước sự tử tế của một người khác.

Mẹ bầu cũng không cần vì có thai mà vội vàng nghĩ tới chuyện tái hợp. Nếu hai người đã từng đi đến quyết định ly hôn, chắc chắn phía sau đó có những nguyên nhân cần được nhìn lại một cách nghiêm túc. Một đứa trẻ có thể khiến hai người gắn bó với nhau trong vai trò cha mẹ, nhưng không có nghĩa nó có thể tự chữa lành những vấn đề từng khiến cuộc hôn nhân tan vỡ.

Song song với việc cân nhắc về tâm lý và hoàn cảnh sống, cô nên sớm đến cơ sở sản khoa uy tín để được bác sĩ thăm khám và tư vấn. Việc xác định tuổi thai, vị trí thai, tình trạng phát triển của thai cũng như sức khỏe tổng quát của người mẹ là rất quan trọng, đặc biệt nếu trước đó cô chưa biết mình mang thai và có thể đã sử dụng thuốc, rượu bia hoặc có những vấn đề sức khỏe cần lưu ý. Cô cũng nên trao đổi trung thực với bác sĩ về tiền sử bệnh, thuốc và thực phẩm chức năng đang sử dụng để được hướng dẫn phù hợp, thay vì tự ý dùng hoặc ngừng thuốc.

Nếu lựa chọn tiếp tục thai kỳ, người mẹ cần được hướng dẫn lịch khám thai, các xét nghiệm và sàng lọc cần thiết theo từng giai đoạn, chế độ dinh dưỡng, vận động và bổ sung vi chất phù hợp. Nếu cô vẫn còn băn khoăn về việc có tiếp tục thai kỳ hay không, việc trao đổi trực tiếp với bác sĩ sản khoa cũng giúp cô hiểu rõ tình trạng sức khỏe, các lựa chọn hiện có và những yếu tố y khoa cần cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Những quyết định liên quan đến thai kỳ càng không nên dựa vào lời truyền miệng hay tự xử lý tại nhà.

Nếu cuối cùng mẹ bầu lựa chọn giữ con, hãy chuẩn bị cho mình một hệ thống hỗ trợ thật sự: sức khỏe ổn định, kế hoạch tài chính, công việc, người thân có thể giúp đỡ và phương án chăm sóc con sau sinh. Còn lời đề nghị của bố chồng cũ, nếu đúng như ông nói rằng không đi kèm bất kỳ sự ràng buộc nào, bạn hoàn toàn có thể đón nhận bằng sự biết ơn.

MINH ANH