Tối 14/11, Vy Oanh đã có một đêm nhạc đặc biệt đầy cảm xúc với sự tham gia của đông đảo khán giả và báo giới truyền thông tại Hà Nội. Đây là sự kiện đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau thời gian dài chăm sóc gia đình và kinh doanh. Trong không gian ấm cúng của phòng trà, giọng ca sinh năm 1985 thăng hoa trên sân khấu với những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình cùng những bản nhạc Pháp nằm trong album mới “Nhẹ nhàng De La Legèreté”.

Vy Oanh xuất hiện trẻ trung, xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào trong trẻo “gây thương nhớ” khán giả tại Hà Nội.
Dưới hàng ghế khán giả, ông xã Vy Oanh - doanh nhân Lê Thiện chăm chú theo dõi và không giấu được niềm hạnh phúc mỗi khi nữ ca sĩ nhắc đến mình. Vy Oanh cho biết, 8 năm qua cô gác lại âm nhạc để lo cho gia đình nhưng chưa bao giờ tình yêu với nghề, nỗi khát khao đứng dưới ánh đèn sân khấu vơi đi. “Là một người mẹ, người phụ nữ trong gia đình, Vy Oanh luôn biết hai từ trách nhiệm để chu toàn gia đình mình đầu tiên. Trong bao nhiêu năm đó, tôi vẫn nuôi đam mê của mình. Những lúc chơi đùa với con, lúc con ngủ tôi khe khẽ hát ru, hay lúc tập luyện thể dục thể thao…tôi cũng vừa có thể luyện thanh được”, nữ ca sĩ tâm sự.

Ông xã Vy Oanh - doanh nhân Lê Thiện cùng người thân trong gia đình chồng từ bên Úc bay về để chúc mừng nữ ca sĩ.
Nói thêm về lần tái xuất này, Vy Oanh bộc bạch mình sẽ trở lại nhiều hơn một tý nhưng không có nghĩa là được thoải mái tung bay với đam mê của mình. Nữ ca sĩ “chắt lọc” tham gia những chương trình, dự án nghệ thuật phù hợp với mình, đồng thời vẫn dành sự ưu tiên cho gia đình và con cái vì các bé đang còn nhỏ.
Cũng trong sự kiện, đại diện gia đình chồng, anh Lê Hồng Khiêm - Tiến sĩ, giáo sư Viện Hàn Lâm chia sẻ, gia đình mình có nhiều người thành công trong các lĩnh vực nhưng chưa có ai hoạt động nghệ thuật. Đại gia đình rất yêu mến và tự hào khi có một người con, em dâu nổi tiếng như Vy Oanh. Gia đình sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ cho sự nghiệp của Vy Oanh.

Giọng ca “Đồng Xanh” khiến dân tình phải xuýt xoa với vẻ ngoài “lão hóa ngược” và thể hiện loạt ca khúc mới nằm trong album “Nhẹ nhàng De La Legèreté”.
Chia sẻ về album “Nhẹ nhàng De La Legèreté” đánh dấu kỷ niệm 15 ca hát của mình, Vy Oanh mong muốn được trở về với sở trường ballad và mang đến những ca khúc sâu lắng, nhẹ nhàng để thư giãn như Tuổi mộng mơ, 20 năm gặp lại, Nắng thủy tinh.... Nữ ca sĩ cũng thể hiện tình yêu với âm nhạc Pháp thông qua loạt ca khúc Tuyết rơi, Mặt trời, Lại gần hôn anh. Cô tiết lộ mỗi lần học đều được cô giáo khen ngợi tài năng thiên bẩm về tiếng Pháp.
Vy Oanh cho biết: “Đó là niềm đam mê mà từ xưa lúc Vy Oanh còn học ở Nhạc viện, không hiểu sao lúc đó mình đã thích nghe những ca khúc như vậy nhưng có lẽ duyên chưa đủ nên thời điểm đó Vy Oanh vẫn chạy theo những ca khúc hợp thời, hợp tuổi với mình hơn. Sau một thời gian hoạt động âm nhạc và cho đến hiện tại, Vy Oanh nghĩ mình đã có đủ những trải nghiệm trong cuộc sống để có thể hát lên những ca khúc ngày xưa với một tâm thế sâu lắng nhất. Cũng chính vì niềm đam mê bấy lâu nên giúp cho Oanh thực hiện album lần này rất nhanh, chỉ mất thời gian một tháng thôi”.

Vy Oanh cùng MC Việt Nga là những người bạn thân thiết nhiều năm trong sự nghiệp.
Riêng MV “Lỡ một người thương” ra mắt cách đây không lâu, Vy Oanh tiết lộ sản phẩm được thực hiện trong thời điểm dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng, đồng thời đây cũng là quãng thời gian cô vừa sinh em bé được 3 tháng nhưng cả nữ ca sĩ và ê-kip đã cố gắng không ngừng để thực hiện những cảnh quay đẹp tại Cần Giờ và Đà Lạt. Giọng ca sinh năm 1985 thừa nhận mình làm âm nhạc từ tận đáy lòng, luôn đặt cảm xúc vào từng sản phẩm và mong rằng các khán giả sẽ cảm nhận được điều đó qua từng lời ca tiếng hát.
Vy Oanh là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt với chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng cùng những bản hit “để đời” trong sự nghiệp ca hát như: Đồng xanh, Để cho em khóc…Trong vài năm qua, nữ ca sĩ tạm gác đam mê để dành phần lớn thời gian chăm lo vun vén tổ ấm nhỏ với doanh nhân Lê Thiện và ba bé Voi, Xu và Mio. Cuộc sống gia đình hạnh phúc cùng công việc kinh doanh thuận lợi của giọng ca “Đồng xanh” khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.
Ảnh: Thành Đạt