Đinh Ngọc Diệp đăng tâm thư tặng chồng nhân ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới
Là một trong những cặp đôi vàng được nhiều người ngưỡng mộ nhất showbiz Việt, mới đây, Đinh Ngọc Diệp và đạo diễn Victor Vũ đã khiến khán giả không khỏi cảm thán vì sự lãng mạn khi tung bộ ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới đầy ngọt ngào, đánh dấu cột mốc thập kỷ đầy ý nghĩa. Trong loạt ảnh, “người đẹp Tây Đô” rạng rỡ trong váy cưới tinh khôi bên cạnh người bạn đời và hai “thiên thần nhỏ”.
Trên trang cá nhân, Đinh Ngọc Diệp đã dành những lời tâm tình đầy xúc động cho vị đạo diễn tài hoa. Cô bộc bạch rằng, chính sự hiện diện của Victor Vũ là động lực lớn nhất khiến cô không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Suốt 10 năm qua, mọi nỗ lực để trở nên tốt đẹp và trưởng thành hơn của cô không phải để chứng minh với thế giới, mà chỉ đơn giản là để chồng tự hào về sự tiến bộ của mình.

Đinh Ngọc Diệp đã dành những lời tâm tình đầy xúc động cho chồng nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới.
Đinh Ngọc Diệp cũng gửi lời cảm ơn tới Victor Vũ vì đã đồng hành cùng cô trên hành trình nghệ thuật đầy dấu ấn, đồng thời trở thành trụ cột gia đình vững chắc để cô và 2 con có thể dựa vào.“Cảm ơn người đã tìm thấy em 2008, đưa em lên màn ảnh, và đến tận bây giờ vẫn cho em theo làm phim - hành trình tuyệt vời nhất em từng trải nghiệm. Cảm ơn người đã là trụ cột của gia đình, đã trao cho em 2 thiên thần nhỏ bé như điều kỳ diệu có thật trên đời. Cảm ơn vì đôi tay bố chăm con còn giỏi hơn cả mẹ, chăm vợ giỏi hơn vợ chăm chồng, lại còn yêu vợ và 2 con hơn chính bản thân mình.
Victor Vũ - ở bên anh, em được làm công chúa, là phiên bản rực rỡ và sống động của chính mình, một người luôn thấy mình đủ đầy, và ngủ cùng nụ cười mỗi tối. Cảm ơn vì đã tin yêu và tặng hết trái tim, tâm hồn và mọi thứ anh có cho em. Mới chỉ 10 năm thôi, phiền chồng cưu mang em thêm nhiều kiếp sống nữa nhé?” - nữ diễn viên viết.

Victor Vũ cũng bày tỏ sự biết ơn với bà xã.
Về phía Victor Vũ, đạo diễn cũng bày tỏ sự biết ơn với vợ và hai con trai, bởi gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất trong cuộc sống cũng như sự nghiệp làm phim của anh. “Nhìn lại 10 năm, anh chỉ thấy biết ơn. Biết ơn vì có em! Vì có hai cậu con trai yêu quý của mình! Nhờ có em và các con, mọi niềm vui, mọi lo lắng, mọi ước mơ… đều có thêm ý nghĩa. Cảm ơn em vì 10 năm đã qua, và vì tất cả những năm tháng phía trước!” - Victor Vũ viết.
XEM VIDEO: Victor Vũ ngượng ngùng khi chụp ảnh cùng bà xã Đinh Ngọc Diệp.
Những chia sẻ chân thành của Đinh Ngọc Diệp nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu bền chặt của cặp đôi.
Nhìn lại hành trình 10 năm hôn nhân của Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp
Đinh Ngọc Diệp là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng ghi dấu ấn qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Chuyện Tình Xa Xứ, Bóng Ma Học Đường, Cô Dâu Đại Chiến, Cưới Ngay Kẻo Lỡ… Trước đó, Đinh Ngọc Diệp từng đạt danh hiệu Hoa khôi Tây Đô 2004 và giành giải Người mẫu được yêu thích tại cuộc thi Người mẫu Việt Nam năm 2006.

Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ bén duyên từ năm 2008.
Victor Vũ là đạo diễn đình đám trong làng phim Việt với "bom tấn" điện ảnh có doanh thu hơn trăm tỷ đồng. Anh có tổng cộng 20 tác phẩm, tiêu biểu có thể kể đến như Người Bất Tử, Mắt Biếc, Người Vợ Cuối Cùng, Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu…
Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ bén duyên từ năm 2008 khi cùng hợp tác trong bộ phim điện ảnh Chuyện Tình Xa Xứ - tác phẩm đầu tiên Victor Vũ thực hiện tại Việt Nam, đồng thời cũng là lần đầu Đinh Ngọc Diệp chạm ngõ điện ảnh. Chia sẻ về cơ duyên này, nữ diễn viên từng tiết lộ: "Người đầu tiên mà anh Victor gặp khi casting là tôi và anh ấy ưng luôn. Tôi là diễn viên đầu tiên anh Victor mời khi làm phim ở Việt Nam, và anh ấy cũng là đạo diễn điện ảnh đầu tiên mời tôi.
Sau này anh ấy nhắc thì tôi mới nhớ rằng khi đó, tôi còn nói với anh là: 'Cát - xê gì có 2000 đô vậy? Không đủ cho em đi shopping nữa'. Anh Victor nhớ câu đó tới mãi về sau luôn”.
Thế nhưng, tại thời điểm đó, mối quan hệ của Victor và Đinh Ngọc Diệp mới chỉ dừng ở mức bạn bè, đồng nghiệp. Sau thành công của Chuyện Tình Xa Xứ, Đinh Ngọc Diệp tiếp tục được nhiều đạo diễn săn đón, nhận về nhiều kịch bản cho vai nữ chính.

Đinh Ngọc Diệp kể, giai đoạn cô quay về với bản thân cũng là lúc gặp lại Victor Vũ.
Song, khi nhìn lại hành trình mà cô vừa đi qua, nữ diễn viên lại cảm thấy chênh vênh, không hạnh phúc dù đang trên đỉnh cao sự nghiệp:"Từ năm 18 tuổi tôi đã tự sống được, có thời đỉnh cao tôi mua được 5 căn nhà trả góp một lúc. Nhưng đến một lúc nhìn lại, tôi tự hỏi những thứ này có thêm thì mình có hạnh phúc không. Hay cuộc tình đến với mình, lần nào mình cũng yêu thật lòng và nghĩ đây là người sẽ kết hôn, nhưng cuối cùng lại tan vỡ. Tôi không hiểu tại sao và đã mất nhiều năm để tìm ra được câu trả lời đó”.
Đinh Ngọc Diệp khi đó quyết định trở về bồi dưỡng nội tâm, tìm kiếm giá trị thực sự của cuộc sống. Cô buông bỏ những thứ “hàng hiệu” phù phiếm, học cao học để trau dồi kiến thức.
Trong quá trình đó, nữ diễn viên vô tình gặp lại Victor Vũ. Cô kể trong podcast Phụ Nữ Làm Film: “Anh Victor là người đã nâng tôi dậy ngay lúc mà tôi xấu nhất, tàn nhất, xù xì nhất. Mà lúc đó anh ấy lại nói là anh yêu tôi nên tôi cảm động lắm”.
Năm 2014, cặp đôi làm dấy lên tin đồn hẹn hò khi Victor Vũ bị bắt gặp khi dẫn Đinh Ngọc Diệp đi thử trang phục để chuẩn bị tham dự LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ III. Vào tháng 3/2016, Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ về chung một nhà. Hai năm sau ngày cưới, cặp đôi hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng. Đến năm 2020, gia đình nhỏ tiếp tục đón thêm thành viên mới khi Đinh Ngọc Diệp sinh bé trai thứ hai.
Trải qua 10 năm chung sống, Đinh Ngọc Diệp từng tiết lộ rằng gia đình cô từng đi qua không ít sóng gió. Cô cho biết: "Giai đoạn khắc nghiệt nhất có lẽ là khoảng 5-6 năm sau ngày cưới. Mọi thứ dường như sụp đổ, u ám, và những khác biệt giữa hai người bộc lộ rõ rệt hơn bao giờ hết. Dẫu vậy, chính những thử thách ấy đã tôi luyện chúng tôi, giúp chúng tôi vững vàng hơn".
Hôn nhân cũng khiến Hoa khôi Tây Đô phải rèn sự nhẫn nhịn, cô cho biết đã từng nghĩ tới việc cùng con bỏ đi khỏi nhà, song, vì chữ "nhẫn" mà cô ở lại. "Chữ nhẫn đối với tôi rất quan trọng, bởi có lúc mối quan hệ đã đi đến số âm luôn chứ không phải số 0 nữa. Có những lúc tôi tưởng như mình đã phải xách vali cùng con lên đường rồi, nhưng rồi sự nhẫn nhục đó, sự buông bỏ cái tôi đó và cả hai cũng phải cố gắng nhiều thì đến bây giờ hạnh phúc mới trọn vẹn được" - Đinh Ngọc Diệp nói.

Nữ diễn viên từng có lúc muốn bỏ nhà đi.
Nhưng sóng gió trong đời sống vợ chồng chỉ là một chướng ngại nhỏ so với giai đoạn khó khăn của Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp khi vị đạo diễn người Mỹ gốc Việt trải qua 2 lần "vượt cửa tử". Victor Vũ từng phẫu thuật hai lần vì nhồi máu cơ tim. Đinh Ngọc Diệp kể lần thứ 2 đưa anh vào viện cấp cứu, trên taxi, anh nắm tay cô, rơi nước mắt và nói: "Anh còn nhiều thứ chưa làm được quá". Lúc đó, Đinh Ngọc Diệp xúc động bật khóc vì thương ông xã. Cô biết chồng còn nhiều hoài bão và ấp ủ với nghề của mình.
Sau lần "vượt cửa tử" ở ca phẫu thuật lần 2, Đinh Ngọc Diệp là người cận kề chăm sóc, lo thuốc men, bảo hiểm... cho ông xã. Cô nói đùa rằng lúc đó ra vào bệnh viện "như cơm bữa". Victor Vũ còn phải trải qua một lần phẫu thuật lớn với căn bệnh khác. Ba lần liên tiếp trong 3 năm, hai vợ chồng nắm tay nhau để vượt qua.
"Thời điểm quay phim "Người vợ cuối cùng" vào năm 2022 cũng là lúc anh mới phẫu thuật lần 2 xong. Lúc này, bản thân anh căng thẳng vì kịch bản không như mong muốn. Anh bị trào ngược dạ dày, uống thuốc đau bao tử cũng không hết. Có thời điểm, anh bị nôn ói suốt tháng trời. Không đêm nào anh ngủ yên giấc mà chỉ toàn ngủ ngồi. Hơn nữa, anh còn bị dị ứng, nổi mề đay khắp cơ thể. Thời điểm đó, tôi rất xót xa vì biết hành trình làm phim của anh áp lực cỡ nào" - Đinh Ngọc Diệp kể.

Hai vợ chồng đã nắm tay nhau đi qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời.
Sau biến cố sức khỏe, vợ chồng đạo diễn Victor Vũ đều trân trọng cơ hội được sống, được cống hiến cho cuộc đời. Hiện tại, hai vợ chồng vừa đồng hành với nhau trên con đường nghệ thuật - Victor Vũ làm đạo diễn, Đinh Ngọc Diệp là nhà sản xuất, vừa cùng nhau vun đắp cho tổ ấm thêm hạnh phúc, nuôi dạy 2 con theo quan điểm "thành nhân trước khi thành danh".