Tối 13/9, tập 3 Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 6 tiếp tục mang đến hành trình khám phá Hội An của các gia đình. Nếu những nét văn hóa truyền thống giúp các bạn nhỏ có thêm trải nghiệm mới, thì với các ông bố, chuyến đi lại vô tình trở thành dịp trở về tuổi thơ qua những câu chuyện về Trung thu, đồ chơi và những trò vui của một thời chưa có nhiều lựa chọn giải trí như hiện tại.

Các ông bố học làm đèn lồng cho các con.
Trong hành trình khám phá Hội An, các bố con có dịp tìm hiểu nghệ thuật bài chòi dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Trần Thị Thu Ly và nhạc công Nguyễn Văn Quý. Mỗi gia đình được giao một câu hát gắn với những câu ca dao, tục ngữ quen thuộc để luyện tập và biểu diễn.
Gia đình Lê Dương Bảo Lâm thể hiện câu “Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”, Thành Trung cùng các con hát “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, gia đình Phương Nam nhận một đoạn hát về tình anh em, còn bố con Huy R thể hiện câu: “Rủ nhau đi đánh bài chòi, để con nó khóc cho lòi rốn ra”.

Khoảnh khắc các ông bố đồng hành cùng các con trong tập 3 "Bố ơi! Mình đi đâu thế".
Sau phần thi, Lê Dương Bảo Lâm và Thành Trung cùng nhận 9,5/10, trong khi gia đình Phương Nam được chấm 9,75 điểm. Chỉ chênh lệch 0,25 điểm, Lê Dương Bảo Lâm lập tức đề nghị được hát lại để có cơ hội cải thiện thành tích. “Em không đồng ý. Sao mà nhà đó hát hay bằng nhà em được. Gia đình em hát hay như vầy, khán giả đông như vầy mà lại điểm thấp hơn, xin cho em hát lại”, nam nghệ sĩ hài hước chia sẻ.
Tuy nhiên, màn “phúc khảo” không giúp Lê Dương Bảo Lâm lật ngược tình thế. Nghệ nhân nhận xét anh “tự tin nhưng mà sai tông”, trong khi gia đình Phương Nam được mời hát lại và nhận trọn vẹn 10 điểm nhờ phần thể hiện đúng nhạc, đúng lời.
XEM VIDEO: Các bố trổ tài làm đèn lồng, các con vui chơi trong tập 3 "Bố ơi! Mình đi đâu thế".
Thành Trung không tham gia cuộc đua điểm số, thậm chí còn hài hước “cà khịa” đồng nghiệp: “Tôi xin phép gia đình anh Lâm là tôi không có nhu cầu phúc khảo. Nhà tôi 9,5 là được rồi. Nhà anh có nhu cầu phúc khảo thì đến việc của anh”.

Trong tập 3 "Bố ơi! Mình đi đâu thế" MC Thành Trung được trải nghiệm tự tay làm đèn lồng.
Sau màn thi bài chòi, những chiếc lồng đèn Trung thu tiếp tục kéo các ông bố trở về ký ức tuổi thơ. Thành Trung thừa nhận anh chưa từng tự làm đèn cù vì lớn lên ở thành phố, khi còn nhỏ thường được gia đình mua đồ chơi.
Từ câu chuyện chiếc lồng đèn, nam nghệ sĩ nhớ lại niềm yêu thích truyện tranh từ bé. Có thời điểm không có tiền mua truyện, anh đi xin vỏ lon, bìa carton của hàng xóm rồi đem bán để có tiền mua truyện. “Khi mà anh hết tiền mua truyện tranh ấy thì mới bắt đầu đi lang thang xin hàng xóm mấy lon này, rồi bìa các tông rồi các thứ, xong đem bán. Vì ngày xưa là anh mê truyện tranh”, Thành Trung kể.
Niềm đam mê này cũng được anh truyền tải qua cách đặt tên cho hai con trai Goku và Daino, lấy cảm hứng từ những nhân vật truyện tranh quen thuộc.

Khác với MC Thành Trung, Huy R thừa nhận, tuổi thơ của anh gắn liền với nhiều món đồ chơi tự chế.
Trong khi đó, Huy R mang đến một ký ức hoàn toàn khác. Tuổi thơ của anh gắn với những món đồ chơi tự chế từ các vật liệu có sẵn như tre, túi ni-lông hay nắp chai nước ngọt. Nam nghệ sĩ nhớ lại cách tận dụng miếng cao su trong nắp chai để làm thành một món đồ chơi quay. “Bọn em lấy cái miếng cao su ở nắp chai bia nước ngọt xâu dây vào để làm thành cù quay”, Huy R kể.
Những ngày cận Trung thu cũng gắn với trò nhặt hạt bưởi, phơi khô rồi đốt để tạo ra tiếng nổ tí tách. Không cần đồ chơi đắt tiền, những vật dụng quen thuộc quanh nhà vẫn đủ để trẻ con thời ấy tạo nên niềm vui riêng.
Sự khác biệt trong tuổi thơ của các ông bố còn được thể hiện qua câu chuyện về chiếc tivi. Thành Trung cho biết gia đình anh đã có tivi từ khoảng năm 1990-1991 bởi gia đình kinh doanh cà phê và có chiếu phim. Trong khi đó, Huy R chia sẻ: “Nhà em phải đến năm hai ngàn lẻ ba mới có tivi”.
Lê Dương Bảo Lâm cũng lập tức nhớ lại kỷ niệm thời nhỏ khi nhìn thấy những sợi kẽm dùng làm khung lồng đèn. Anh kể nhà mình bán tạp hóa, từng có thời gian tự quấn dây kẽm và không ít lần bị dây búng vào mắt.

Qua các câu chuyện của các ông bố, ký ức trung thu thời 8X-9X hiện lên rõ nét hơn.
Qua những câu chuyện của các ông bố, Trung thu hiện lên không chỉ với đèn lồng hay những trò chơi dân gian mà còn là ký ức về một thời trẻ con tự tìm niềm vui từ những thứ rất đỗi bình thường. Nếu Thành Trung mang màu sắc của một “trai phố” mê truyện tranh, từng nghĩ cách kiếm tiền để mua truyện, Huy R lại có cả kho ký ức về những món đồ chơi tự chế.
Cũng trong tập này, các bạn nhỏ được hướng dẫn vẽ chân dung bố và lựa chọn vải để may trang phục cho bố. Trong khi đó, các ông bố phải mô tả con bằng ngôn ngữ cơ thể, từ giới tính, chiều cao, cân nặng đến kích thước cơ thể mà không được nói. Thử thách này mở ra nhiều tình huống thú vị khi các bố phải vận dụng khả năng quan sát và biểu đạt để giúp người thợ may hình dung về con.
Chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 6 phát sóng lúc 20h chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.