3 kiểu "người tốt" này còn đáng sợ hơn cả kẻ xấu

Sống ở đời, chúng ta sẽ gặp qua đủ kiểu người. Học cách nhìn người và chọn bạn mà chơi là sự tu dưỡng cả một đời: Chọn đúng người đồng hành thì được hưởng lợi lâu dài, chọn sai người thì chỉ thấy thân tâm mệt mỏi, năng lượng bị bào mòn.

Ai trong chúng ta cũng biết phải cảnh giác với những kẻ tiểu nhân công khai làm điều ác và nên thâm giao với những người quân tử đàng hoàng. Thế nhưng trong thực tế cuộc sống, người dễ làm ta chịu thiệt thòi nhất lại là những kẻ khoác lên mình lớp áo "người tốt" nhưng trong lòng đầy rẫy tính toán riêng.

Những người này, bề ngoài họ có vẻ hiền lành, nhiệt tình, nhưng sau lưng lại ngầm tính kế, làm tổn thương người khác. Sự giả tạo ấy đôi khi còn đáng sợ hơn nhiều so với một kẻ xấu lộ diện. Đặc biệt là 3 kiểu người dưới đây, hễ gặp phải thì tốt nhất bạn nên giữ khoảng cách càng sớm càng tốt:

1. Bề ngoài đon đả chân thành, sau lưng ngầm đâm sau lưng

Bạn bè chơi với nhau chưa bao giờ cần số lượng nhiều, chỉ cần lòng chân thành là đủ. Có vô số bạn bè xã giao cũng chẳng bằng vài ba tri kỷ sẵn sàng đồng hành bằng tất cả sự tin tưởng.

Thế nhưng trong cuộc sống, có một kiểu người rất giỏi ngụy trang. Ngày thường gặp bạn, họ trao những lời ngọt ngào, khen ngợi hết lời, tỏ ra vô cùng thân thiết. Ấy thế mà ở những nơi không có mặt bạn, họ lại thản nhiên gièm pha, nói xấu, phát tán những chuyện thị phi và cố tình thêu dệt những lời đồn thổi bất lợi về bạn.

Kiểu người "trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo" ấy còn làm đau lòng hơn sự ác ý công khai. Với một kẻ xấu rõ ràng, ta còn biết đường mà phòng bị nhưng với một người quen giả tạo, ta lại dễ trút hết ruột gan, để rồi cuối cùng bị tính kế lúc nào không hay. Ở bên những người như vậy, nhất định phải giữ khoảng cách, tuyệt đối đừng trao đi trọn vẹn lòng tin.

2. Thích khuyên người khác bao dung, đứng ngoài cuộc nói chuyện đạo lý

Trên đời này làm gì có sự đồng cảm tuyệt đối. Những cay đắng hay tổn thương mà một người trải qua, chỉ có chính họ mới hiểu rõ nhất. Chưa từng đi qua sóng gió của người khác thì chẳng ai có quyền nhẹ nhàng khuyên họ phải bao dung hay buông bỏ.

Nhiều người rất thích viện do "muốn tốt cho bạn" để chỉ trích, phán xét những gì bạn trải qua. Họ một mực khuyên bạn nên rộng lượng, đừng chấp nhặt, nhưng chưa bao giờ thực sự thấu hiểu cho những tổn thương của bạn, càng không bao giờ ra tay giúp bạn giải quyết khó khăn.

Bề ngoài họ trông thật thấu đáo, nhân từ, nhưng thực chất lại rất lạnh lùng và ích kỷ. Họ dùng vài ba câu nói nhẹ hẫng để gạt đi nỗi đau của bạn, tự đặt mình lên "đỉnh cao đạo đức" để cưỡng ép cảm xúc của người khác. Thứ sự "tốt bụng" hình thức ấy hoàn toàn không có hơi ấm, mà chỉ ẩn chứa sự vô cảm và tính toán. Hễ gặp kiểu người này, hãy tranh thủ rời xa càng sớm càng tốt.

3. Giúp đỡ là để đòi nợ, tính toán chi li từng chút lợi ích

Trong giao tiếp giữa người với người, kiểu người giả tạo và cần cảnh giác nhất chính là những kẻ "ban ơn để đòi đáp trả" và luôn tính toán lợi ích. Sự giúp đỡ của họ chưa bao giờ xuất phát từ lòng tốt thuần túy, mà là một khoản đầu tư mang tính trục lợi. Bề ngoài họ tỏ ra chủ động ra tay, nhiệt tình hỗ trợ, nhưng bên trong lại tính toán từng bước chỉ để sau này lấy cớ đòi hỏi đáp ơn hoặc mưu cầu lợi ích riêng.

Những người này tâm cơ rất sâu. Mọi sự giúp đỡ của họ đều đã được "định giá" sẵn; sự hỗ trợ ngắn hạn chỉ là cái bẫy để sau này họ tìm cách đòi lại tiền bạc, tình cảm hay lợi ích từ bạn. Một khi đã nhận ơn nghĩa của họ, bạn sẽ bị trói buộc chặt chẽ, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ chịu thiệt thòi lớn. Gặp phải kiểu người này, cách tốt nhất là dứt khoát né tránh, tuyệt đối không dễ dàng nhận sự giúp đỡ từ họ.

Lá rơi mới biết thu sang, hoạn nạn mới hay ai là bạn. Lòng người vốn phức tạp khó lường, thiện ác thật khó để phân biệt ngay qua vẻ bề ngoài. 3 kiểu "người tốt giả tạo" kể trên rất giỏi diễn kịch, âm thầm làm tổn thương người khác và bào mòn năng lượng của chúng ta bằng những hành vi tưởng như tử tế. Họ khó phòng bị hơn rất nhiều so với những kẻ xấu bộc lộ ra ngoài.

Làm bạn đừng nên mù mưu chạy theo số đông hay nhẹ dạ tin vào vẻ bề ngoài. Đừng để gương mặt dịu dàng làm mờ mắt, cũng đừng để sự tử tế giả tạo làm mù lòa. Kịp thời nhìn ra những kẻ giả tạo quanh mình và kiên quyết dãn cách chính là cách tốt nhất để tránh khỏi những thị phi, phiền lụy.

Tình cảm thực sự luôn quý ở sự chân thành, thuần khiết, không cầu đáp trả và biết cảm thông cho nhau. Chặng đường còn lại, mong chúng ta biết nhìn người bằng mắt tinh đời, chọn bạn bằng sự cẩn trọng; rời xa những kẻ giả tạo hời hợt và ở gần những người đàng hoàng, chân thành. Có như thế, chúng ta mới tích tụ được nhân duyên tốt lành, sống những ngày tháng an yên và nhận về sự ấm áp, chữa lành trong các mối quan hệ.

BẢO ANH.