Trong cuộc trò chuyện nhân dịp Lên Hương ra mắt, Hạ Anh chia sẻ về những thay đổi sau cơn sốt phim trăm tỷ, mối quan hệ với bạn diễn Võ Tấn Phát, những kỷ niệm đặc biệt trên phim trường và cảm xúc khi được làm việc cùng nghệ sĩ Hồng Đào. Nữ diễn viên cũng trải lòng về câu chuyện tình mẹ con được gửi gắm trong bộ phim.
Sau Mưa Đỏ, điều gì ở Lên Hương khiến Hạ Anh quyết định trở lại màn ảnh rộng?
Tôi nghĩ đã đến lúc “mở khóa” một dạng nhân vật hoàn toàn mới, và Lên Hương xuất hiện đúng thời điểm. Điều khiến tôi quyết định tham gia là bộ phim không chỉ cho tôi cơ hội thử sức với một màu sắc nhân vật khác biệt mà còn khai thác một đề tài rất mới lạ. Càng đọc kịch bản, tôi càng tò mò và háo hức.
Thêm nữa, tôi có cơ hội được làm việc với hai đạo diễn Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông, lần đầu hợp tác cùng anh Võ Tấn Phát, đặc biệt là được làm việc và học hỏi từ cô Hồng Đào, cô Liễu Tuyết Thu, cô Hồng Vân… Với tôi, đó thật sự là một trải nghiệm rất đáng quý và đáng mong chờ.
Cuộc sống của Hạ Anh thay đổi thế nào sau thành công của Mưa Đỏ? Tên tuổi được biết đến nhiều hơn, còn cát-xê và lời mời có tăng rõ rệt không?
Sau Mưa Đỏ, điều tôi cảm nhận rõ nhất là có nhiều khán giả biết đến và yêu thương tôi hơn. Với tôi, đó mới là “tài sản” quý giá nhất.
Tôi cũng nhận được nhiều lời mời làm việc hơn trước, nhưng không quá đặt nặng chuyện cát-xê hay số lượng dự án. Với tôi, mỗi vai diễn đến đúng thời điểm, cho tôi cơ hội học hỏi và trưởng thành với nghề mới là điều đáng trân trọng nhất.
Trong Lên Hương, Hạ Anh đóng cặp với Võ Tấn Phát. Ấn tượng đầu tiên của bạn về anh ấy là gì? Khi hai người được khán giả gọi là “cặp đôi đẹp nhất màn ảnh rộng cuối năm”, bạn cảm thấy thế nào?
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh Phát là anh rất duyên và mang lại năng lượng tích cực cho cả đoàn phim. Nhưng khi bắt đầu làm việc chung, tôi còn bất ngờ hơn vì anh rất nghiêm túc, chịu khó trao đổi về nhân vật và luôn tạo cảm giác thoải mái để bạn diễn có thể nhập vai tốt nhất.
Còn về việc được mọi người gọi là “cặp đôi đẹp nhất màn ảnh rộng cuối năm”, tôi thấy vừa vui vừa biết ơn vì đó là sự yêu thương và kỳ vọng của khán giả dành cho hai anh em.
Hy vọng khi phim ra mắt, mọi người sẽ không chỉ thích ngoại hình hay sự kết hợp của hai đứa mà còn thực sự đồng cảm với câu chuyện và hành trình của hai nhân vật trong Lên Hương.
Hai người có kỷ niệm nào đáng nhớ trong quá trình quay phim?
Kỷ niệm tôi nhớ nhất với anh Phát chắc là ngày quay cuối cùng để wrap đoàn. Hôm đó, hai anh em quay đến sáng sớm và tôi còn phải lái xe máy chở thiết bị cùng anh Phát phía sau.
Lúc đầu tôi cũng hơi lo nên có hỏi anh Phát: “Anh tin em không?”. Anh chỉ trả lời: “Anh tin”.
Nghe vậy, tôi có thêm tự tin để “bảo vệ” anh Phát và thiết bị đến tận những cảnh quay cuối cùng. Đây là một kỷ niệm rất vui và đáng nhớ với tôi trong hành trình làm Lên Hương. (Cười)
Sau thành công của Mưa Đỏ, sự nổi tiếng có mang đến cho Hạ Anh nhiều thuận lợi hơn nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực?
Sau thành công của Mưa Đỏ, điều thay đổi rõ nhất với tôi là được nhiều khán giả biết đến và yêu thương hơn. Tôi nhận được nhiều lời mời hợp tác, nhiều cơ hội mới trong công việc và đó là điều tôi rất trân trọng.
Còn áp lực thì chắc chắn là có. Khi được mọi người quan tâm hơn, tôi cũng tự nhắc bản thân phải chỉn chu hơn trong từng vai diễn và trên hành trình làm nghề.
Nhưng tôi nghĩ đó là một “áp lực dễ thương”, vì nó đến từ sự yêu mến và kỳ vọng của khán giả.
Trong bối cảnh điện ảnh ngày càng đặt nặng yếu tố doanh thu, Hạ Anh có chịu áp lực về thành tích phòng vé khi nhận một dự án?
Tôi nghĩ trong bối cảnh điện ảnh hiện nay, doanh thu luôn là một phần quan trọng và bất kỳ nghệ sĩ nào cũng mong bộ phim mình tham gia được khán giả đón nhận. Vì vậy, áp lực là có, nhưng tôi không để điều đó trở thành gánh nặng.
Khi nhận một dự án, điều tôi quan tâm đầu tiên vẫn là nhân vật, câu chuyện và cơ hội được thử thách bản thân. Một bộ phim thành công là sự cộng hưởng của rất nhiều yếu tố, từ kịch bản, đạo diễn, ê-kíp đến sự yêu thương của khán giả.
Với tôi, nhiệm vụ của diễn viên là làm tốt phần việc của mình, còn doanh thu là món quà mà cả tập thể cùng nỗ lực để chạm tới.
Thị trường phim ngày càng cạnh tranh. Hạ Anh làm thế nào để giữ vị trí mà không cần quá ồn ào?
Tôi nghĩ để giữ được vị trí lâu dài thì điều quan trọng nhất vẫn là giá trị của người diễn viên trên màn ảnh. Tôi muốn khán giả nhớ đến mình qua những vai diễn có màu sắc riêng, qua sự cố gắng và trưởng thành trong nghề.
Tôi chọn tập trung vào việc trau dồi bản thân, thử sức với những nhân vật mới và làm tốt từng dự án mình tham gia.
Với tôi, sự bền vững đến từ việc khán giả còn muốn nhìn thấy mình trong những câu chuyện khác nhau, những nhân vật mới.
Trong Lên Hương, Hạ Anh có cơ hội làm việc với nghệ sĩ Hồng Đào. Bạn có từng bị “khớp” khi diễn cùng một tiền bối gạo cội như vậy?
Lần đầu được làm việc cùng cô Hồng Đào, tôi cũng có chút hồi hộp vì cô là một nghệ sĩ gạo cội mà tôi luôn ngưỡng mộ. Nhưng cảm giác “khớp” nhanh chóng biến mất vì cô rất gần gũi, ấm áp, tận tình chỉ dẫn cho tôi và luôn tạo năng lượng tích cực cho mọi người trên phim trường.
Sau Lên Hương, tôi may mắn khi có thêm một “má yêu” rất đáng yêu. Cô không chỉ hỗ trợ tôi trong diễn xuất mà còn chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý giá, khiến tôi cảm thấy mỗi ngày đi quay đều là một trải nghiệm vui và đáng nhớ.
Trong phim, tình yêu của bà Mũi dành cho Ánh rất sâu sắc nhưng cách thể hiện lại vô tình tạo khoảng cách. Hạ Anh nhìn nhận mối quan hệ mẹ con này thế nào?
Tôi nghĩ tình yêu của bà Mũi dành cho Ánh là một tình yêu rất bản năng của người mẹ, có thương, có lo nhưng đôi khi cách thể hiện lại vô tình tạo ra khoảng cách với con.
Còn Ánh cũng là một cô gái rất thương mẹ, chỉ là vì những tổn thương và cái tôi của tuổi trẻ nên đôi lúc chưa đủ bình tĩnh để nhìn thấy tình yêu phía sau những điều mẹ làm. Vì những điều đó mà hai mẹ con đã lãng phí rất nhiều thời gian có thể dành cho nhau.
Điều tôi thích ở câu chuyện này là cả hai nhân vật đều không phải người xấu, chỉ là họ chưa học được cách nói ra tình cảm của mình.
Đôi khi trong gia đình, yêu thương nhiều nhưng nếu thiếu sự chia sẻ và lắng nghe thì cũng dễ dẫn đến hiểu lầm. Lên Hương khiến tôi nghĩ nhiều hơn về việc trân trọng những người thân yêu khi còn có cơ hội để nói lời yêu thương.
Ngoài đời Hạ Anh là người như thế nào? Bạn dựa vào chất liệu gì để thể hiện nội tâm của một cô con gái luôn chờ đợi tình yêu thương từ mẹ?
Ngoài đời, tôi nghĩ mình là một người khá tình cảm nhưng cũng có phần lý trí.
Khi vào vai Ánh, tôi không chỉ nhìn nhân vật ở sự tổn thương mà còn cố gắng hiểu vì sao một cô con gái lại khao khát tình yêu thương từ mẹ đến như vậy. Tôi lấy chất liệu từ những câu chuyện, những mối quan hệ gia đình xung quanh và cả những cảm xúc rất đời thường để có thể chạm vào nội tâm của nhân vật.
Nếu là Ánh ngoài đời, có lẽ tôi sẽ không muốn để khoảng cách với người thân kéo dài quá lâu. Vì đôi khi chúng ta chờ một lời nói, một hành động từ đối phương nhưng lại quên rằng mình cũng có thể là người bắt đầu trước.
Tôi nghĩ tình yêu thương trong gia đình cần được thể hiện khi còn có cơ hội, thay vì để những điều chưa nói trở thành sự tiếc nuối.
Trong 3 cặp mẹ con của Lên Hương, bạn thích cặp nào nhất? Nếu được “xin” một mối quan hệ mẹ con ngoài đời, Hạ Anh mong muốn điều gì?
Trong 3 cặp mẹ con của Lên Hương, mỗi cặp đều có một màu sắc và câu chuyện riêng nên thật sự rất khó để chọn một cặp tôi thích nhất.
Nhưng nếu được “xin” một cặp mẹ con ngoài đời, tôi mong đó sẽ là một mối quan hệ có sự yêu thương, thấu hiểu và luôn sẵn sàng lắng nghe nhau.
Tôi nghĩ không cần phải lúc nào cũng hoàn hảo, vì mẹ con cũng có những lúc bất đồng. Nhưng quan trọng là sau tất cả vẫn có thể ngồi lại, nói ra tình cảm của mình và biết rằng mình luôn là gia đình của nhau.