Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, không ít người trẻ vẫn đang miệt mài theo đuổi giấc mơ an cư bằng chính đôi tay và sự nỗ lực của mình. Với chị Bích Ngọc (32 tuổi, sống tại Thủ Đức), ngôi nhà hiện tại không đơn thuần là nơi để ở mà còn là thành quả của 15 năm yêu thương, đồng hành và cùng nhau cố gắng của hai vợ chồng từ những ngày còn là học sinh.
Từ tỉnh lẻ vào thành phố học tập rồi lập nghiệp, không có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình, cặp đôi từng bước tích lũy, đầu tư và xây dựng nên tổ ấm như mong muốn. Đặc biệt hơn, trên sân thượng của ngôi nhà ấy còn có một khu vườn nhỏ xanh mướt, nơi cả gia đình cùng chăm sóc mỗi ngày và lưu giữ những khoảnh khắc bình yên giữa phố thị.

Chị Bích Ngọc và chồng bằng tuổi nhau. Hai người học cùng trường cấp ba, sau đó tiếp tục học chung đại học. Ra trường, mỗi người theo đuổi một công việc riêng nhưng rồi lại cùng làm trong lĩnh vực tài chính. "Tính đến hiện tại, tụi mình đã yêu nhau 15 năm và kết hôn gần 6 năm. Để có được những gì hôm nay, điều quan trọng nhất là hai vợ chồng luôn có cùng mục tiêu, cùng chí hướng và cùng nhau cố gắng", chị Ngọc chia sẻ.
Là những người con xa quê lên thành phố lập nghiệp, cả hai hiểu rằng mình không có nhiều lợi thế về kinh tế. Bố mẹ hai bên đều là lao động bình thường, còn phải lo cho các em nhỏ trong gia đình. Chính vì vậy, ngay từ khi mới ra trường, hai vợ chồng đã xác định phải tự lực cánh sinh và nghiêm túc với kế hoạch tài chính của bản thân.
Cuối năm 2019, sau nhiều năm đi làm và tích góp, cả hai dành dụm được khoảng 30% giá trị căn hộ chung cư đầu tiên. Phần còn lại được vay ngân hàng theo hình thức trả góp. Năm 2020, cả hai tổ chức đám cưới và bắt đầu cuộc sống hôn nhân trong căn nhà nhỏ ấy.
Tuy nhiên, cặp đôi không dừng lại ở đó. Ngoài công việc chính, hai vợ chồng còn dành phần lớn tiền tiết kiệm để đầu tư bất động sản ở quê. Lô đất đầu tiên chỉ khoảng 300 triệu đồng. Sau mỗi lần tích lũy được thêm một khoản, chị Ngọc và chồng lại bán lô nhỏ để mua lô lớn hơn. "Cứ như kiến tha lâu đầy tổ vậy. Có chút vốn là tụi mình lại tiếp tục đầu tư. Không có chuyện kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu", chị Ngọc kể.



Từ năm 2019 đến năm 2024, cả hai đều giữ vị trí quản lý kinh doanh trong lĩnh vực tài chính với mức thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, thay vì nâng cấp cuộc sống theo thu nhập, họ lựa chọn duy trì lối sống tiết kiệm. Mỗi tháng nhận lương, sau khi trừ các khoản chi tiêu cần thiết, số tiền còn lại đều được gửi tiết kiệm online ngay lập tức để tránh phát sinh những khoản mua sắm không cần thiết.
Đến giữa năm 2024, sau khi bán căn hộ chung cư đang ở và các khoản đầu tư đất đai trước đó, hai vợ chồng quyết định mua một mảnh đất rộng hơn 50m² tại khu vực Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức với giá khoảng 4,5 tỷ đồng. Tháng 9/2024, ngôi nhà chính thức khởi công xây dựng và hoàn thiện vào tháng 3/2025. Chi phí xây dựng hoàn thiện khoảng 2 tỷ đồng.
Nhắc lại khoảng thời gian xây nhà, chị Ngọc cho biết đó là quãng thời gian vừa hạnh phúc vừa nhiều thử thách. Lúc quyết định bán căn hộ để xây nhà, con trai chị mới gần 1 tuổi. Vì không còn chỗ ở nên chị cùng con về quê sống với ông bà ngoại một thời gian. Trong khi đó, chồng chị một mình thuê trọ tại TP.HCM để vừa đi làm vừa giám sát công trình.
Điều đặc biệt là toàn bộ bản vẽ và thiết kế ngôi nhà đều do anh tự thực hiện. "Từ việc lên ý tưởng, thiết kế cho đến giám sát thi công, chồng mình đều trực tiếp làm. Có những hôm đi làm cả ngày, tối lại chạy qua công trình đến khuya mới về. Nhìn anh cực lắm nhưng cũng rất quyết tâm", chị kể.
May mắn là chồng chị từng có khoảng hai năm làm việc liên quan đến công trình xây dựng sau khi tốt nghiệp nên có nhiều kinh nghiệm thực tế, giúp tiết kiệm được không ít chi phí trong quá trình thi công. Ngôi nhà hiện tại có diện tích 4m x 13,5m và được thiết kế theo kiểu lệch tầng. Theo chị Ngọc, điểm đặc biệt nhất của căn nhà chính là khu vực phòng khách thông tầng, giúp toàn bộ không gian luôn thông thoáng, đón được nhiều ánh sáng tự nhiên.


Dù diện tích không quá lớn nhưng khi bước vào nhà, mọi người đều có cảm giác rộng rãi và dễ chịu. "Tụi mình không theo đuổi phong cách cụ thể nào cả. Chỉ đơn giản là thích sự hiện đại, tối giản và ưu tiên công năng sử dụng. Nhà không có quá nhiều đồ trang trí cầu kỳ nhưng mọi thứ đều được tính toán để phục vụ sinh hoạt gia đình tốt nhất", mẹ trẻ cho biết.
Đến nay, sau nhiều tháng sinh sống, điều khiến chị hài lòng nhất vẫn là thiết kế lệch tầng và khoảng thông tầng giữa nhà: "Nhờ vậy mà ngôi nhà luôn sáng và thoáng hơn rất nhiều so với kiểu nhà phố truyền thống". Nếu nói về điều chưa thực sự hoàn hảo, chị chỉ cười và cho biết đó là vài chi tiết nhỏ trong quá trình thi công như phần len chân cầu thang chưa được âm tường như mong muốn. Tuy nhiên, đây đều là những vấn đề rất nhỏ và không ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Bên cạnh ngôi nhà, khu vực được chị Ngọc dành nhiều tình cảm nhất có lẽ là khu vườn nhỏ trên sân thượng. Rộng khoảng 14m², khu vườn không quá lớn nhưng đủ để phủ xanh cả tầng trên cùng của ngôi nhà. Ở đó có đủ loại rau thơm, rau cải, cà tím, đậu bắp cùng những giàn mướp, khổ qua, đậu đũa và đậu rồng đang leo xanh mướt. "Mình trồng không phải để thu hoạch thật nhiều, mà đơn giản vì thích có không gian xanh trong nhà. Mình luôn cảm thấy ngôi nhà chỉ thực sự có sức sống khi có cây cối", chị Ngọc nói.
Ngoài việc tạo mảng xanh, khu vườn còn giúp gia đình có thêm nguồn rau sạch để sử dụng hàng ngày, đặc biệt là cho con trai nhỏ. Chi phí đầu tư khu vườn không quá lớn. Chủ yếu là tiền mua đất, phân hữu cơ và các chậu nhựa. Tổng cộng vào khoảng 5 triệu đồng.
Tuy nhiên, theo chị Ngọc, người vất vả nhất lại chính là chồng: "Từ việc khuân từng bao đất, từng bao phân lên sân thượng, làm giàn leo cho cây đến lắp đặt hệ thống tưới đều do một tay anh ấy làm. Mình chỉ đảm nhiệm việc trồng cây và tưới nước thôi".


Điều khiến chị yêu thích nhất ở khu vườn không phải những lần thu hoạch, mà là những khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau chăm sóc cây cối. Con trai gần 3 tuổi của chị đặc biệt thích thú, khi được nhìn thấy rau lớn lên mỗi ngày. Cậu bé bắt đầu biết phân biệt các loại rau, hiểu hơn về thiên nhiên và hào hứng mỗi lần được cùng bố mẹ tưới cây.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chị Ngọc cho rằng điều quý giá nhất không nằm ở giá trị ngôi nhà hay khu vườn, mà ở hành trình hai vợ chồng đã cùng nhau trải qua để có được ngày hôm nay: "Ngôi nhà này là thành quả của 15 năm yêu nhau, cùng đồng hành và cùng cố gắng. Với tụi mình, nó không chỉ là nơi để ở mà còn là nền tảng để con có một tương lai tốt hơn".
Giống như bố mẹ của chị ngày trước, từ hai bàn tay trắng vẫn cố gắng nuôi các con ăn học thành người, giờ đây vợ chồng chị Ngọc cũng đang tiếp tục viết nên câu chuyện của riêng mình bằng sự kiên trì, tiết kiệm và tinh thần không ngừng vươn lên.