Anh là "cạ cứng" của bố, em không được ngồi cạnh lúc bố chơi mạt chược vì "nhọ"
Từ tháng 11/2025 đến nay, con trai thứ 2 của NSND Hoàng Dũng – Hoàng Dương đã phát triển kênh TikTok riêng nhằm lưu giữ những khoảnh khắc đời thường, câu chuyện cá nhân, trong đó có nhiều video kể về kỷ niệm với bố lúc sinh thời. Mới đây, nam diễn viên tiếp tục cùng anh trai – Hoàng Duy ôn lại những ký ức tuổi thơ bên NSND Hoàng Dũng.

Video của Hoàng Duy (trái) - Hoàng Dương (phải) thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng.
Những tiết lộ của hai con trai nhà NSND Hoàng Dũng đã thu hút tới hơn 639.000 lượt xem, 18.500 tim và hàng trăm bình luận. Trong video, Hoàng Duy dí dỏm kể về sở thích chơi mạt chược của bố. Điều đặc biệt là mỗi lần chơi, cố nghệ sĩ thường bảo con trai út đi ra chỗ khác vì cho rằng Hoàng Dương ngồi cạnh là…"số nhọ". Thay vào đó, Hoàng Duy mới là "lá bùa hộ mệnh" của bố, vì cứ hễ có cậu cả ngồi kế bên là ông lại chiến thắng.
Con trai cả của NSND Hoàng Dũng kể: “Bố có thói quen chơi mạt chược cùng các chú ở phố. Mỗi lần bố chơi mà cứ có Đốm (Hoàng Dương) ở xung quanh là ông đuổi đi. Bởi vì với bố thấy Đốm ngồi cạnh đen lắm. Chỉ có duy nhất một mình anh được ngồi cạnh thôi, vì anh ngồi cạnh thì lúc nào cũng thắng”.

Hoàng Duy là "cạ cứng" của bố Hoàng Dũng.
Dưới góc nhìn của NSND Hoàng Dũng, hai cậu con trai mang hai nét tính cách hoàn toàn trái ngược. Trong khi cậu út Hoàng Dương được bố nhận xét là người rất tình cảm và hợp tính mẹ, thì anh cả Hoàng Duy lại tinh ranh hơn và đặc biệt rất hợp với bố.

Hoàng Dương được bố nhận xét là người rất tình cảm và hợp tính mẹ.
Chính vì sự ăn ý này mà Hoàng Duy phải thú nhận: "Hầu như anh xin cái gì bố cũng cho", khiến cậu em Hoàng Dương không khỏi ghen tị vì không được bố chiều chuộng như anh. Song, với con cả, NSND Hoàng Dũng lại nghiêm khắc hơn. Hoàng Duy cho biết anh thường xuyên bị bố cho "ăn đòn", trong khi con trai út thì không bao giờ rơi vào tình cảnh đó.
Là một nghệ sĩ lớn với lịch trình bận rộn, NSND Hoàng Dũng không có quá nhiều thời gian để đi du lịch cùng gia đình. Thế nhưng, cố nghệ sĩ dường như rất ưu ái con trai cả, Hoàng Duy trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của ông trong nhiều chuyến đi xa.

Cố nghệ sĩ dường như rất ưu ái con trai cả.
Hai bố con đã cùng nhau vi vu đến nhiều nước trên thế giới như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore... Đôi khi chỉ bằng những lời rủ ngẫu hứng trước các chuyến công tác: "Bố sắp đi quay ở đây đấy, có đi chơi không?", Hoàng Duy cũng sẵn sàng xách vali lên và đi cùng bố.
Trái lại, với cậu con trai “sinh sau đẻ muộn” - Hoàng Dương, do cả bố và mẹ đều bận rộn với công việc nghệ thuật và kinh doanh, chuyến du lịch hiếm hoi anh được đi cùng cả nhà là tới Hồng Kông. Kể về chuyến đi này, Hoàng Duy giải thích lý do bố đặc biệt yêu thích xứ Cảng Thơm là bởi vẻ đẹp đậm chất điện ảnh ở nơi đây.

Chuyến du lịch Hồng Kông là chuyến du lịch hiếm hoi của cả gia đình.
Với những người yêu thích phim bộ TVB thời bấy giờ như NSND Hoàng Dũng, việc được bước đi trên những góc phố quen thuộc từng thấy qua màn ảnh nhỏ là một trải nghiệm tuyệt vời. Cho đến tận bây giờ, chuyến đi Hồng Kông năm ấy vẫn là một trong những ký ức vô giá và không bao giờ phai mờ trong tâm trí của cả gia đình cố nghệ sĩ.
2 người con trai giống y đúc về ngoại hình nhưng trái ngược về hướng đi của NSND Hoàng Dũng
Hoàng Duy (sinh năm 1984) – con cả của NSND Hoàng Dũng từng là gương mặt gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X khi góp mặt trong nhiều phim truyền hình chiếu dịp Tết giai đoạn cuối thập niên 1990 như Đêm 30 Tết, Vị Khách Đêm Giao Thừa, Bà Và Cháu… Đặc biệt khi thủ vai “ông cụ non” Long trong phim Chú Dế Nhỏ Tội Nghiệp, Hoàng Duy được nhiều khán giả đánh giá là thần đồng diễn xuất nhờ biểu cảm chân thực, lối thoại tự nhiên với nhiều câu nói để đời.

Hoàng Duy được nhiều khán giả đánh giá là thần đồng diễn xuất.
Được biết, sự nghiệp phim ảnh của Hoàng Duy bắt đầu khi Duy theo bố đi làm phim Đêm 30 Tết của đạo diễn Khải Hưng và nhận một vai diễn nhỏ. Chỉ qua một vài phân đoạn nhỏ, quý tử đầu lòng của NSND Hoàng Dũng đã khiến đạo diễn phải thốt lên rằng: "Con hơn cha rồi đấy!”. Kể từ đó, Hoàng Duy – dù không qua trường lớp đào tạo - nhiều lần được đạo diễn Khải Hưng mời đóng phim. Duy thậm chí còn từng diễn chung với bố trong Hồi Sinh, Quà Năm Mới...
Tuy nhiên, tới khi học cấp 3, Hoàng Duy dừng hẳn việc đóng phim. Anh nói với bố: "Con sẽ không làm diễn viên như bố, còn trong tương lai làm nghề gì thì con chưa nghĩ ra". NSND Hoàng Dũng luôn quan niệm không thể làm nghề mà thiếu đam mê nên ông tôn trọng quyết định của con, không thúc ép con nối nghiệp mình.

Hoàng Duy theo đuổi đam mê võ thuật.
Hoàng Duy sau đó đã tìm thấy niềm đam mê với võ thuật. Lúc sinh thời, bố anh cũng từng bày tỏ sự ủng hộ đối với con đường mà con trai cả theo đuổi: "Có lẽ võ thuật là môn mà tôi thấy Duy đam mê lâu nhất, trước kia có thời điểm cậu ấy xin tôi tham gia giải đấu võ thuật chuyên nghiệp. Lúc ấy tôi khuyên ngăn vì con cũng sắp lập gia đình, cần có sự ổn định nên hướng cho con mở phòng tập, theo con đường huấn luyện viên, vừa để kinh doanh vừa có thể nuôi đam mê lâu dài".
Hiện tại, Hoàng Duy đang vận hành một trung tâm huấn luyện võ thuật tổng hợp do anh thành lập từ năm 2020. Trung tâm của Hoàng Duy dạy nhiều bộ môn khác nhau như Jiu-jitsu, MMA, Boxing, Kickboxing, Muay Thái, vật…, đồng thời là nơi đào tạo ra nhiều võ sĩ tham gia các giải đấu chuyên nghiệp.

Hoàng Duy đang vận hành một trung tâm huấn luyện võ thuật tổng hợp do anh thành lập từ năm 2020.
Khác với người anh trai sớm bén duyên với màn ảnh, Hoàng Dương (nghệ danh Đốm, sinh năm 1999) - con trai út của cố NSND Hoàng Dũng - lại chọn những bước tiến chậm rãi nhưng kiên định. Nam diễn viên trẻ xác định gắn bó lâu dài với nghệ thuật, phát triển song song ở cả lĩnh vực sân khấu lẫn phim truyền hình.

Hoàng Dương nối nghiệp bố, theo đuổi diễn xuất.
Tình yêu nghệ thuật của Hoàng Dương nảy nở một cách tự nhiên từ những ngày ấu thơ theo chân bố đến Nhà hát Kịch Hà Nội xem tập luyện và biểu diễn. Thế nhưng, niềm đam mê của anh với phim ảnh hoàn toàn đến từ chính bản thân chứ không hề xuất phát từ áp lực nối nghiệp từ NSND Hoàng Dũng. Hoàng Dương từng kể: “Chưa một lần nào bố hỏi tôi là sau này có muốn làm diễn viên giống bố hay không”.
Ngay cả khi con trai út quyết định dự thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, NSND Hoàng Dũng cũng không kèm cặp sát sao. Trước thềm kỳ thi mang tính bước ngoặt, thay vì "cầm tay chỉ việc", cố nghệ sĩ chỉ khái quát nội dung sát hạch để Hoàng Dương tự mày mò và tập luyện.
Hoàng Dương chia sẻ: "Bố hoàn toàn muốn tôi có được lựa chọn thoải mái nhất khi học đại học. Trước lúc thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh, bố nói với tôi: ‘Nếu bố cảm thấy con làm nghề được, bố sẽ để con tiếp tục. Nếu không, bố không tiếc 1-2 năm để con có thể tìm được một ngôi trường khác phù hợp hơn’".

Hoàng Dương chủ yếu tự mày mò, luyện tập để thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.
Khi Hoàng Dương chính thức đỗ đại học và chập chững bước vào con đường diễn xuất, cố nghệ sĩ tuyệt đối không dùng tầm ảnh hưởng của mình để làm bệ phóng hay can thiệp vào công việc của con. Sau mỗi buổi thi, buổi diễn, NSND Hoàng Dũng chỉ nhận xét cực kỳ ngắn gọn là “được” hay “chưa được” để con trai út tự biết bản thân cần phải cải thiện điều gì. "Bố như người lãnh tụ tinh thần giúp tôi có động lực làm được rất nhiều việc" - Hoàng Dương từng nói.
Hoàng Dương hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội – nơi mà cố NSND Hoàng Dũng từng giữ vị trí Giám đốc. Trên màn ảnh nhỏ, nam diễn viên góp mặt trong một số tác phẩm như Cuộc Chiến Không Giới Tuyến, Không Thời Gian, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh… Nhiều khán giả nhận xét Hoàng Dương diễn tròn vai, sở hữu lối thoại tự nhiên, đài từ tốt và giọng nói khá giống bố.

Hoàng Dương vừa đón con đầu lòng vào tháng 2 năm nay.
Về đời sống cá nhân, nam diễn viên đã kết hôn với bà xã Phương Thảo vào năm 2025. Tháng 2/2026, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, đặt tên thân thương là Hoàng Xôi.