2 mẹ con cùng là nữ danh ca tài sắc showbiz Việt và điều kỳ lạ xảy ra khi người mẹ sắp qua đời

Khi nữ ca sĩ đợi trước cửa nhà thương và nhận tin mẹ mất, bà bác sĩ đã gọi cho cô: "Chị Ý Lan ơi, tôi chưa bao giờ thấy trường hợp này xảy ra..."

XEM VIDEO: Ý Lan kể giây phút mẹ nguy kịch.

2 thế hệ vang danh, mẹ và con gái cùng là nữ danh ca đình đám

Trong làng nhạc Việt, ít có mối quan hệ mẹ con nào vừa nổi bật về âm nhạc, vừa sâu sắc về tình cảm như của Thái Thanh và con gái ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ý Lan. Danh ca Thái Thanh được mệnh danh là “Tiếng hát vượt thời gian” sinh năm 1934 tại Hà Nội, bắt đầu đi hát từ rất trẻ và trở thành biểu tượng của dòng tân nhạc trước 1975. Với chất giọng cao vút, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, bà đã gắn tên với nhiều sáng tác của Phạm Duy, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu nhạc. 

Ý Lan - con gái bà cũng bước vào nghề hát và tạo được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả Việt. Nhưng hành trình của cô không hề thuận lợi, và bắt đầu muộn hơn so với nhiều đồng nghiệp. Ý Lan từng cho biết khi còn nhỏ, cô đã theo mẹ tới phòng thu, phòng trà và được tiếp xúc với sân khấu từ rất sớm. Song mẹ cô lại không muốn con cái vào nghề ca hát, vì “xướng ca vô loài” là quan niệm thời xưa.

Danh ca Thái Thanh và con gái Ý Lan hồi nhỏ.

Ý Lan chỉ bắt đầu ca hát chuyên nghiệp khi đã lập gia đình và sinh năm con và đến năm 31 tuổi mới được mẹ cho phép đi hát. Điều này cho thấy sự nghiêm khắc, và đồng thời là tình thương vô điều kiện của mẹ, muốn con chuẩn bị kỹ, không vội vàng. Ý Lan từng chia sẻ: Mẹ cô nói: “Mẹ sẽ không dạy con một nốt nhạc nào hết. Con hãy là chính con. Khi mẹ dạy con, nghĩa là đã đưa con vào khuôn khổ, khiến con không được thoải mái phát triển”.

Khó khăn khởi đầu nhưng cũng chính từ đó, Ý Lan có được nền tảng âm nhạc vững chắc, thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ mẹ, và khéo léo xây dựng phong cách cá nhân. Không chỉ trong âm nhạc, danh ca Thái Thanh còn ảnh hưởng đến cách làm mẹ của con gái.

Cặp mẹ con cùng làm nên tên tuổi vang danh.

Ý Lan đã nói: “Mẹ tôi là một người đàn bà tình cảm và rất can đảm. Suốt thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành, hình ảnh của mẹ Thái Thanh âu yếm, chăm sóc và yêu thương các con đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều khi tôi làm mẹ của một đàn con. Sống với trách nhiệm, bảo bọc và dạy dỗ con cái, luôn luôn mềm mại trong tình yêu đối với các con. Tình cảm thiêng liêng của mẹ dành cho tôi là niềm hạnh phúc và cả sự may mắn vô bờ bến”.

Ý Lan cho rằng sự nổi tiếng của bố Lê Quỳnh và mẹ Thái Thanh là cả một gia tài dành cho con cái và cô trở thành ca sĩ như ngày hôm nay là nhờ vào dòng máu mà cha mẹ để lại. Cô có được tiếng hát và kỹ thuật hát từ mẹ, còn kỹ thuật trình diễn thừa hưởng từ bố. Với cô, đó là một điều may mắn chứ không phải áp lực. 

Ý Lan là cô con gái rất quấn quýt mẹ.

Khoảnh khắc “kỳ lạ” khi danh ca Thái Thanh nguy kịch và lời từ biệt đầy xúc động

Có những mốc thời gian không ai quên được, và với Ý Lan, khoảnh khắc mẹ ruột bệnh nặng, nguy kịch là một trong số đó. Trong chương trình The Khang Show, Ý Lan đã trải lòng về giây phút mất mẹ và điều hiếm gặp xảy ra sau đó khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt 

Cô nói: “Lúc đó tôi còn ngồi ở ngoài xe trước cửa nhà thương vì họ không cho vào. Tôi cứ ngồi đợi từ sáng cho đến xẩm tối. Sau đó, bác sĩ gọi cho tôi nói là bà đã tắc thở rồi. Tôi nói cho dù bà có tắc thở rồi cũng xin cho tôi được vào để ít ra tôi cũng được nhìn thấy mẹ mình. Bà bác sĩ nói ‘Ok, đợi tí’.

Khoảng 10-15 phút sau, bà bác sĩ lại gọi cho tôi một lần nữa nói: ‘Chị Ý Lan ơi, tôi chưa bao giờ thấy trường hợp này xảy ra. Bác lại thở lại, chị vào ngay đi’. Thành ra, khi tôi vào, cái máy đo nhịp tim vẫn còn chạy. Tôi nói chuyện được với bà, tôi nói: ‘Mẹ ơi con biết không dễ gì cho mẹ trong giây phút này. Nhưng con biết mẹ đã trở lại vì muốn con được vào với mẹ’.

Nữ ca sĩ rơi nước mắt kể về giây phút mẹ ra đi mãi mãi.

Xưa nay tôi không bao giờ bằng lòng chuyện bà cứ nói ‘Mai mốt mẹ trăm tuổi, mẹ già đi, mẹ chết đi…’ Tôi nói: ‘Mẹ không bao giờ được chết. Mẹ chết thì con chết, con không sống được’. Từ bé tôi đã nói như vậy rồi. Nhưng rồi giây phút đó, tôi trông thấy bà nằm một cách thoi thóp ở trên giường bệnh, bà đã mất rồi mà bà trở lại. Tôi nói: ‘Mẹ ơi con biết rồi, con không bao giờ muốn mất mẹ hết. Nhưng nếu nó quá khó cho mẹ, đến lúc mẹ cần phải nghỉ ngơi thì con bằng lòng cho mẹ nghỉ’.

Lúc tôi nói câu đó, mắt của bà có 2 giọt nước mắt chảy ra ngay lúc đó. Rồi cái máy lịm dần… Tôi tin là bà đã đợi cho tới khi nào Lan cho phép mẹ rời con thì mẹ mới đi, chứ mẹ không nỡ bỏ Lan đi như vậy”.

Chia sẻ của cô làm nhiều khán giả xúc động.

Danh ca Thái Thanh qua đời ngày 17/3/2020 tại California, Mỹ, hưởng thọ 86 tuổi. Đám tang của bà được tổ chức giản dị, nhưng đầy xúc động, khoảng 30 người thân tham dự trực tiếp, nhưng rất nhiều khán giả và nghệ sĩ khắp nơi theo dõi qua livestream. Khi đó Ý Lan đã chia sẻ: “Trong cuộc đời của chúng ta, có bao giờ chúng ta nghĩ sẽ có một ngày dự một đám tang vắng lặng thế này không? Vậy mà tang lễ của mẹ chúng tôi, một danh ca, một tiếng hát vượt thời gian, mà lại lặng lẽ thế này”.

Sau khi mẹ mất, Ý Lan vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê với âm nhạc. Cô thổ lộ rằng: "Tôi mất mẹ Thái Thanh chỉ vài ngày trước khi cả nước Mỹ phải đóng cửa vì COVID-19. Tôi là đứa con gần gũi với mẹ nhất nên sự mất mát này đã để lại cho bản thân thêm một suy nghĩ. Đó là trọng trách mang âm nhạc đến gần hơn với khán thính giả khi mẹ không còn ở đây nữa".

Việc mất mẹ để lại cho Ý Lan sự hụt hẫng rất lớn.

Hiện Ý Lan ở tuổi 67. Cô sở hữu vẻ ngoài đầy trẻ trung khiến nhiều người ngạc nhiên. Nữ danh ca trải qua 2 đời chồng, sinh được 6 người con. Khi đến với người đàn ông thứ 3, cô có thêm 3 người con chồng. Danh ca đang tận hưởng hạnh phúc bên ông xã cùng các con, cháu.

Chính hạnh phúc gia đình và tình yêu với âm nhạc đã giúp Ý Lan vượt qua cả "lưỡi hái tử thần". Cô từng chia sẻ: “Nếu không có tình yêu của khán giả thì chắc chắn Ý Lan không còn ở đây với quý vị cho đến giờ phút này. 20 năm trước, tôi phát hiện ra mình bị ung thư. Ở thời điểm đó, mắc bệnh này xem như là cụt đường rồi. Cảm ơn tình yêu thương của quý vị mà tôi quên bẵng đi mình là người bị bệnh nặng. Hàng tuần, tôi vẫn chờ đợi để được hát cho khán giả, càng đi hát lại càng thấy khỏe hơn, vượt qua được căn bệnh của mình. Chỉ có tình yêu mới cứu được con người”.

Nay nữ danh ca đã lên chức bà nhưng vẫn trẻ đẹp bất chấp thời gian.

ANNE