Chồng Đỗ Thị Hà là thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ nhưng bị trêu sợ vợ, ánh mắt cưng chiều "nửa kia" hết mực
Ngày 22/10 vừa qua, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương đã diễn ra tại quê nhà. Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức trong không gian lãng mạn và lộng lẫy, mang đậm chất cổ tích. Cả 2 đều được nhận xét là một cặp "trai tài gái giỏi", tạo nên hình ảnh đẹp đôi trong ngày trọng đại của mình.
Trong đám cưới, thiếu gia Viết Vương “gây sốt” khắp các diễn đàn mạng xã hội với loạt hành động đầy ngọt ngào dành cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Dân tình thường xuyên bắt gặp ánh mắt tình tứ, chăm chú của nam doanh nhân khi nhìn bà xã. Viết Vương thể hiện sự tinh tế khi chú ý những biểu cảm, cử chỉ của vợ, thể hiện sự quan tâm trong suốt buổi lễ.
Ngoài ra, khán giả “dở khóc dở cười” khi anh chỉ được Đỗ Thị Hà cho phép hôn vào cổ hoặc chạm nhẹ vào mặt để tránh bị ảnh hưởng đến lớp trang điểm. Khi vợ vui chơi cùng hội bạn, Viết Vương cũng đứng phía sau ủng hộ, nhìn cô đùa giỡn. Loạt hành động này của nam doanh nhân khiến anh bị dân tình trêu là “sợ vợ”.
Một số bình luận nổi bật như: “Thích cái cách mà anh ấy nhìn vợ, như xé truyện ngôn tình bước ra”, “Là thiếu gia hào môn thì cũng sợ vợ thôi”, “Chú rể nhìn quá hiền, luôn chăm chú quan tâm Đỗ Thị Hà luôn”,...

Đám cưới như cổ tích của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương.

Thiếu gia Viết Vương “gây sốt” khắp mạng xã hội bởi khoảnh khắc nhìn chăm chú vào vợ.

Nam doanh nhân được khen ngợi vì luôn để ý, quan tâm bà xã.
XEM VIDEO: Loạt hành động, biểu cảm của Viết Vương khiến anh bị dân tình trêu “sợ vợ”.
Những ngày qua, hôn lễ của Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương nhận được sự chú ý lớn từ khán giả. Không chỉ ở độ giàu có và hoành tráng, mà còn bởi câu chuyện tình đẹp của cặp đôi. Hoa hậu Đỗ Thị Hà rất được lòng gia đình ông xã doanh nhân. Ngày về nhà chồng, người đẹp được cả dàn siêu xe đến đón, mẹ chồng tận tay dắt vào nhà và trao tặng trang sức vàng. Bên cạnh đó, thái độ cùng phát biểu của bố ruột thiếu gia Viết Vương tại gia đình sui gia cũng cho thấy Đỗ Thị Hà được tôn trọng, yêu thương.
Vào ngày trọng đại của 2 con, bố chồng Đỗ Thị Hà bày tỏ: “Với mong muốn của 2 đứa và sự đồng tình của 2 bên gia đình, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai mang theo tráp trầu cau, hoa quả,... để tỏ lòng biết ơn với gia đình nhà gái và cũng sắp thành con dâu tôi. Tôi rất biết ơn gia đình nhà gái đã đồng ý gả con gái cho con trai tôi. Tôi hứa nuôi dạy cháu để cháu phát triển hơn. Mong 2 con sống thuận hòa, hạnh phúc bên nhau”.

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương được khen xứng đôi vừa lứa.

Nàng hậu được lòng gia đình chồng doanh nhân.
Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, được biết đến khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp từng tham gia đấu trường nhan sắc Miss World - Hoa hậu Thế giới 2021 tại Anh và lọt vào Top 13 chung cuộc. Suốt những năm hoạt động nghệ thuật, Đỗ Thị Hà để lại ấn tượng đẹp bởi đời tư sạch sẽ, không vướng những ồn ào. Cô cũng có học vấn tốt khi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Luật kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện tại, mỹ nhân xứ Thanh còn kinh doanh riêng trong lĩnh vực làm đẹp.
Trong khi đó, Nguyễn Viết Vương là thiếu gia của tập đoàn xây dựng nghìn tỷ nổi tiếng tại tỉnh Quảng Trị. Nam doanh nhân lớn hơn Đỗ Thị Hà 7 tuổi, được nhận xét là người chững chạc và biết quan tâm. Hiện tại, anh là Tổng Giám đốc, điều hành doanh nghiệp của gia đình.

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương là cặp đôi “trai tài gái giỏi” của Vbiz.
Chồng Midu mỗi lần nhìn vợ là như chất chứa cả “bể tình”, sơ hở là khóc trong đám cưới cổ tích
Đám cưới Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương khiến nhiều khán giả liên tưởng đến hôn lễ cổ tích của diễn viên Midu và thiếu gia Trần Duy Minh Đạt cách đây hơn 1 năm. Thời điểm ấy, dân tình cũng dùng những lời khen “có cánh” dành cho cặp đôi “trai tài gái giỏi”.
Đám cưới của Midu và Minh Đạt diễn ra hồi tháng 6/2024. Hôn lễ được trang trí đầy lãng mạn với 15.000 bông tuyết bằng pha lê, tạo nên khung cảnh như tuyết rơi giữa mùa hè, hoa tươi cũng phủ kín khắp không gian. Trong ngày trọng đại, vợ chồng Midu như “xé truyện ngôn tình bước ra”. Thiếu gia Minh Đạt thường xuyên dành những ánh mắt chất chứa tình cảm để nhìn vợ. Thậm chí, nam doanh nhân còn nhiều lần bật khóc vì hạnh phúc, khiến Midu liên tục dỗ dành.

Đám cưới đầy lãng mạn của diễn viên Midu và thiếu gia Minh Đạt.

Minh Đạt thường xuyên dùng ánh mắt tình tứ nhìn bà xã.

Nam doanh nhân sơ hở là bật khóc trong ngày trọng đại.
Theo chia sẻ, Minh Đạt trước đây khá hướng nội, ngại xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên khi quyết định “về chung một nhà” với Midu, nam doanh nhân đã quyết định thay đổi. Hiện tại, Minh Đạt thường đồng hành với bà xã tham dự sự kiện. Mỗi lần xuất hiện, anh lại “gây sốt” bởi ánh mắt đầy tình tứ, chăm chú ngắm nhìn vợ.
Sau khi kết hôn, Midu thường xuyên khoe những hình ảnh hạnh phúc lên mạng xã hội. Vào những dịp kỷ niệm, nữ diễn viên luôn được ông xã tặng hoa và quà. Khi có thời gian, cặp đôi cũng thường đi du lịch khắp nơi. Midu không sống cùng bố mẹ chồng mà ở riêng tại 1 căn hộ sang chảnh ở trung tâm TP.HCM. Cô cũng được thoải mái theo đuổi đam mê công việc.

Minh Đạt thay đổi thấy rõ từ ngày “về chung một nhà” với Midu.

Nam doanh nhân thường xuyên tháp tùng vợ tham dự sự kiện.

Midu và Minh Đạt có cuộc sống đầy hạnh phúc sau khi kết hôn.
Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, là một trong những hot girl đời đầu ở Sài thành. Cô hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên, MC,... Ngoài ra, Midu còn rất thành công trong kinh doanh và giảng dạy. Năm 2024, Midu tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng với tấm bằng loại ưu và vị trí Á khoa.
Về Minh Đạt, anh là thiếu gia của tập đoàn nhựa nghìn tỷ, nổi tiếng tại Việt Nam. Nam doanh nhân nhỏ hơn bà xã 1 tuổi, là Cử nhân ngành Tài chính và Quản lý tại Đại học Virginia, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California (Mỹ). Hiện tại, Minh Đạt đang điều hành tập đoàn của gia đình, ngoài ra còn là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Gia đình trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM.

Midu và Minh Đạt được khen xứng đôi cả về ngoại hình lẫn học thức.