32 tuổi sắp sinh bé thứ 7, mẹ ở Hà Nội chia sẻ bí quyết hạnh phúc: “Càng có con, phụ nữ càng phải cố gắng kiếm tiền”

Trong 8 năm hôn nhân ngọt ngào, chị Nguyễn Thu Thủy (32 tuổi, Hà Nội) đã sinh 6 bé và chuẩn bị đón bé thứ 7 chào đời. Chị rất thích không khí đầm ấm quây quần của gia đình đông con. Dù đôi lúc có mệt mỏi, nhưng chỉ cần vợ chồng thấu hiểu thì con cái sẽ trở thành động lực. 

Mỗi ngày thức dậy là một ngày hạnh phúc

Chị Thủy và ông xã kết hôn năm 2017, sau 9 năm chung sống, mái ấm của họ chuẩn bị đón em bé thứ 7 vào cuối năm nay. Sáu bé trước của anh chị lần lượt chào đời vào các năm 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 và 2025. Có tuổi thơ lớn lên trong đại gia đình nhiều thế hệ khiến chị luôn thích không khí sum họp mỗi dịp lễ Tết hay giỗ chạp. Chính vì vậy mà từ khi kết hôn, chị đã mong muốn có một gia đình đông con và hiện thực hóa ước mơ ấy bằng việc sinh liền các bé. 

Vợ chồng chị Thủy sắp chào đón em bé thứ 7 sau 9 năm kết hôn

Chia sẻ về thời gian biểu một ngày của mình, chị Thủy cho biết, ngày mới của chị sẽ bắt đầu từ khoảng 5h30 sáng để chuẩn bị cho các con tới lớp. Một tiếng sau, chị gọi con gái lớn dậy, kiểm tra sách vở rồi nhờ ông nội đưa cháu tới trường. Khi ông quay về, chị tiếp tục thay quần áo, cho ba bé nhỏ ăn sáng để kịp chuyến xe đến trường mẫu giáo.

Khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi chỉ đến khi các con đã đi học hết. Chị tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, chăm em bé nhỏ nhất rồi ngồi chỉnh sửa video, trả lời khách hàng hoặc đọc những dòng tâm sự của các bà mẹ trong nhóm mạng xã hội mình tham gia. 

Chiều tối tiếp tục là khoảng thời gian bận rộn trong ngày. Chị đón con, nấu cơm rồi vừa bế em nhỏ vừa ngồi cạnh con gái lớn học bài. Có hôm vừa ngồi xuống nghỉ được vài phút, chị lại nghe tiếng "mẹ ơi" vọng ra từ căn phòng bên cạnh. Dẫu vậy, khoảnh khắc chị thích nhất vẫn là lúc cả nhà đông đủ bên mâm cơm hoặc quây quần trước giờ đi ngủ.

Nhà đông con nên buổi sáng lúc nào cũng như chạy đua, có lúc mệt nhưng tôi luôn chọn cách bắt đầu ngày mới bằng nguồn năng lượng tích cực để mỗi ngày thức dậy là một ngày hạnh phúc. Tôi thích nhất cảnh buổi tối các con ríu rít kể chuyện ở trường, tranh nhau ngồi cạnh mẹ. Nhà đông con cực thật nhưng vui”, chị Thủy tâm sự. 

Càng có con, phụ nữ càng phải cố gắng kiếm tiền

Vấn đề kinh tế trong một gia đình đông con luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm và đặt ra câu hỏi với chị Thủy. Theo chia sẻ từ người mẹ 32 tuổi, gia đình chị hiện chi tiêu khoảng từ 30 đến 50 triệu đồng/tháng với nhiều khoản như tiền học, sữa, quần áo và sinh hoạt phí. Áp lực kinh tế vì thế luôn hiện hữu khi các con ngày càng lớn và em bé thứ 7 sắp chào đời.

9 năm hôn nhân, chị Thủy luôn biết cách vun vén hạnh phúc gia đình

Chồng chị Thủy hiện làm kinh doanh và đảm nhận phần lớn kinh tế gia đình. Những lúc không bận công việc, anh phụ vợ chơi với con, dạy con học và làm việc nhà. Hiểu chồng và mong muốn hỗ trợ anh về kinh tế nên chị Thủy cũng rất chăm chỉ kiếm tiền. Công việc của chị bây giờ xoay quanh video, bán hàng và con cái.  

Với người mẹ trong gia đình đông con thì việc cố gắng có thu nhập để trang trải cuộc sống là rất cần thiết và càng có con, phụ nữ càng phải cố gắng kiếm tiền. Chị không quan niệm đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm mà “tại sao cả hai không cùng nhau xây nhà và xây tổ ấm?”, có như vậy thì các con mới mới không khổ về cả kinh tế và tinh thần, tình cảm vợ chồng cũng gắn bó bền chặt hơn. 

Khi tôi nói càng có con phụ nữ càng phải kiếm nhiều tiền, có thể sẽ gây tranh cãi. Ông bà thời xưa trong nhà đông con thường sẽ phụ thuộc kinh tế vào chồng, vợ ở nhà vùng vén dọn dẹp lo con cái. Chỉ cách đây một năm tôi cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng hiện tại tôi đã lại nghĩ. 

Tôi luôn tự hỏi, khi có chuyện gì xảy ra ai sẽ nuôi con mình, rồi liệu chồng mình có mệt không, con mình sẽ thế nào khi mình là mẹ mà không có đủ điều kiện nuôi con… Nhưng dòng suy nghĩ ấy thôi thúc tôi phải kiếm nhiều tiền hơn nữa, vừa lo cho con vừa hỗ trợ chồng, đó cũng là một bí quyết để giữ gìn hạnh phúc”, chị Thủy bộc bạch.

Gia đình đồng lòng, bão giông dừng sau cánh cửa

Chị Thủy tiết lộ, em bé thứ 7 đến với gia đình chị một cách bất ngờ. Dù ngay từ đầu chị đã có kế hoạch sinh thêm nhưng dự định phải 5 năm nữa. Tuy bất ngờ nhưng khi em bé đến, cả hai vợ chồng đều rất vui vẻ đón nhận. Bé thứ 7 đến vào thời điểm bản thân chị nghĩ đã quen với việc làm mẹ, nhưng cảm giác lo lắng vẫn còn nguyên vẹn. Chị chỉ nghĩ nếu con đã đến với mình thì cứ chăm sóc sức khỏe thật tốt để đón em bé. 

Tổ ấm nhỏ của chị Thủy luôn ngập tràn tiếng cười

Sau nhiều năm liên tục mang thai và sinh nở, điều người mẹ 32 tuổi sợ nhất không phải chuyện đau đẻ mà là một ngày nào đó không còn đủ sức khỏe để chăm các con. Nhiều năm chăm con nhỏ khiến việc nghỉ ngơi trở thành điều xa xỉ. Có những hôm các con ốm cùng lúc, chị gần như thức trắng đêm. Khoảng thời gian riêng hiếm hoi đôi khi chỉ là vài phút nằm yên sau khi dọn dẹp xong mọi việc. 

Tuy vậy, chị Thủy vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì được làm mẹ của các con. Những lần sinh nở hay trong suốt quá trình nuôi con, chị Thủy đều có sự hỗ trợ của bố mẹ hai bên. Ông bà nội ngoại cũng rất thích trẻ con đông vui nên chăm sóc và chơi cùng các cháu nhiệt tình. Hơn ai hết, chị Thủy cũng hiểu bố mẹ hai bên biết vợ chồng chị nhiều việc nên giúp đỡ tận tình, không nghĩ đó là trách nhiệm của riêng các con. Với chị khi vợ chồng đồng lòng, người thân luôn bên cạnh thì con cái sẽ trở thành động lực để phấn đấu. 

Theo chị Thủy, vai trò của 2 vợ chồng là cực kỳ quan trọng trong để các thành viên gắn kết. Nghe thấy khó nhưng muốn gắn kết đại gia đình thì chẳng cần điều gì lớn lao, mà chỉ cần tạo những khoảng thời gian nhỏ để các thành viên xích lại gần nhau, ví dụ như cuối tuần đi dạo, đi mua đồ, đi ăn hay đi mua sắm. Và dù có bận rộn thì chị Thủy cũng luôn biết cách chăm sóc bản thân, chăm sóc cho chồng để được chồng yêu thương nhiều hơn dù sinh nở nhiều lần.  

Thuận vợ thuận chồng, thì mọi bão giông đều vượt qua hết

Tôi thích đông con là chuyện của bản thân tôi, sau này con lập gia đình, muốn có bao nhiêu em bé là chuyện của con, theo kỳ vọng mong muốn của con chứ không theo cuộc đời của mẹ. Tôi cũng bảo với mọi người nếu sức khỏe không cho phép thì chỉ dừng lại ở 1, 2 con thôi, và tôi nghĩ số đông phụ nữ cũng như vậy. Tôi sinh nhiều con vì cảm thấy mình nuôi được, chăm được, chịu khổ được áp lực từ việc kiếm tiền nuôi con. Tôi cũng chỉ mong con sau này sẽ trở thành người có ích cho xã hội”, chị Thủy chia sẻ. 

Trong 9 năm hôn nhân với 6 lần sinh nở đến hiện tại, vợ chồng chị Thủy đã trải qua đủ các giai đoạn thăng trầm của hôn nhân, cả về tài chính và vấn đề tinh thần tình cảm. Thế nhưng, anh chị luôn động viên nhau, thấu hiểu và đồng lòng để đi đến mục đích cuối cùng là lo cho các con có cuộc sống tốt nhất. 

Làm dâu, làm vợ và làm mẹ trong một gia đình đông con, chị Thủy càng hiểu hơn ai hết trách nhiệm của bản thân để chăm lo vẹn toàn cho các thành viên và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Với chị Thủy, việc sinh nhiều con thì đông vui có mà những trăn trở cũng có, chị không kêu ca hay đem những điều tiêu cực và quá áp lực cuộc sống đến với gia đình mình. Mọi bão giông đều dừng sau cánh cửa bởi tất cả các thành viên trong gia đình chị đều hiểu, hạnh phúc dưới một mái nhà là điều cần được vun đắp mỗi ngày. 

THẢO ANH