9X Bình Dương lấy thầy giáo Tây sinh 2 con gái bé nào cũng đẹp như tượng khiến dân tình đòi đẻ thêm, chồng Tây bảo "2 con đủ rồi"

Nhìn 2 bé gái, nhiều người khen gen bố mẹ quá trội.

Vì mang 2 dòng máu, gen khác nhau, thế nên diện mạo của những em bé lai luôn nhận được sự quan tâm chú ý, yêu thích từ mọi người. Vẻ xinh xắn, đáng yêu từ các nhóc tỳ có thể khiến ai trông thấy cũng “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

Không những vậy, được nuôi dưỡng và lớn lên trong gia đình đa văn hoá, những em bé lai sẽ có nhiều cơ hội phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc bố mẹ sẽ đối diện với thách thức lớn hơn trong quá trình nuôi dạy các con.

Cũng là một mẹ bỉm “trộm vía” đẻ được 2 nàng công chúa lai Tây xinh như búp bê, có lẽ chị Trần Trinh (9X, Bình Dương) là người hiểu rõ nhất. Vào năm 2015, chị chính thức về chung một nhà với thầy giáo Tây Jacob Munro-Walker (quốc tịch Anh). Một năm sau hôn nhân, chị Trinh đã hạ sinh cô con gái đầu lòng Bella (2016), và cô con gái thứ hai Alice vào năm 2018.

Thừa hưởng nét đẹp lai giữa hai dòng máu Á và Âu, chị em Bella và Alice sở hữu dung mạo cực kỳ xinh xắn. Nhờ vậy mà các nàng công chúa nhỏ của chị Trinh khá nổi trên mạng xã hội, vì mỗi khi mẹ cho “lên sóng” là lại thu hút sự chú ý, tương tác mạnh mẽ. Bình luận nào từ dân tình, cũng đều muốn “xin vía” và dành lời khen “có cánh”, xuýt xoa trước vẻ ngoài của các bé. 

2 cô con gái lai "cực phẩm" của mẹ trẻ 9X Bình Dương.

Sau khi kết hôn, 3 năm sinh liên tiếp 2 nàng công chúa, chị chia sẻ một chút về trải nghiệm làm mẹ ở cả 2 lần này, khác nhau ra sao? 

Lần đầu làm mẹ chắc ai cũng có cảm giác như nhau, mọi thứ đều bỡ ngỡ, đôi lúc có cả lo lắng và áp lực vì chưa có kinh nghiệm. Sang lần thứ hai, mình đỡ hoang mang hơn vì đã quen với nhịp sống bỉm sữa, mặc dù biết sẽ vất vả nhưng may mắn là mình có ông xã phụ nên cũng cân bằng chăm hai bé cùng lúc. Dù mỗi lần có một cảm xúc riêng, nhưng đều rất thiêng liêng và đáng nhớ.

Mẹ là người Việt, bố là người ngoại quốc, vậy 2 bé sẽ mang quốc tịch của bố hay quốc tịch mẹ?

Hai bé đều mang song tịch – quốc tịch Anh theo bố và quốc tịch Việt Nam theo mẹ. Mình và chồng đều thống nhất từ đầu là muốn các con được kết nối với cả 2 gốc gác, nên mình rất vui khi các con có thể mang 2 quốc tịch và lớn lên trong sự giao thoa của 2 nền văn hoá.

Tuy nhiên, vấn đề nan giải hiện tại là hai bé chưa nói Tiếng Việt được nhiều, mặc dù mình cũng cố gắng nói mỗi ngày với các con. Hy vọng một ngày nào đó, hai con sẽ sõi tiếng Việt hơn.

Hồi tưởng lại một chút về quá khứ, chị có thể chia sẻ động lực, lý do chị quyết định rời Việt Nam và theo chồng qua Anh sống?

Thời điểm đó, mình và chồng suy nghĩ rất nhiều về nơi ổn định để xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái. Cuối cùng, mình chọn sang Anh vì cảm thấy môi trường sống và hệ thống giáo dục ở đây sẽ phù hợp với định hướng của hai vợ chồng dành cho các con. 

Dĩ nhiên, mỗi nơi đều có ưu điểm riêng, mình vẫn luôn tự hào là người Việt và mong con sau này cũng hiểu, yêu và gắn bó với quê hương của mẹ.

Hiện tại, cuộc sống làm mẹ 2 con của chị ở Anh như thế nào?

Thú thật là mình khá bận rộn, gần như cả ngày chỉ xoay quanh công việc, con cái và gia đình. Hai bé nhà mình tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khoá, nên việc đưa đón mỗi ngày cũng chiếm khá nhiều thời gian. 

Nhưng trộm vía, các con rất đam mê và chủ động trong việc học cũng như các hoạt động nên dù bận, mình vẫn cảm thấy vui và có động lực. Nhìn con lớn lên tích cực, mình thấy mọi vất vả đều xứng đáng.

Sau nhiều năm ở Anh, chị cảm thấy giáo dục con trẻ ở Anh khác biệt ra sao so với Việt Nam? 

Ở Anh, giáo dục nhẹ nhàng, con không bị chạy theo điểm số hay thành tích, mà được khuyến khích phát triển bản thân và tự lập. Còn ở Việt Nam thì nghiêm khắc, kỷ luật nhiều hơn. Mình chọn dung hòa cả hai nền giáo dục này để nuôi dạy các con, vừa giữ sự lễ phép kiểu Việt, vừa để con thoải mái lớn lên như ở Anh.

Nuôi dạy 2 nàng công chúa trong gia đình đa văn hoá, đâu là khó khăn lớn nhất với chị?

Khó khăn lớn nhất với mình chính là việc giữ cho các con nói tiếng Việt tốt. Vì ở nhà mình chủ yếu nói tiếng Anh, nên các bé chưa nói được tiếng Việt thành thạo. Mình luôn cố gắng tạo điều kiện để các con tiếp xúc và học tiếng Việt, nhưng thực sự đó là một thử thách trong môi trường sống đa văn hoá như hiện tại.

Trong nhà, bố hay mẹ là người ảnh hưởng đến con hơn?

Mình không dạy con phải sợ mẹ hay sợ bố, mà chỉ dạy các con biết lắng nghe và tôn trọng người lớn. Vì vậy, hai bé rất ngoan và nghe lời cả hai vợ chồng mình. Theo quan điểm của mình, nếu con bị sợ hãi thì sẽ ảnh hưởng đến tư duy và cảm xúc của bé, thậm chí khiến con không dám chia sẻ những điều quan trọng với bố mẹ. 

Chính vì thế, mình và chồng luôn cố gắng đồng cảm, lắng nghe và trò chuyện với con một cách nhẹ nhàng nhất. Vợ chồng mình chưa bao giờ đánh con, dù chỉ là một cái nhẹ.

Chị cảm thấy “anh nhà” làm chồng hay làm bố tốt hơn?

Thật lòng mà nói, ông xã mình làm tốt cả hai vai trò luôn! Anh chăm con và chơi với con giỏi hơn mình nhiều, cực kỳ kiên nhẫn và tỉ mỉ. Là đàn ông mà lại ngồi may từng bộ áo búp bê, sơn từng cái móng chân cho con nữa! Anh cũng rất giỏi dạy con kỹ năng sống và các môn khoa học. Các con mình giờ giỏi khoa học hơn cả mẹ rồi.

Trong vai trò người chồng, anh rất biết san sẻ việc nhà với vợ, từ chăm con đến chuyện nhỏ nhặt trong gia đình. Đặc biệt, anh rất tinh tế , mỗi khi mình giận thì hay tìm cách chọc cho mình cười lại. Và điều khiến mình trân trọng nhất là anh luôn tôn trọng ý kiến của mình. Gần như lúc nào cũng nói: “Nếu em thích thì cứ làm”. Nghe thì đơn giản thôi, nhưng mình hiểu đó là sự tin tưởng và ủng hộ thực sự từ chồng.

Được biết lúc vừa chào đời các bé đã khiến bác sĩ trầm trồ vì quá xinh, càng lớn các bé lại càng trổ nét tiểu mỹ nhân, vợ chồng chị có định hướng cho con làm mẫu ảnh, hay thi hoa hậu trong tương lai?

Hai bé nhà mình cũng thích được chụp hình lắm, nhưng thật ra thì vẫn chưa biết tạo dáng gì đâu, cứ cười tươi rồi làm mặt hài là chính thôi. Ở Anh, gia đình mình sống ở một tỉnh nhỏ nên không có nhiều cơ hội để các bé được tiếp cận với môi trường nghệ thuật, hay thử làm mẫu ảnh như ở Việt Nam. Nếu sống ở Việt Nam thì chắc mình cũng mạnh dạn cho các con thử sức rồi!

Bù lại, hai bé rất năng động và mê các hoạt động ngoại khoá. Mỗi năm đều tham gia các cuộc thi múa, thể dục dụng cụ và cũng mang về khá nhiều huy chương, cúp nữa! Vợ chồng mình không đặt ra mục tiêu gì cụ thể cả, chỉ cần con thích và có đam mê thì mình luôn sẵn sàng ủng hộ hết mình. Biết đâu sau này 2 bé lớn lên lại về thi đấu cho quê hương của mẹ, thì mình sẽ vô cùng tự hào.

Bố mẹ gen đẹp xinh con "cực phẩm" thế này, chị có kế hoạch sẽ sinh thêm con không?

Thật ra thì mình muốn đông con lắm, vì mình rất thích không khí gia đình rộn ràng, nhiều tiếng cười. Nhưng mà, chồng mình thì không. Anh ấy bảo 2 bé là đủ, để vợ chồng còn có thời gian chăm sóc thật tốt và giữ sự cân bằng trong cuộc sống.

Nên thôi, mình cũng tôn trọng quyết định của chồng. Hai bé gái đã là món quà quá tuyệt vời, nên mình thấy vậy là đủ để biết ơn và hạnh phúc rồi!

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG