Ấm lòng chuyến xe Bắc Giang 0 đồng vận chuyển "niềm vui" cho các cháu nhỏ ngày Quốc tế thiếu nhi

Với mong muốn ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, các cháu bé ở khu cách ly sẽ có ngày lễ đầm ấm, đủ đầy hơn, hội Lái xe Bắc Giang đã hoạt động hết công suất để vận chuyển nhu yếu phẩm, đồ chơi cho các cháu nhỏ đi cách ly.
am-long-chuyen-xe-bac-giang-0-dong-van-chuyen-nhu-yeu-pham-do-choi-cho-cac-chau-nho-ngay-quoc-te-thieu-nhi-dspl-1-1622636344.jpg
Anh Nguyễn Tuấn Giang - Trưởng đoàn xe bắt đầu công việc vận chuyển đồ lúc 8h sáng hàng ngày. (Ảnh: NVCC)

Vào giữa tháng 5, khi tỉnh Bắc Giang tiến hành giãn cách xã hội một số huyện theo Chỉ thị 15 của chính phủ, anh Nguyễn Tuấn Giang (SN 1974, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã đứng ra kêu gọi mọi người tổ chức những chuyến xe 0 đồng đến các điểm tiếp nhận thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 vừa qua, công việc của anh Tuấn Giang nhân lên gấp bội phần bởi vừa phải tiếp tế lương thực thực phẩm, vừa phải vận chuyển đồ chơi, sách vở, quà tặng của các mạnh thường quân tới các cháu nhỏ trong khu vực cách ly.

am-long-chuyen-xe-bac-giang-0-dong-van-chuyen-nhu-yeu-pham-do-choi-cho-cac-chau-nho-ngay-quoc-te-thieu-nhi-dspl-2-1622636373.jpg
Anh cùng mọi người tiếp tế thực phẩm, quà tặng cho các cháu nhỏ trong khu cách ly nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.
am-long-chuyen-xe-bac-giang-0-dong-van-chuyen-nhu-yeu-pham-do-choi-cho-cac-chau-nho-ngay-quoc-te-thieu-nhi-dspl-3-1622636392.jpg
Đồ dùng, vật dụng, thực phẩm thiết yếu được vận chuyển đến điểm tiếp nhận. 
am-long-chuyen-xe-bac-giang-0-dong-van-chuyen-nhu-yeu-pham-do-choi-cho-cac-chau-nho-ngay-quoc-te-thieu-nhi-dspl-4-1622636397.jpg
Với chút đóng góp của đoàn, mọi người hy vọng các cháu nhỏ sẽ có ngày lễ đầm ấm, sum vầy, đầy đủ hơn để bớt tủi thân.

Anh Nguyễn Tuấn Giang chia sẻ với PV Đời sống & Pháp luật: “Việc làm trên xuất phát từ trái tim của anh em chúng tôi thôi. Ai cũng có con nhỏ, ai cũng hiểu trong ngày lễ thiếu nhi, các cháu cần được quan tâm, chăm sóc, mong muốn sum vầy bên gia đình. Vậy mà các cháu phải ở trong khu cách ly với tâm trạng lo lắng, thiếu thốn nhiều thứ. Có nhiều cháu nhỏ đi cách ly một mình, không có bố mẹ gần bên, chúng tôi rất thương”.

“Trước tình hình ấy, tôi quyết định hô hào mọi người quyên góp đồ chơi, quà tặng, quần áo, sách vở… để mang tới cho các cháu nhỏ. Tôi hy vọng "của ít lòng nhiều", với những món quà giản dị ấy, các cháu sẽ có ngày lễ ấm áp, đủ đầy hơn, có niềm vui, niềm hạnh phúc, háo hức khi được nhận quà từ cô chú mạnh thường quân”, anh Tuấn Giang cho biết.

am-long-chuyen-xe-bac-giang-0-dong-van-chuyen-nhu-yeu-pham-do-choi-cho-cac-chau-nho-ngay-quoc-te-thieu-nhi-dspl-5-1622636428.jpg
Mọi người trong đoàn vận chuyển thực phẩm đến điểm tiếp nhận.
am-long-chuyen-xe-bac-giang-0-dong-van-chuyen-nhu-yeu-pham-do-choi-cho-cac-chau-nho-ngay-quoc-te-thieu-nhi-dspl-6-1622636449.jpg
Người có xe thì đánh xe để vận chuyển đồ; người có sức thì tham gia bốc dỡ đồ tiếp tế.
am-long-chuyen-xe-bac-giang-0-dong-van-chuyen-nhu-yeu-pham-do-choi-cho-cac-chau-nho-ngay-quoc-te-thieu-nhi-dspl-7-1622636458.jpg
Công việc của họ trở nên vất vả gấp bội phần dưới cái nắng hè "bỏng da bỏng thịt".

Đoàn xe của anh Tuấn Giang tập hợp những người có xe ô tô trên địa bàn để vận chuyển. Bên cạnh đó, có sự giúp sức của người thân, bạn bè gần xa trong công việc khuân vác đồ tiếp tế. Toàn bộ chi phí xăng xe, cầu đường, mọi người đều tự chi trả, không trông chờ vào một tổ chức, đoàn thể nào.

Hằng ngày, mỗi người một việc, họ đồng sức đồng lòng cùng nhau tiếp tế thực phẩm, đồ dùng thiết yếu vào vùng tâm dịch. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên đoàn xe do anh Tuấn Giang làm trưởng đoàn chỉ vận chuyển đến điểm nhận đồ chỗ cây xăng Khoa Giang, đầu cầu Như Nguyệt. Việc vận chuyển đồ vào trong khu vực cách ly lại có sự hỗ trợ của những đoàn khác.

am-long-chuyen-xe-bac-giang-0-dong-van-chuyen-nhu-yeu-pham-do-choi-cho-cac-chau-nho-ngay-quoc-te-thieu-nhi-dspl-8-1622636503.jpg
Vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên đoàn xe do anh Tuấn Giang làm trưởng đoàn chỉ vận chuyển đến điểm nhận đồ chỗ cây xăng Khoa Giang, đầu cầu Như Nguyệt.
am-long-chuyen-xe-bac-giang-0-dong-van-chuyen-nhu-yeu-pham-do-choi-cho-cac-chau-nho-ngay-quoc-te-thieu-nhi-dspl-9-1622636511.jpg
Mỗi ngày, có hàng chục chuyến xe chở đồ tới vùng tâm dịch.

Làm việc ngày đêm hết công suất, những ngày nắng nóng cao điểm, công việc vận chuyển của mọi người lại trở nên khó khăn, vất vả hơn rất nhiều. Anh Tuấn Giang chia sẻ do giãn cách, tránh tập trung đông người nên nhiều khi mỗi người đi một xe, vừa làm tài xế kiêm luôn người bốc dỡ đồ. Có hôm, nhiều đồ tiếp tế về, nhóm phải làm việc xuyên trưa, không nghỉ ngơi để kịp vận chuyển đồ vào khu cách ly.

Để đảm bảo an toàn, trên xe của các thành viên trong hội lái xe Bắc Giang đều trang bị đồ dùng phòng hộ y tế: 03 bộ quần áo, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn, xịt khuẩn vệ sinh…Đoàn xuất phát hằng ngày lúc 8h sáng và trở về nhà vào tối muộn, khi công việc trong ngày đã ổn thỏa.

Anh Tuấn Giang hồ hởi chia sẻ: “Trong ngày Quốc tế thiếu nhi, chúng tôi làm việc tới 12h trưa giữa cái nắng bỏng da bỏng thịt, ai cũng đầm đìa mồ hôi như đi tắm. Tuy vất vả, nhọc nhằn nhưng mọi người trong đoàn đều vui, hạnh phúc và tự hào khi góp sức nhỏ của mình vào công việc chung của toàn xã hội”.

“Chúng tôi may mắn hơn nhiều người khi không ở trong vùng tâm dịch, vẫn khỏe mạnh, không bị nhiễm bệnh, không phải đi cách ly tập trung nên muốn góp sức cùng chính quyền địa phương đẩy lùi tâm dịch”, anh Tuấn Giang nói.

am-long-chuyen-xe-bac-giang-0-dong-van-chuyen-nhu-yeu-pham-do-choi-cho-cac-chau-nho-ngay-quoc-te-thieu-nhi-dspl-10-1622636549.jpg
Nhiều hôm, để đảm bảo tiến độ công việc, đoàn xe phải làm việc xuyên trưa, không nghỉ ngơi.
am-long-chuyen-xe-bac-giang-0-dong-van-chuyen-nhu-yeu-pham-do-choi-cho-cac-chau-nho-ngay-quoc-te-thieu-nhi-dspl-11-1622636555.jpg
Sau phút lo âu, mệt mỏi; gương mặt ai cũng ánh lên niềm tự hào, hạnh phúc.

Từ ngày bắt đầu làm công việc kêu gọi cứu trợ, anh Tuấn Giang liên tục nhận được những cuộc gọi điện, những tin nhắn của người thân, bạn bè gần xa, cả những người không quen biết, chưa gặp mặt. Họ đều đồng lòng góp sức, người có xe thì đánh xe để vận chuyển đồ; người có sức thì tham gia bốc dỡ đồ tiếp tế. Sau phút lo âu, mệt mỏi; gương mặt ai cũng ánh lên niềm tự hào, hạnh phúc.

“Khi mới bắt đầu công việc, gia đình không đồng ý vì lo sợ sức khỏe tôi bị ảnh hưởng. Nhiều hôm lái xe về, hàng xóm xung quanh còn né mặt bởi sợ tôi mang con virus về. Nhưng dần dần, họ cũng hiểu và thông cảm với công việc tôi và mọi người đang làm. Tôi cảm thấy được chia sẻ, được đồng cảm nên càng quyết tâm cố gắng”, anh Nguyễn Tuấn Giang cho biết thêm.

Theo Người Đưa Tin Pháp Luật