Khoảnh khắc em bé cất tiếng khóc đầu tiên luôn là giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời của mỗi gia đình. Bên ngoài phòng sinh hay phòng mổ, ông bà, bố và người thân thường hồi hộp đến mức chỉ mong nghe bác sĩ báo hai chữ "mẹ tròn, con vuông". Chỉ cần nhìn thấy em bé khỏe mạnh được bế ra ngoài, mọi lo lắng dường như tan biến. Thế nhưng mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc chào đời của một em bé đã khiến hàng trăm nghìn người vừa bật cười vừa tan chảy bởi hành động vô cùng đáng yêu: vừa được bác sĩ bế ra khỏi phòng, em bé đã liên tục dùng hai tay che kín mặt, khiến cả gia đình còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt con.
Đoạn video được một bác sĩ sản khoa tại một bệnh viện Trung Quốc chia sẻ, đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Trong video, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng sinh với nụ cười rạng rỡ, trên tay bế một em bé vừa mới chào đời. Phía bên ngoài, người thân của sản phụ đứng chờ với vẻ mặt đầy hồi hộp. Sau nhiều giờ căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy bác sĩ xuất hiện cùng em bé khỏe mạnh, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.


Thay vì thông báo ngay giới tính của em bé, vị bác sĩ khéo léo tạo không khí vui vẻ bằng cách hỏi mọi người: "Cả nhà đoán xem đây là bé trai hay bé gái?". Câu hỏi đơn giản ấy khiến bầu không khí vốn căng thẳng lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn, ai cũng háo hức đưa mắt nhìn em bé.
Điều thú vị là trong suốt lúc được bế trên tay bác sĩ, em bé cứ liên tục giơ hai bàn tay nhỏ xíu lên che kín khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc miệng đang mếu mếu. Hành động ngộ nghĩnh ấy khiến cả gia đình không nhịn được cười, còn vị bác sĩ hài hước gọi em là "em bé mắc chứng ngại xã hội". Nhiều người xem đoạn video cũng để lại bình luận dí dỏm rằng dường như cậu bé "chưa muốn lộ diện", hay "mới sinh đã biết ngại camera".
Sau màn giới thiệu đầy vui vẻ, bác sĩ mới thông báo em bé là một bé trai nặng khoảng 3,25kg, dài 50cm và có tình trạng sức khỏe rất tốt. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là những lời chia sẻ tiếp theo của vị bác sĩ về người mẹ.


Theo bác sĩ, sản phụ có vóc người khá nhỏ, trong khi thai nhi lại phát triển tốt nên quá trình vượt cạn diễn ra vô cùng vất vả. Người mẹ đã phải chịu những cơn đau chuyển dạ kéo dài từ đêm hôm trước đến tận trưa hôm sau. Suốt nhiều giờ đồng hồ, cô vừa cố gắng chịu đựng cơn đau, vừa lo lắng không biết mình có thể sinh thường hay sẽ phải chuyển sang sinh mổ.
Cuối cùng, nhờ sự kiên trì của người mẹ cùng sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ, ca sinh diễn ra thuận lợi. Không chỉ sinh thường thành công, người mẹ còn không phải can thiệp cắt tầng sinh môn như nhiều trường hợp khác. Nghe bác sĩ kể lại toàn bộ quá trình ấy, người thân đứng bên ngoài không giấu được xúc động. Có người lặng lẽ lau nước mắt khi hiểu rằng để đưa một em bé khỏe mạnh đến với thế giới, người mẹ đã phải đánh đổi bằng biết bao đau đớn và nghị lực.
Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhận về hàng trăm nghìn lượt yêu thích. Bên cạnh những lời khen dành cho sự dễ thương của em bé và sự tận tâm của bác sĩ, nhiều phụ huynh cũng tò mò không hiểu vì sao trẻ sơ sinh lại có hành động liên tục lấy tay che mặt như vậy.
Theo các chuyên gia, đây thực chất là phản ứng rất bình thường ở trẻ mới chào đời.
Đầu tiên, em bé vừa rời khỏi môi trường trong bụng mẹ - nơi luôn tối, ấm và gần như không có ánh sáng. Khi bước ra thế giới bên ngoài với hệ thống đèn trong phòng sinh hoặc ánh sáng tự nhiên, đôi mắt còn rất non nớt của trẻ sẽ cảm thấy khó chịu. Việc nhắm mắt hoặc vô thức đưa tay lên gần mặt là phản xạ giúp bé giảm bớt sự kích thích từ môi trường mới.
Ngoài ra, trong những ngày đầu sau sinh, trẻ dành phần lớn thời gian để ngủ. Nhiều em bé chỉ thức dậy khi cần bú rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bởi vậy, không ít cha mẹ có cảm giác con mình "không chịu mở mắt". Thực tế, đồng hồ sinh học của trẻ vẫn đang dần thích nghi sau khi rời bụng mẹ, nên việc ngủ nhiều và chưa mở mắt thường xuyên hoàn toàn không phải điều đáng lo.
Một nguyên nhân khác là trên da và quanh mắt trẻ sơ sinh vẫn còn lớp gây (vernix caseosa), lớp chất màu trắng bao phủ cơ thể em bé ngay sau khi chào đời. Đây là lớp bảo vệ tự nhiên giúp giữ ẩm da, hạn chế vi khuẩn và bảo vệ bé trong quá trình sinh nở. Đôi khi, lớp chất này cũng khiến trẻ cảm thấy hơi vướng ở vùng mắt, nên bé có xu hướng dụi hoặc đưa tay lên mặt.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo cha mẹ không nên cố gắng lau sạch hoàn toàn lớp gây ngay sau sinh. Lớp bảo vệ này sẽ tự thẩm thấu hoặc bong dần trong những ngày đầu đời, mang lại nhiều lợi ích cho làn da non nớt của trẻ.
Điều đáng quý nhất mà đoạn video mang lại không chỉ là tiếng cười trước biểu cảm đáng yêu của em bé, mà còn là lời nhắc nhở về hành trình sinh nở đầy gian nan của người mẹ. Đằng sau khoảnh khắc một em bé khỏe mạnh được bế ra khỏi phòng sinh là hàng giờ chịu đựng đau đớn, lo lắng và nỗ lực phi thường của người phụ nữ.
Bởi vậy, thay vì chỉ trầm trồ trước vẻ dễ thương của em bé, mỗi người chồng, người thân hãy dành nhiều hơn những lời động viên, sự quan tâm và biết ơn dành cho người mẹ. Với một đứa trẻ, ngày chào đời là khởi đầu của cuộc sống; còn với người mẹ, đó là một hành trình vượt qua thử thách lớn nhất bằng tất cả tình yêu thương dành cho con.