Cân bằng giữa công việc, và chăm sóc con cái là điều mà không phải người mẹ nào cũng dễ dàng làm được. Vì vậy mà trong nhiều hoàn cảnh, dù thương con đứt ruột, mẹ cũng đành ngậm ngùi để con chịu chút thiệt thòi.
Giống như cách đây không lâu, một bức ảnh bé gái khoảng 4 tuổi mặc áo bông đứng nép ngoài cửa lớp đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội xứ Trung. Khi sự thật được hé lộ, nhiều người không khỏi xúc động câu chuyện giữa đứa trẻ và người mẹ làm giáo viên.

Ảnh minh hoạ
Cụ thể, thầy hiệu trưởng Mao Hengli của trường tiểu học trực thuộc trung học Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc), trong lúc kiểm tra các lớp, đã bắt gặp cảnh một cô bé bị đứng phạt ở ngoài cửa. Thầy thấy em thỉnh thoảng nhón chân nhìn vào lớp, nên ban đầu khá bực mình vì tưởng em không chấp hành kỷ luật. Nhưng khi tiến lại gần và bế đứa trẻ 4 tuổi vào lòng, thầy Mao mới phát hiện bé đang nước mắt lưng tròng và càng ngạc nhiên hơn khi nhóc tỳ chính là con út của cô giáo Wu Huimin đang dạy trong lớp.
Hỏi chuyện cô Wu, thầy mới biết sự việc này có lý do. Little Cola đang bị ốm và rất muốn gần mẹ. Lẽ ra cô Wu sẽ xin nghỉ, nhưng đang vào giai đoạn sắp thi cuối học kỳ, cô Wu không thể nghỉ dạy vì lớp đang cần hoàn thành chương trình; lại không có ai chăm con ở nhà, nên cô đành đưa bé theo đến trường và để em đứng ngoài cửa trong lúc lên lớp. Sau buổi dạy xong, cô mới kịp dẫn con đi viện.


Ảnh minh hoạ
“Thấy bé đứng nép ngoài cửa khóc, tôi thấy xót con nên đã đưa đứa trẻ vào văn phòng để ngồi chờ mẹ” - thầy Mao chia sẻ. Thầy cũng nói đầy cảm xúc: “Bên ngoài lớp học là đứa con ruột của cô ấy, còn phía bên trong cánh cửa cũng là những đứa con mà cô ấy cần thể hiện trách nhiệm người mẹ thứ hai”.
Hình ảnh bé Little Cola cùng câu chuyện vừa đàn yêu, vừa thấy thương này đã được thầy Mao đăng tải lên mạng xã hội, và nhanh chóng chạm đến trái tim nhiều người. Phụ huynh đồng loạt bày tỏ thông cảm với nghề dạy học — một nghề vừa tận tâm vừa đầy hy sinh, nhất là với các giáo viên làm mẹ như cô Wu, phải cân bằng giữa trách nhiệm với học sinh và chăm sóc con cái.

Ảnh minh hoạ
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, áp lực công việc ngày càng gia tăng, song vai trò chăm sóc con cái cũng không thể bị lơ là. Vì vậy, việc tìm cách cân bằng giữa hai trách nhiệm này trở nên vô cùng quan trọng với mỗi người mẹ.
Nhiều gia đình buộc phải đối mặt với thực trạng không có người trông nom con cái trong khi họ phải đi làm kiếm sống, giống như hoàn cảnh của bà mẹ ở trên. Chẳng phải họ không muốn chăm sóc con cái tốt nhất, mà do hoàn cảnh khó khăn và yêu cầu công việc bắt buộc họ phải đưa con theo khi đi làm. Đây là gánh nặng rất lớn không chỉ về mặt thể chất mà còn cả tinh thần.
Vậy trong tình huống này các bà mẹ nên làm gì?
Trước hết, việc mang theo con nhỏ khi đi làm tiềm ẩn không ít những rủi ro về an toàn. Trẻ con thường rất hoạt bát, hiếu động, dễ xảy ra tai nạn bất ngờ khi ở những nơi đông người, lại không được chăm sóc chu đáo. Hơn nữa, việc tập trung vào chăm con cũng sẽ khiến người mẹ bị ảnh hưởng đáng kể, năng suất và chất lượng công việc giảm sút. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình, mà còn làm tăng áp lực và căng thẳng tinh thần cho cha mẹ.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh không còn lựa chọn nào khác, các bậc cha mẹ vẫn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh, từ cộng đồng. Cha mẹ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè để trông nom con trong thời gian làm việc. Nếu không có điều kiện này, họ cũng có thể xem xét gửi con đến các trung tâm chăm sóc trẻ, dù phải trả phí nhưng vẫn đảm bảo an toàn và chăm sóc chu đáo cho con. Bên cạnh đó, các cha mẹ cũng nên linh hoạt trong việc sắp xếp lịch làm việc, ưu tiên công việc chính và tránh mang theo con khi không cần thiết.
Cuối cùng, các bậc cha mẹ cần phải chia sẻ, trao đổi với cộng đồng xung quanh về những khó khăn họ đang gặp phải. Điều này không chỉ giúp họ chia sẻ gánh nặng tinh thần, mà còn có thể nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực từ mọi người. Cùng với đó, họ cũng cần chăm sóc bản thân về cả thể chất lẫn tinh thần để đủ sức đảm đương cả công việc kiếm tiền, lẫn trách nhiệm gia đình.
Bên cạnh đó, cha mẹ cần nhớ rằng, dù thế nào thì cũng đừng bỏ bê hay giao phó con cho một ai đó hoàn toàn, mà không quan tâm nhiều đến đứa trẻ. Ngoài cha mẹ ra, sẽ không có bất kỳ ai có thể thay thế được tầm quan trọng của họ cả. Trong hành trình khôn lớn, đứa trẻ có bố mẹ luôn đồng hành sẽ là đứa trẻ hạnh phúc, phát triển toàn diện và lành mạnh hơn so với những đứa trẻ không may mắn có được điều này.