Mang thai vốn là giai đoạn người phụ nữ cần được yêu thương, và cảm thông hơn bao giờ hết. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn nhận được sự dịu dàng ấy từ chính người bạn đời.
Cuối tuần trước, tôi vô tình biết được một chuyện khiến mình vừa tức giận vừa tủi thân. Khi tôi đang mang bầu, chồng lại nhắn tin làm quen, tán tỉnh một cô gái lạ. Điều đáng nói là chính cô gái ấy đã chụp lại đoạn tin nhắn rồi gửi cho tôi. Đọc từng câu chồng nói, tôi không thể tin nổi người đàn ông mình vẫn hết lòng vun vén gia đình lại có tâm trí đi “thả thính” người khác trong lúc vợ đang mang thai.
![]()
Ảnh minh hoạ
Tối đó, vợ chồng tôi cãi nhau rất lớn. Tôi mong anh nhận lỗi, nhưng chồng chẳng những không xin lỗi mà còn quay sang trách móc vợ. Anh nói tôi làm quá chuyện, rồi chê ngoại hình của tôi sau khi mang thai. Anh còn đem tôi so sánh với những phụ nữ khác, khiến tôi tổn thương vô cùng.
Tôi biết mình hiện tại không còn xinh đẹp như trước. Mang thai khiến da tôi sạm, nổi mụn, nám nhiều hơn, cơ thể cũng tăng cân đáng kể. Nhưng tôi vẫn phải đi làm, chăm con, lo việc nhà. Có những ngày mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc, lấy đâu ra thời gian và tâm trạng để chăm chút bản thân như trước?
Tôi chưa từng nghĩ, những cố gắng ấy lại trở thành lý do để chồng chê bai mình. Sáng hôm sau, khi đang làm việc, tôi bất ngờ nhận được thông báo tài khoản vừa được chuyển vào 50 triệu đồng. Tôi còn đang ngơ ngác thì bố chồng gọi điện. Ông bảo chính ông là người gửi số tiền ấy, rồi dặn tôi tạm thời đừng nói cho chồng biết, tối ông sẽ giải thích. Tôi càng nghe càng khó hiểu
Tối hôm đó, sau bữa cơm, bố chồng gọi riêng tôi ra nói chuyện. Hóa ra hôm vợ chồng tôi cãi nhau, ông ở phòng bên đã nghe được gần như toàn bộ câu chuyện. Ông biết con trai mình sai, nên muốn tôi dùng 50 triệu này để chăm sóc bản thân.
“Con đang mang thai thì càng phải biết thương lấy mình. Bố thấy con cứ quanh quẩn mấy bộ quần áo cũ, lại suốt ngày lo việc nhà, chẳng mấy khi nghĩ cho bản thân. Con cầm tiền này mua vài bộ đồ bầu đẹp, đôi giày đi cho thoải mái, rồi mua thêm mỹ phẩm phù hợp với phụ nữ mang thai. Đàn ông yêu bằng mắt con ạ, phải biết thương mình trước con nhé”, bố nói với giọng nhẹ nhàng an ủi.

Ảnh minh hoạ
Ông còn khuyên tôi bớt ôm việc về nhà, có thời gian thì nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và đi chơi cùng chồng. Quan trọng nhất là đừng vì mang thai, mà nghĩ mình không còn cần được yêu thương. Bố cũng thẳng thắn nói, sẽ nói chuyện nghiêm túc với con trai về việc nhắn tin tán tỉnh người khác. Tôi nghe mà bất ngờ. Tôi cứ nghĩ bố chồng sẽ bênh con trai, không ngờ ông lại nhìn nhận mọi chuyện công bằng như vậy.
Tôi xin phép chỉ nhận 20 triệu, còn 30 triệu gửi lại bố nhưng ông nhất định không đồng ý. Ông bảo số tiền ấy không phải để “giữ chồng” mà là để tôi nhớ rằng dù đang làm vợ, làm mẹ, tôi vẫn phải biết yêu thương chính mình.
Tôi cầm số tiền bố đưa mà rưng rưng nước mắt. Có lẽ điều khiến tôi cảm động nhất không phải 50 triệu đồng, mà là cảm giác mình được một người trong gia đình chồng nhìn thấy những vất vả mà lâu nay tôi vẫn âm thầm chịu đựng.
Sau hôm ấy, tôi tự nhủ sẽ thay đổi. Không phải để chạy theo ánh mắt của chồng, mà để bản thân tự tin và vui vẻ hơn trong những tháng ngày mang thai. Còn chuyện của vợ chồng tôi, tôi sẽ cùng anh nói chuyện thật nghiêm túc. Bởi một gia đình muốn bền lâu không thể chỉ dựa vào ngoại hình, mà trước hết phải có sự tôn trọng và chung thủy dành cho nhau.
Tâm sự từ độc giả giangle…@gmail.com
Vì sao khi mang thai, nhiều phụ nữ bị xuống sắc?
Trong thời gian mang thai, rất nhiều chị em phải đối diện với tình trạng nhan sắc “tuột dốc không phanh”. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do:
Tăng cân: Trong thai kỳ, chị em sẽ tăng cân do thay đổi tiết tố cũng như sự phát triển của em bé trong bụng. Khi cân nặng tăng lên khiến chị em nặng nề, phát tướng, bụng lớn dần cũng làm việc chọn trang phục của mẹ khó hơn. Do đó, ít nhiều mẹ bầu cũng khó ăn diện hơn bình thường.
Da xấu đi: Hormone trong cơ thể thay đổi đột ngột khiến tình trạng da của mẹ bầu trở nên tồi tệ. Những vấn đề thường gặp như nám, sạm, mụn,... cũng là một trong những yếu tố giúp chị em xuống sắc khi mang thai.
Mệt mỏi, mất ngủ: Trong thai kỳ, không ít chị em phải đối diện với tình trạng mệt mỏi, uể oải, đặc biệt trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối. Ở tam cá nguyệt thứ 3, thai nhi lớn khiến mẹ thường xuyên đi tiểu, thai đạp thường xuyên, đau lưng,... cũng khiến mẹ mất ngủ. Khi không có được giấc ngủ chất lượng, thiếu ngủ khiến sắc mặt mẹ thiếu tươi tắn, già đi, không có sức sống.
Để khắc phục tình trạng trên, mẹ cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, vận động khoa học, chăm sóc bản thân để giữ gìn sức khoẻ và nuôi dưỡng nhan sắc ưa nhìn.
Mẹ bầu xuống sắc trong thời kỳ mang thai chỉ là tạm thời. Sau sinh, nếu biết cách chăm sóc cơ thể, làm đẹp, tập luyện đúng cách thì mẹ sẽ sớm lấy lại vẻ đẹp vốn có, thậm chí còn xinh đẹp hơn.