Biệt phủ của danh hài Vượng Râu cây trái sai lúc lỉu làm bao người thích thú, dự đoán thu tới 2 tạ hồng

Vượng Râu hiện sở hữu 2 gia tài bạc tỷ đáng chú ý: Một biệt phủ rộng khoảng 1.000m² ở ngoại thành Hà Nội được đặt tên là Thiên trường vọng Phủ; và một phủ thờ ở quê Nam Định gọi là Nguyễn Công Việt Phủ.

Mới đây, danh hài Vượng Râu chia sẻ thành quả trồng cây ăn trái trong cơ ngơi của mình. Anh cho biết: “Năm nay chắc 2 tạ rồi. Nhưng rụng mới biết thế nào…”, kèm hình ảnh những cành hồng sai trĩu quả trong khuôn viên biệt phủ. Người hâm mộ thích thú khen "đã mắt" trước những cây hồng lúc lỉu cũng như không gian sống xanh mát, đậm chất truyền thống của anh.

Vượng Râu hiện sở hữu 2 gia tài bạc tỷ đáng chú ý: Một biệt phủ rộng khoảng 1.000m² ở ngoại thành Hà Nội được đặt tên là Thiên trường vọng Phủ; và một phủ thờ ở quê Nam Định gọi là Nguyễn Công Việt Phủ. Cả hai được dựng hoàn toàn từ gỗ lim quý, sơn son thếp vàng, vừa là nơi gìn giữ giá trị tâm linh vừa thể hiện lòng hiếu đạo với tổ tiên. Dù ở đâu, không gian sống của nam nghệ sĩ cũng toát lên sự chỉn chu, ấm cúng và gần gũi thiên nhiên.

Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, Vượng Râu vẫn duy trì một lối sống gần thiên nhiên, yêu cây trái và kiến tạo không gian sống mang đậm hồn Việt.

Căn biệt phủ rộng lớn không chỉ là nơi để thờ hay để ở, mà còn để được sống chậm, kết nối với thiên nhiên, được cảm nhận từng mùa cây trái nở rộ trong vườn nhà.

Danh hài vừa khoe giống hồng đèn lồng trong vườn đang vào mùa, quả vàng đều, buông rủ theo tán lá xanh mướt. Loại cây dân dã này được Vượng Râu cũng như nhiều người yêu thích, không chỉ vì vị ngọt mát, mà còn bởi dáng thế tự nhiên, gợi ký ức quê nhà tuổi thơ.

Một cây hồng lớn vươn cao, phủ bóng ra tận ngoài tường bao. Quả mọc dày từ cành chính đến nhánh nhỏ. Không gian vườn cây trong biệt phủ cho thấy sự đầu tư bài bản, với nhiều loại cây ăn quả được trồng đan xen và sinh trưởng tốt.

Một nhành hồng trước hiên biệt phủ, quả khá to, da căng bóng, xen giữa nền lá non. Nhiều người khoái chí để lại bình luận: "Ôi mê quá", "Đã mắt quá bác"... NSND Lan Hương thì bày tỏ: "Ôi! Làm sao mà về để vặt được đây! Tui thèm quá cơ!" Nghệ sĩ Trà My xuýt xoa: "Nhiều thế cậu".

Ngoài hồng, nam nghệ sĩ từng khoe nhiều cây trái khác trong cơ ngơi của mình. Một cây quất cảnh sai trĩu quả được đặt ở sân chính biệt phủ. Phía sau là các lồng chim và chậu hoa trang trí. Quất là loại cây đặc trưng mỗi dịp Tết, vừa làm cảnh vừa mang ý nghĩa sung túc, may mắn trong quan niệm truyền thống.

Cây bưởi được trồng sát hiên nhà, quả mọc thành từng chùm lớn, chen chúc trên cành. Quả chuyển màu vàng đều, chứng tỏ đã vào kỳ thu hoạch. Đây là một trong nhiều loại cây ăn quả có mặt trong khu vườn rộng rãi của nghệ sĩ.

Hồ cá koi đặt giữa khu tiểu cảnh với nhiều loại hoa quanh bờ như cúc, đồng tiền, cẩm tú cầu… Cây cối và hoa được bố trí theo tầng, xen kẽ đá và nước, tạo không gian xanh sinh động, gần gũi với thiên nhiên trong khuôn viên biệt phủ.

Góc vườn trồng hoa đủ màu vàng, đỏ, cam... rực rỡ. Xen giữa là các cây cảnh, chậu bonsai và đá trang trí. Các mảng màu được sắp đặt hợp lý tạo nên một không gian rực rỡ, góp phần hoàn thiện khu vườn bốn mùa đều có hoa trái trong nhà Vượng Râu.

Việc chăm chút không gian sống một cách kỹ lưỡng và đậm chất truyền thống không chỉ cho thấy lối sống điềm tĩnh, hướng về cội nguồn của danh hài, mà còn tạo môi trường lý tưởng để cả gia đình tận hưởng những giây phút đoàn viên, thư thái.

Khoảng sân sau rợp bóng cây ăn quả, sát hiên nhà có thêm các chậu cảnh nhỏ được đặt gọn trên thành bồn. Cây xanh len lỏi từ gốc lên tán, tạo cảm giác “vườn trong nhà, nhà trong vườn”, rất gần gũi và phù hợp với sinh hoạt hằng ngày.

Chính diện ngôi nhà là cổng hai tầng mái cong truyền thống, bao quanh bởi hệ thống cây xanh phong phú. Phía trước là hồ nhỏ trồng sen và súng, kế bên là tre, trúc, cây thế. Cách bố trí xen kẽ giúp không gian của Vượng Râu có sự chuyển động tự nhiên và luôn mát mẻ, xanh mướt.

ANNE