Đối với người làm mẹ, con cái sinh ra khỏe mạnh là điều mà họ hạnh phúc nhất. Thế nhưng thực tế cuộc sống không phải ai cũng may mắn như thế. Mới đây, bức hình chụp một nữ shipper trẻ làm mẹ đơn thân, đưa con gái nhỏ đi giao hàng vào đêm mưa “gây sốt” cõi mạng xứ Trung, khiến nhiều người xót xa khi nhìn thấy.
Theo đó được biết, trong một trận mưa rào gần đây ở Trùng Khánh, có người nhìn thấy một người phụ nữ cõng em bé trên lưng đi giao đồ ăn. Khi được hỏi tại sao lại cõng em bé dưới trời mưa, người phụ nữ này nói rằng con gái cô mắc một căn bệnh lạ và chi phí điều trị rất tốn kém, thế nên cô phải làm 3 công việc mỗi ngày để trang trải chi phí điều trị cho con.
Người phụ nữ tên là Lưu Dĩnh, còn con gái cô tên là Khâu Khâu, hiện đã 3 tuổi. Bé mắc một căn bệnh về gen adenylate cyclase mà ít người ở mắc phải. Lưu Dĩnh lớn lên ở một vùng nông thôn của Trùng Khánh. Bố mẹ cô đi làm việc ở Quảng Đông và hiếm khi về nhà. Năm cô 13 tuổi, bố mất, mẹ tái hôn. Năm 15 tuổi, cô bỏ dở trung học cơ sở và lên Quảng Đông làm việc. Cô làm công nhân nhà máy, bồi bàn, rồi sau đó làm người mẫu. Cô kết hôn ở tuổi 25, nghĩ rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn từ đây.
Thế nhưng năm 2022, khi sinh con gái đầu lòng được vài tháng tuổi, Lưu Dĩnh phát hiện đứa trẻ không thể cử động nhiều. Cô vội vàng đưa con đến bệnh viện kiểm tra, và thực sự sốc khi nghe bác sĩ chẩn đoán con mắc một căn bệnh hiếm gặp. Đến tận bây giờ, căn bệnh vẫn không có cách nào chữa khỏi, cô chỉ có thể giúp con tập phục hồi chức năng. Để điều trị cho con gái, vợ chồng Lưu Dĩnh đã đi khắp Quảng Đông, Sơn Đông và Bắc Kinh. Đến mức hết tiền, họ còn phải vay mượn. Sau đó, hai vợ chồng ly hôn, người chồng trở về quê nhà ở Hồ Bắc, còn Lưu Dĩnh đưa con gái trở về Trùng Khánh.
Hiện tại, cô thuê một căn nhà sống cùng con ở gần Bệnh viện Nhi với giá 1.300 nhân dân tệ một tháng (gần 5 triệu VNĐ). Hàng ngày, cô thức dậy lúc 7 giờ sáng để nấu bữa sáng, rồi vội vã đưa con đến trung tâm phục hồi chức năng. Khâu Khâu phải tham gia 5 lớp phục hồi chức năng hàng ngày, mỗi lớp 160 nhân dân tệ (gần 600 nghìn VNĐ). Đến trưa Lưu Dĩnh lại về nấu cơm cho con ăn, dỗ con ngủ rồi 2:30 chiều cô lại phải đưa bé đi học, và đến 6 giờ chiều mới về nhà.
Buổi tối, Lưu Dĩnh phải ra ngoài dựng quầy hàng, bán nước ép hoặc đồ chơi, thỉnh thoảng nửa đêm còn phải đi giao đồ ăn. Có hôm trời mưa to, cô đạp xe điện, quấn con trong tấm bạt nhựa, ướt sũng nhưng vẫn phải chạy đôn chạy đáo. Chỉ riêng chi phí phục hồi chức năng cho con đã tốn hơn 10.000 nhân dân tệ (hơn 36 triệu VNĐ) mỗi tháng, nhưng tiền cô kiếm được từ việc làm thêm ban ngày và giao đồ ăn ban đêm chỉ mới có thể đáp ứng được một nửa.
Sau khi bức hình hai mẹ con đi giao đồ ăn giữa đêm trời mưa được người đi đường chụp lại, và câu chuyện về hoàn cảnh của Lưu Dĩnh được chia sẻ trên mạng, nó đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Một số người tốt bụng đã quyên góp tiền bạc và vật dụng, vì cảm thấy xót thương cho mẹ con cô.
Lưu Dĩnh trải lòng, nếu một ngày nào đó cô qua đời, cô sẽ mang con gái theo, không để con một mình không có người chăm sóc. Hiện tại, cô vẫn giao đồ ăn mỗi ngày, tiếp tục tập phục hồi chức năng cho con. Không ít người lo lắng, nói cô có thể sẽ không chịu đựng nổi với cuộc sống khó khăn và nhọc nhằn như vậy, nhưng người mẹ trẻ lại lắc đầu nói: "Chỉ cần con gái mỗi ngày đều cười với tôi là đủ rồi".