Bà mẹ đau khổ khi con gái 12 tuổi bụng đã phình to, bác sĩ hoang mang khi siêu âm cho đứa trẻ

Người mẹ không ngờ chuyện này lại xảy ra với con gái nhỏ của mình.

Nuôi dạy con cái thực sự là chuyện không dễ gì với các bậc bố mẹ, nhất là khi đứa trẻ gặp vấn đề về sức khỏe. Mặc dù thấy con khoẻ mạnh, vui vẻ nhưng trong nhiều hoàn cảnh, chính bố mẹ cũng không ngờ rằng đứa trẻ của mình lại rơi vào bi kịch này. Ví dụ như câu chuyện của một bà mẹ có con gái 12 tuổi.

Theo Sohu đưa tin, vài ngày trước, khi một vị bác sĩ đến khoa Phụ sản để bàn giao ca trực, cô tình cờ gặp một cặp mẹ con trong phòng giám đốc khoa. Sắc mặt người mẹ có vẻ u ám, còn đứa trẻ thì như vừa khóc xong. Giám đốc khoa thấy bác sĩ đến nên đã đề nghị cô khám cho bé gái.

Mẹ bé gái chia sẻ với giọng lo lắng: “Khoảng ba, bốn tháng trước, tôi thấy bụng con gái mình bắt đầu to lên. Ban đầu, tôi nghĩ rằng do đồ ăn ở nhà quá ngon, trẻ con tăng cân là chuyện bình thường. Nhưng sau khi điều chỉnh chế độ ăn mà bụng bé vẫn to, tôi bắt đầu lo lắng. Chỉ có bụng to, còn tay chân bình thường, khiến tôi không khỏi nghi ngờ có phải con đã mang thai”.

Bé gái ngây thơ, đôi mắt long lanh: “Mẹ ơi, con không biết tại sao bụng con lại to như vậy. Mẹ đừng giận”. Câu nói của bé khiến bác sĩ cảm thấy thương cảm, nên đã yêu cầu mẹ bé ra ngoài để nói chuyện riêng với cô bé.

Sau khi mẹ ra ngoài, bác sĩ hỏi: “Cháu đã có kinh nguyệt chưa? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?” Bé gái trả lời: “Kinh nguyệt là gì? Con năm nay 13 tuổi”. Nhận thấy đứa trẻ còn quá non nớt, bác sĩ quyết định khám cho cô bé.

Khi bác sĩ vén quần áo lên, cô sững sờ trước cảnh tượng bụng bé căng phồng và đầy vết rạn, giống như dấu hiệu của một người mang thai. Điều này khiến bác sĩ nghi ngờ khả năng bé có thể đang mang thai, và nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống.

Giám đốc khoa nghiêm túc đề nghị thử thai, và siêu âm để xác định nguyên nhân. Mẹ bé gái lo lắng, nhưng bác sĩ đã cố trấn an rằng khả năng bé mang thai là rất thấp. Sau khi thử thai, kết quả âm tính, tuy nhiên, bác sĩ vẫn khuyên nên siêu âm để kiểm tra tình hình cụ thể.

Khi phim siêu âm được chiếu lên màn hình, cả bác sĩ và giám đốc bệnh viện đều ngỡ ngàng khi phát hiện buồng trứng trái của bé gái có một khối u nang rất lớn, kích thước lên đến 10x10cm. Mẹ bé không kìm được nước mắt, ôm con vào lòng và khóc: “Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi”. Bác sĩ vội vàng trấn an: “Gia đình hãy bình tĩnh, đứa trẻ phải nhập viện càng sớm càng tốt. U nang buồng trứng này cần phải làm nhiều xét nghiệm. Càng trì hoãn, tình trạng của con sẽ càng nguy hiểm".

Chiều hôm đó, bác sĩ, giám đốc và một số chuyên gia phẫu thuật đã có buổi thảo luận tại bệnh viện. Họ xem xét phim chụp CT của bé gái và đưa ra phân tích. Cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các bác sĩ xác định kích thước u nang buồng trứng của bé gái khoảng 35cm x 30cm x 10cm. Nếu u nang vỡ, đứa trẻ có thể sẽ ngay lập tức bị sốc do mất quá nhiều máu và dịch.

Một bác sĩ phẫu thuật nhận định: “U nang này quá lớn. Phương pháp an toàn nhất là dẫn lưu nhiều lần, sau đó sử dụng phẫu thuật bóc tách để loại bỏ u nang, nhằm bảo tồn tối đa chức năng nội tiết sinh sản của đứa trẻ”. Sau khi lên lịch phẫu thuật vào 3 ngày sau đó, tất cả đều hy vọng rằng ca phẫu thuật sẽ diễn ra thành công.

Trong 3 ngày này, các thành viên trong gia đình bé gái lần lượt đến bệnh viện. Họ đều rất lo lắng cho tình trạng của đứa trẻ. Cuối cùng, ngày phẫu thuật cũng đến. Sau khi gây mê toàn thân, bác sĩ khéo léo dẫn kim vào khối u nang để dẫn lưu chất lỏng, mất gần 5 tiếng để lấy ra 15.000 ml mủ. Tiếp đến, bác sĩ tiến hành cắt bỏ khối u nang, bảo tồn buồng trứng của bé.

Cuối cùng, ca phẫu thuật cũng diễn ra thành công trọn vẹn. Bé gái được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Khoảng một ngày sau, đứa trẻ tỉnh lại và đã hồi phục trong vòng một tuần trước khi được xuất viện.

Nguyên nhân khối u này xuất hiện có thể vẫn còn là một bí ẩn, bởi bác sĩ đã gửi mẫu đi phân tích nhưng không phát hiện thấy nhiễm trùng. Có lẽ khả năng xảy ra với bé gái này là cực kỳ thấp, hoặc có thể đó là u nang buồng trứng do đột biến gen đột ngột. Dù sao, điều quan trọng là đứa trẻ đã may mắn vượt qua giai đoạn khó khăn này và đang có cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới, khỏe mạnh hơn.

KIỀU TRANG