Tối 24/7, Lan Phương thông báo cô và chồng là anh David (quốc tịch Anh) ly thân sau 7 năm chung sống. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên bày tỏ: "Có những vết thương nhìn thấy được - sẽ có người đến giúp băng bó. Nhưng có những vết thương nằm sâu bên trong, kéo dài nhiều năm, âm thầm chịu đựng - chẳng ai thấy được ngoài chính mình. Nên thật khó để chia sẻ hay nhận được sự giúp đỡ phù hợp. Nhưng tôi vẫn ở đây, cố gắng mỗi ngày, vì chính mình, vì các con. Chúng tôi chính thức ly thân".
Đến sáng 25/7, khi được truyền thông liên hệ, sao phim Cô gái xấu xí cho biết bản thân đang tiến hành thủ tục ly hôn đơn phương. Về những vấn đề khác, cô chưa thể chia sẻ thêm.
Sáng 25/7, Lan Phương xác nhận đang làm thủ tục ly hôn đơn phương.
Hiện tại, câu chuyện hôn nhân tan vỡ của Lan Phương và chồng Tây đang là tâm điểm bàn tán của công chúng. Phần lớn bạn bè, khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho hạnh phúc của nữ diễn viên.
Nhìn lại cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm của Lan Phương trước khi đổ vỡ
Lan Phương và anh David quen biết nhau vào năm 2017 trong quá trình cô đóng phim tại Hà Nội. Cả 2 đăng ký kết hôn vào tháng 5/2018, và không tổ chức đám cưới truyền thống. Sau hơn 7 năm chung sống, cặp đôi càng thêm viên mãn khi lần lượt đón 2 con gái là Lina (sinh năm 2018) và Mia (sinh năm 2024).
Trong suốt quãng thời gian đầu, Lan Phương và David gắn bó, thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện và cuộc sống đời thường tại Hà Nội. Cả 2 từng mua một căn hộ cao cấp tại Hà Nội vào cuối năm 2023. Cuộc sống sung túc, êm ấm của cặp đôi từng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Lan Phương và chồng Tây cao 2m từng có hôn nhân hạnh phúc.
Cặp đôi có 2 con gái xinh xắn, trong đó bé thứ 2 chào đời vào năm 2024.
Tuy nhiên trong quá trình vợ mang thai và sinh em bé thứ 2, anh David chuyển đến Đà Nẵng công tác. Thời gian sau đó, Lan Phương và 2 con chủ yếu sinh sống ở Hà Nội. Khoảng cách địa lý khiến cô phải 1 mình gánh vác hầu hết việc chăm sóc con cái.
Thời điểm bé Mia chào đời vào đầu năm 2024, Lan Phương trải qua giai đoạn đầy áp lực: vết mổ vẫn đau nhức, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ mà vẫn phải trông nom bé đầu lòng. Bên cạnh đó, cô còn bận rộn điều hành cửa hàng riêng, cùng công việc quảng cáo và đóng phim. Điều này khiến nữ nghệ sĩ dần kiệt quệ.
Hình ảnh Lan Phương quằn quại vì sinh mổ lần 2 đau gấp nhiều lần so với lần 1.
Để cứu vãn tình hình trên, vào cuối năm 2024, Lan Phương quyết định đưa 2 con gái chuyển ra Đà Nẵng để ở gần chồng, duy trì điều hành công việc ở Hà Nội từ xa. Tuy nhiên, mọi thứ không khả quan hơn vì anh David bận rộn công việc, không có thời gian để hỗ trợ vợ chăm sóc 2 ái nữ.
Bên cạnh đó, Lan Phương tâm sự rằng việc cô chưa thể quay trở lại công việc và phải làm mẹ bỉm toàn thời gian khiến cô cảm thấy áp lực hơn.
Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Phương ở nhà toàn thời gian, không được làm việc mình muốn, quanh quẩn cho con ti, dỗ ngủ, chơi với 2 con. Đêm thì không đủ giấc do bé thức ti mẹ liên tục, vết mổ đôi khi vẫn đau. Nhiều lúc, Phương thật sự mệt và căng thẳng tinh thần. Nhiều khi Phương khóc nhưng khi nhìn Mia cười, mọi thứ đều xứng đáng".
Lan Phương vất vả khi 1 mình chăm sóc 2 con.
Nữ diễn viên thiếu ngủ, không được nghỉ ngơi vì bận chăm con vào ban đêm.
XEM VIDEO: Cuộc sống của Lan Phương trong những tháng đầu chuyển đến Đà Nẵng.
Từ tháng 2/2025, Lan Phương gần như không đăng tải hình ảnh chụp cùng chồng Tây trên mạng xã hội. Cô chỉ chia sẻ những khoảnh khắc bên 2 "thiên thần nhỏ" và các hoạt động công việc. Người đẹp cũng không nhắc đến bạn đời dù trước đó thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch hoặc sự kiện gia đình.
Đến tháng 6/2025, khi tham gia chương trình Lời tự sự, sao phim Thương ngày nắng về gây chú ý khi bày tỏ sự mệt mỏi trong hôn nhân. Vì chăm con vất vả, cô thừa nhận bản thân trầm cảm sau sinh.
Sau khi sinh bé thứ 2, Lan Phương đối mặt với trầm cảm.
Lan Phương bày tỏ: "Có những lúc mình mất hoàn toàn động lực, chỉ muốn nằm ở trên sofa và chỉ muốn khóc thôi. Mình khóc và không muốn nói chuyện với ai. Nhưng nó khủng khiếp hơn, đó là khi mình rơi vào trạng thái đó rồi, mình nghe tiếng con khóc, mình vẫn phải đứng dậy, vẫn phải chăm con, vẫn phải làm, hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ".
Chia sẻ thêm ngay sau chương trình phát sóng, Lan Phương bộc lộ rằng cô áp lực nhiều hơn vì không được chồng Tây thông cảm. Nữ diễn viên trải lòng: "Anh ấy không hiểu tình trạng tôi đang trải qua. Khi không hiểu sẽ không thể có sự đồng cảm thật sự. Càng chờ mong lời chia sẻ từ anh ấy, tôi càng thất vọng khi không có gì, tình trạng lệ thuộc ấy càng làm trầm cảm nặng hơn. Vì vậy, tôi đơn độc trong sự kiệt quệ.
Tôi từng vì chồng, bỏ hết công việc ở Hà Nội, đưa hai con vào sống ở Đà Nẵng vài tháng để mong có sự đỡ đần chia sẻ. Nhưng công việc anh ấy bận nên từ sáng đến tối, vẫn chỉ có tôi chăm hai con và cố gắng làm những gì có thể với công việc mình. Tình trạng trầm cảm của tôi không giảm chút nào. Dù vậy, việc chăm con tôi vẫn chu toàn nhất có thể. Tôi cho bé uống sữa mẹ hoàn toàn và dành toàn bộ thời gian chơi hai con".
Lan Phương thất vọng khi chồng Tây không thông cảm cho vợ.
Nhìn lại năm 2024, Lan Phương nói bản thân khóc nhiều, trầm cảm đến mức không muốn làm gì. Cô kỳ vọng người thân xung quanh có thể giúp đỡ mình tuy nhiên sau cùng, bản thân lại thấy cô độc và buộc tự đứng dậy. Có lúc, nữ diễn viên thấy mình đáng thương.
Dù vậy, Lan Phương tự động viên, cố gắng vượt qua khó khăn để chăm sóc 2 con. Lan Phương tìm niềm vui xung quanh để nâng đỡ tinh thần như: tập gym, chạy bộ, sự đáng yêu của con,... Thời gian qua, cô thường xuyên cập nhật cuộc sống đời thường, bày tỏ niềm hạnh phúc mỗi khi khoe ảnh quấn quýt bên 2 ái nữ.
Hiện tại, Lina - con gái đầu lòng của Lan Phương lên 7 tuổi, ngoại ngày càng xinh xắn, đường nét lai Tây thấy rõ. Riêng bé Mia đến nay được hơn 1 tuổi, ngoại hình bụ bẫm. Cô bé có làn da trắng hồng, mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt to tròn long lanh.
Lan Phương muốn sống tích cực để chăm sóc tốt cho 2 con.
Bé Lina và Mia là điểm tựa tinh thần giúp nữ diễn vực dậy.
Khi được hỏi về việc chuẩn bị thế nào nếu trong tương lai, sự cô đơn sẽ quay trở lại, bà mẹ 2 con cho hay: "Tôi nghĩ là với mình thì tôi sẽ tập trung cho hiện tại nhiều hơn, bởi vì tương lai mình chưa nhìn thấy được. Mình chỉ có thể chuẩn bị tốt nhất vào ngày hôm nay thì tương lai của mình sẽ ít nhiều đi theo hướng của mình muốn.
Hoặc nếu tương lai có những sự thay đổi mà mình không lường trước được, thì ít nhất với sức mạnh nội tại của mình, với những gì mà mình đã chuẩn bị, một cái nền tảng cho mình và cho các con thì ít nhiều cũng có thể đối mặt và giải quyết được những cái trắc trở đó trong tương lai, để đi đến một mong ước đấy rất là bình yên và đẹp".