Gần đây, bài viết với tiêu đề "2025, tôi dùng cả một năm để viết tiếp câu chuyện đoàn tụ và yêu thương" đã gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Rất nhiều người dùng mạng chia sẻ rằng họ đã "vừa khóc vừa đọc hết bài viết".
Tác giả bài viết là Peng Congcong, năm nay 26 tuổi. Năm 4 tuổi, anh bị bọn buôn người bắt cóc tại Bắc Kinh. Sau 21 năm tìm kiếm không ngừng nghỉ của cha mẹ ruột, anh đã tìm thấy đường về nhà. Sau khi nhận người thân, Peng Congcong đã có những quyết định gây chấn động: Đổi hộ khẩu, bán nhà, bán xe, nghỉ việc để trở về sống hẳn bên cạnh cha mẹ.

Chàng trai tìm được gia đình ruột sau 21 năm đằng đẵng.
Ngày 12/12, Peng Congcong đã viết bài văn dài gần 5.000 chữ hồi tưởng lại hành trình một năm qua: "Năm 2025, đối với tôi, là năm của sự tái sinh, được lấp đầy bởi tình yêu và sự đoàn tụ. Tôi không chỉ tìm lại được danh tính, mà còn tìm lại được một mái ấm".
Nỗi đau 4 tuổi bị bắt cóc và cuộc tìm kiếm xuyên 2 thập kỷ
Năm 2003, khi mới 4 tuổi, Peng Congcong mất tích ngay trước cửa khu chợ nơi cha mẹ anh đang kinh doanh ở Bắc Kinh. Suốt 21 năm sau đó, cha mẹ anh đã lùng sục khắp các ga tàu, bến xe, tàu điện ngầm, đăng tin trên báo chí và tham gia mọi hoạt động tìm người thân ở Giang Tô, Hà Nam... Họ từng bị kẻ lừa đảo tống tiền nhưng vẫn không bao giờ bỏ cuộc.
Mãi đến ngày 12/12/2024, họ mới nhận được cuộc gọi từ cảnh sát: "Đã tìm thấy Congcong". Mẹ anh kể lại: "Sau bao nhiêu lần hy vọng rồi thất vọng, khi sự thật diễn ra, tôi thậm chí mất 10 phút mới phản ứng lại được".
Nhớ lại khoảnh khắc gặp cha mẹ, cậu nói: "Cha mẹ trông rất tiều tụy. Họ luôn nói xin lỗi vì đã không bảo vệ được tôi, nhưng tôi nghĩ họ không có lỗi gì cả. Việc họ tìm tôi suốt ngần ấy năm đã chứng minh tôi quan trọng thế nào trong lòng họ".

Peng Congcong lúc 4 tuổi (trước khi bị bắt cóc).
Thảm đỏ 800 mét và 21 chiếc bánh sinh nhật bù đắp quá khứ
Ngày đầu năm mới 2025, Peng Congcong trở về quê cũ ở Nam Xương, Giang Tây. Cả ngôi làng như mở hội. Một dải thảm đỏ dài 800 mét được trải từ đầu làng đến cửa nhà, pháo hoa nổ vang trời ngay khi anh vừa bước xuống xe. Trong bữa cơm đoàn tụ, các chị gái đã chuẩn bị một điều đặc biệt khiến anh bật khóc: 21 chiếc bánh sinh nhật xếp đầy bàn.
"Em trai, 21 năm qua các chị đã không thể cùng em đón sinh nhật lần nào. 21 chiếc bánh này là để bù đắp cho từng năm tháng đã qua. Từ nay về sau, các chị sẽ không bao giờ vắng mặt trong sinh nhật em nữa".

21 chiếc bánh sinh nhật các chị chuẩn bị cho Congcong.
Quyết định từ bỏ tất cả ở để trở về thực sự
Sau khi trở về nơi đang sống ở Tú Thiên, Giang Tô, Peng Congcong đã hạ quyết tâm: Xóa bỏ hộ khẩu giả đã dùng nhiều năm, khôi phục lại danh tính thật sự mang tên Peng Congcong. Anh thậm chí còn bán đi căn nhà vừa mới trang trí để chuẩn bị kết hôn, bán xe ô tô và nghỉ việc tại Thượng Hải. Anh chia sẻ: "Những gì không thuộc về mình, tôi đều trả lại hết. Tôi làm vậy để cha mẹ ruột được yên lòng, để họ không còn phải lo lắng hay sợ hãi việc sẽ mất dấu tôi một lần nữa".

Nhiều người nghi ngờ việc anh "bán nhà trở về" là vì điều kiện kinh tế của hai gia đình chênh lệch. Tuy nhiên, Congcong khẳng định cả hai bên đều là gia đình điều kiện bình thường: "Sự khác biệt lớn nhất nằm ở tình cảm, không phải tiền bạc".
Sống một cuộc đời mới và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ
Hiện tại, Peng Congcong đang sống cùng gia đình tại Ninh Ba, Chiết Giang. Anh làm công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và trở thành một tình nguyện viên của tổ chức "Baby Come Home”.
"Mẹ tôi đã được các tình nguyện viên động viên suốt 14 năm để không bỏ cuộc. Giờ đây tôi muốn đáp lại tình cảm đó bằng cách giúp đỡ các gia đình khác đoàn tụ", anh nói.
Peng Congcong chọn cách giữ im lặng về những trải nghiệm trong 21 năm ở gia đình nuôi. Đối với anh, tương lai mới là điều quan trọng nhất: "Năm 2025 là năm tôi được tái sinh. Những năm tháng bị thời gian lấy cắp, chúng tôi đang từng chút một bù đắp lại cho nhau".