Trong cuộc sống hiện đại, một tổ ấm không chỉ đơn thuần là nơi ở mà còn là bệ phóng cho những ước mơ, tình yêu. Vượt qua rất nhiều thử thách, vợ chồng chị Thảo (Hà Nội) đã sở hữu được một ngôi nhà ấm cúng, xinh xắn sau 6 năm kết hôn.
Năm 2023, cặp vợ chồng đã quyết định mua căn hộ đầu tiên của mình khi dự án đang trong giai đoạn xây dựng. Căn hộ rộng 77m2 với 2 phòng ngủ, giá hơn 3 tỷ đồng. Chị Thảo nhớ như in cảm giác hồi hộp khi lần đầu tiên đặt chân vào không gian mà mình sẽ gọi là nhà.

Căn nhà cực bắt mắc của gia đình chị Thảo.
Khi được hỏi về nỗ lực để có được tổ ấm hiện tại, mẹ trẻ chia sẻ: “Hai vợ chồng mình kết hôn từ 2019. Mình làm văn phòng ở Hà Nội, thu nhập cố định còn chồng mình ngược lại - làm freelancer, thu nhập linh hoạt hơn, làm việc song song ở cả Hà Nội và Sài Gòn. Sau 3 năm thì 2 vợ chồng tích lũy được 1 khoản tiền và quyết định Nam tiến. Cho đến cuối năm 2023 thì mua căn hộ này và Bắc tiến trở lại.
Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng trong hơn 6 năm đó cũng trải qua đủ mọi cung bậc yêu xa, sinh con, chăm con, chuyển nhà (nhiều lần) và cũng phải nhờ gia đình hỗ trợ 1 phần tài chính 2 vợ chồng mới có thể hiện thực được ước mơ này. Nên mình rất rất tự hào, và biết ơn vì cuối cùng đã có thể sở hữu được căn nhà đầu tiên".



Khó khăn là điều không thể tránh khỏi trong hành trình xây dựng tổ ấm. Chị Thảo chia sẻ rằng hai vợ chồng có gu thẩm mỹ hoàn toàn khác nhau. Trong khi chị thích phong cách trang trí tươi sáng, nữ tính và mềm mại, thì chồng chị lại chuộng những gam màu tối mộc mạc và mạnh mẽ. Điều này đã dẫn đến những cuộc tranh luận không nhỏ về thiết kế căn hộ.
“Vợ chồng mình đã phải thay tới 3 bản vẽ khác nhau mới có thể chốt được xong phần 3D. Tiếp đến là bài toán kinh tế, khi chi phí hoàn thiện nhà bị đội lên hơn gấp đôi dự tính ban đầu. Rồi giai đoạn thi công cũng gặp khá nhiều khó khăn do lần đầu làm nhà nên 2 vợ chồng cần cập nhật khá nhiều kiến thức mới dẫn đến phải trả ‘học phí’ rất nhiều cho những vấn đề phát sinh. Nên thay vì dự kiến thi công khoảng 1 tháng để kịp ngày kỷ niệm cưới thì căn nhà này nhà mình đã mất tới 4 tháng mới có thể hoàn thiện xong. Rất may mắn khi cả nhà đã kịp dọn về đúng vào ngày sinh nhật của em bé” - chị Thảo nói.
Không chỉ đơn thuần là một không gian sống, tổ ấm của chị Thảo còn là nơi thể hiện rõ nét cá tính của hai vợ chồng. "Chúng tôi đã lấy cảm hứng thiết kế từ phong cách Mid-Century, thấy được từ một video house tour của diễn viên Dakota Johnson. Ngay khi xem, cả hai đều cảm nhận được rằng đây chính là điều mà chúng tôi đang tìm kiếm” - mẹ trẻ chia sẻ.
Căn hộ rộng 77 m² được thiết kế với 2 phòng ngủ, 1 bếp hình chữ I và 2 nhà vệ sinh. Điểm hấp dẫn trong thiết kế là sự phối hợp màu sắc hài hòa giữa gam màu gỗ ấm áp và các đường cong mềm mại, tạo nên vẻ đẹp ấm cúng và gần gũi. “Chúng tôi đã cố gắng tối ưu hóa không gian sao cho vừa đẹp, vừa tiện nghi. Mỗi góc nhỏ đều được tính toán tỉ mỉ để đảm bảo không chỉ về thẩm mỹ mà còn về công năng" chị Thảo cho biết.



Một trong những điều khiến chị Thảo cảm thấy hài lòng nhất trong tổ ấm của mình chính là không khí mà căn nhà mang lại. “Điều tâm đắc nhất có lẽ không phải 1 điểm mà là cảm giác tâm trí mình hoàn toàn thoải mái và “healing” khi ở nhà. Vì từ khâu thiết kế chúng mình đã cố gắng tính toán “may đo” từng góc sao cho thật vừa vặn, vừa phải thuận tiện về công năng, vừa phải tối đa về thẩm mỹ nên khi chuyển về sinh hoạt mọi thứ rất nhẹ nhàng.
Thêm 1 điểm tự hào nho nhỏ nữa đó là nhà mình giống với thiết kế 3D tới hơn 90%. Phần này thì trước khi bắt đầu mình đã được cảnh báo khá nhiều là “lúc thi công sẽ không thể đẹp như 3D được đâu”, sẽ phải thay đổi này kia… Nhưng chồng mình cũng là 1 người khá kỹ tính, cẩn thận nên bỏ rất nhiều công sức và thời gian để follow đội thi công, lựa chọn vật liệu, màu sơn, ánh sáng… nên kết quả cuối cùng khiến 2 vợ chồng khá hài lòng”.
Mặc dù ngôi nhà không quá hoàn hảo, chị Thảo vẫn cảm thấy hài lòng và chấp nhận những điểm còn thiếu sót. “Không có ngôi nhà nào là hoàn hảo cả và nhà mình cũng vậy, nhưng mình chọn cách làm quen và chấp nhận nó, lâu dần cũng thấy không còn khó chịu nữa mà ngược lại, mình thấy rất thoải mái khi ở nhà. Nên nếu gọi là có điểm gì muốn thay đổi thì chắc chỉ là muốn phấn đấu tiếp để có 1 căn nhà rộng hơn, để được thỏa sức vẽ vời và thử thêm những phong cách thiết kế mới. Còn với căn nhà hiện tại thì mình không muốn thay đổi gì cả.


Với ngôi nhà này mình nghĩ cá tính của 2 vợ chồng đều được phản ánh khá rõ, đó là đều yêu thích nghệ thuật và sự sáng tạo. Nên nó không chỉ là nơi ở mà còn là nơi truyền cảm hứng rất nhiều, giúp mình giải tỏa bớt những căng thẳng, lo âu trong cuộc sống.
Bạn nhỏ nhà mình từ khi chuyển về đây cũng có rất nhiều thay đổi tích cực và mình cũng hi vọng con sau này sẽ có 1 phần ký ức tuổi thơ thật đẹp về ngôi nhà, về cách bố mẹ cùng nhau học cách thấu hiểu, yêu thương và chia sẻ để tạo nên 1 tổ ấm hạnh phúc” - mẹ trả tự hào và hạnh phúc khi nói về “quả ngọt” xinh xắn sau 6 năm hôn nhân của mình.