Cô gái 9X Yên Bái bỏ phố về quê, dành 4 năm làm nhà vườn đẹp như tranh

Khu nhà vườn được chị Kiều xây dựng, thiết kế theo phong cách rất thơ mộng, chữa lành.

Trong nhịp sống hối hả của thành phố, nhiều người vẫn không ngừng tìm kiếm chốn bình yên, nơi có thể tìm lại những giá trị giản dị trong cuộc sống. Chị Bùi Thị Kiều, một nhân viên văn phòng 33 tuổi, tuy làm việc ở thành phố nhưng chị vẫn quyết định trở về quê hương Yên Bái, để xây dựng ngôi nhà nhỏ và khu vườn đầy hoa trái. Hành trình này không chỉ đơn thuần là việc xây dựng một nơi ở, mà còn là cuộc hành trình tìm kiếm sự bình yên cho bản thân và gia đình.

Chị Kiều cho biết mình sinh ra và lớn lên ở Bạch Hà, một mảnh đất yên bình với những dãy núi hùng vĩ và cánh đồng bao la. Sau nhiều năm làm việc tại Thái Nguyên, chị quyết định trở về vào năm 2021 với ước mơ xây dựng một căn nhà nhỏ cho bố mẹ, nơi mà cả gia đình có thể quây quần bên nhau vào những dịp cuối tuần. Chị chia sẻ: “Nơi đây là chốn trở về sau những ngày làm việc vất vả, là nơi trẻ con có chỗ vui chơi và tận hưởng cuộc sống đồng quê”.

Tuy nhiên, hành trình trở về quê xây dựng tổ ấm không hề dễ dàng. Chị Kiều gặp không ít khó khăn trong việc xây dựng ngôi nhà và khu vườn. “Vì là vùng nông thôn, miền núi nên vật tư vật liệu không tiện, địa hình hiểm trở nên cũng vất vả trong việc xây dựng, đất đai là đất đồi lẫn sỏi nên cải tạo cũng mất nhiều công sức, việc trồng cấy cũng khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, sâu bệnh nhiều vì mình không dùng thuốc hoá học phòng và chữa bệnh, mà toàn bộ dùng thuốc sinh học nên cũng cần kiên trì trồng đi trồng lại nhiều lần thì mới rút được kinh nghiệm” - chị Kiều trải lòng.

Tiết lộ về kinh phí xây dựng khu nhà vườn, chị Kiều thẳng thắn chia sẻ rằng do làm nhiều giai đoạn và mỗi lần chị lại làm một chút, vậy nên có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu mà không tính toán con số cụ thể. May mắn là đất của gia đình chị có sẵn nên cũng đỡ được khoản tiền đầu tư. 

Theo đó được biết, khu vườn của chị Kiều rộng gần 1 ha, nơi trồng đủ loại rau củ, cây ăn quả và hoa 4 mùa, mang lại sự tươi mới quanh năm. Qua nhiều năm trồng trọt, chị Kiều đã thử nghiệm với nhiều loại để tìm ra những loại hoa quả, cây cối phù hợp nhất với đất và khí hậu nơi đây. 

“Để có được khu vườn xinh đẹp như ngày hôm nay, mình đã thử trồng rất nhiều loại vì mình rất thích hoa lá cỏ cây. Cũng có cây sống, cây chết, cây khoe sắc rực rỡ, cây lụi tàn. Nhưng sau cùng mình nhận ra rằng, trồng một cái cây trước tiên chúng ta cần hiểu về nó. Cây phải hợp đất, hợp thời tiết, khí hậu và được chăm bón đúng cách cây mới khỏe mạnh và đơm hoa kết trái.

Vậy nên mấy năm nay mình đã chọn được những loại cây, hoa phù hợp để trồng và chăm sóc thay vì trồng theo sở thích. Chăm sóc hoa và cây rất vất vả, bón phân định kỳ, làm cỏ, chăm bông toàn bộ thủ công và không dùng chất diệt cỏ hay kích thích là điều mình đang làm và hướng tới việc bảo vệ đất, bảo vệ môi trường xanh. Vào thời điểm giao mùa, cây dễ sốc nhiệt cần che chắn, chăm sóc kỹ hơn” - chị Kiều nói.

Ngôi nhà với mảnh vườn không chỉ mang lại cho chị Kiều không gian sống lý tưởng, mà còn giúp chị tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. “Mỗi lần trở về, mọi mệt mỏi như tan biến” - chị bày tỏ. 

KIỀU TRANG