Cô gái An Giang phải lòng trai Pháp, giờ làm mẹ đơn thân có con gái lai Tây cực đẹp, đứa trẻ muốn thi Hoa hậu

Chị Lệ đơn thân nuôi con từ lúc bé 2 tuổi.

Những em bé lai luôn khiến nhiều người mê mẩn vì vẻ đẹp được thừa hưởng từ gen di truyền đặc biệt, điều đó làm cho các nhóc tỳ sở hữu một diện mạo cực kỳ xinh xắn, đáng yêu. 

Mặc dù không trọn vẹn trong chuyện hôn nhân, nhưng chị Mỹ Lệ (39 tuổi, quê An Giang) lại may mắn khi “lãi” được một cô con gái lai Việt - Pháp, tên Jane Ly, 7 tuổi. Ái nữ của chị Lệ đẹp chuẩn Hoa hậu tương lai, khiến ai nhìn cũng “yêu ngay từ lần đầu tiên”.

Chị Lệ và con gái lai Tây.

Chị có thể chia sẻ một chút về cuộc sống làm mẹ của em bé lai Tây hiện tại như thế nào?

Cuộc sống làm mẹ của tôi khá bận rộn vì nhiều thứ phải tự lo 1 mình , tôi cố gắng chủ động sắp xếp thời gian để vừa làm việc vừa chăm con. Bé là lý do, ý nghĩa sống và cũng là trung tâm trong mọi quyết định của tôi hiện tại.

Con gái được sinh ra ở quê bố hay quê mẹ, bé mang song tịch đúng không thưa chị?

Bé Jane Ly  sinh tại Việt Nam, may mắn là bé được mang song tịch Pháp - Việt.

Chị còn nhớ kỷ niệm ngày đi sinh con gái chứ?

Đó là khoảnh khắc mà bất cứ bà mẹ nào trên đời cũng không thể nào quên được. Tôi cũng thuộc dạng lỳ, chưa biết đau nên chưa sợ , cứ nghĩ đẻ thường là tốt nhất nên không hề có ý định đẻ mổ ngay từ đầu, cũng không hẹn bác sĩ riêng. 

Tôi đau suốt từ 4 giờ chiều đến khuya, chưa có cái đau nào có thể so sánh với đau đẻ. Đến lúc chịu không nổi nữa, tôi mới xin cho đẻ mổ thì bạc sĩ bận hết nên khóc không thành tiếng luôn. Mãi đến rạng sáng hôm sau thì em bé mới chào đời, được ôm con vào lòng lần đầu tiên là cảm giác hạnh phúc nhất đời của tôi, không hạnh phúc nào bằng được . 

Trong nhà, con sợ bố hay sợ mẹ hơn, bố hay mẹ là người ảnh hưởng đến con hơn?

Bé đang sống cùng tôi, vì tôi là mẹ đơn thân từ lúc bé 2 tuổi đến giờ. Lúc tôi nóng giận lên bé cũng sẽ sợ 1 chút nhưng nói thật, bé không có sợ mẹ lắm. Tôi là người ảnh hưởng lớn nhất với bé lúc này. 

Làm mẹ đơn thân rất vất vả, chị có gặp khó khăn gì trên hành trình một mình nuôi dạy con gái lai?

Làm mẹ đơn thân chắc chắn không hề dễ với bất cứ ai, có những lúc chăm con bệnh, mẹ cũng bệnh theo. Ông bà ngoại lại ở quê, một mình tôi lê lết vừa làm mọi thứ vừa chăm con.

Khó khăn lớn nhất không chỉ là kinh tế hay cân đối thời gian, nhưng tôi không cho phép bản thân yếu đuối vì sợ con cảm nhận được hay nhìn thấy.  Thôi thì cứ nghĩ trời sanh voi thì sanh cỏ thôi, nhưng chính tình yêu quá lớn dành cho con đã giúp tôi làm được nhiều điều mà khi chưa có con tôi nghĩ mình không thể làm được. Con cái dạy cho cha mẹ rất nhiều đức tính tốt như: mạnh mẽ, kiên nhẫn, lắng nghe, chịu đựng giỏi hơn … và đặc biệt là có mục tiêu và lý do sống rõ ràng hơn rất nhiều.

Có lẽ vì là em bé lai, nên con gái tôi luôn có chính kiến riêng từ lúc còn rất nhỏ. Bé luôn luôn muốn nói lý lẽ, dù có sợ mẹ la mắng bé vẫn sẽ lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình. Có những lúc tôi không nhịn được cười, nhưng cũng nhiều lúc rất đau đầu tự hỏi sao con mình nó không hiền, không nghe lời mẹ như 1 số “con nhà người ta" . Nhưng tôi vẫn tôn trọng, tiếp thu, lắng nghe và luôn để bé nói ra cảm xúc và điều bé muốn. Đó là một thử thách rất lớn với bất cứ cha mẹ nào lúc tức giận. Nhờ con gái mà tôi học được sự kiên nhẫn, và biết lắng nghe hơn.

Chồng cũ có hỗ trợ chị chăm sóc con gái?

Dù đã chia tay nhưng anh vẫn là cha của bé, nên anh muốn gặp con lúc nào cũng được hết! Anh hiện đã có gia đình riêng, và gia đình mới của anh cũng rất yêu quý bé. Bọn mình cùng nhau quan tâm dạy dỗ con, đó là điều thật sự may mắn.

Chị có thể chia sẻ một vài quan điểm, cách nuôi dạy con gái lai của mình, chị áp dụng giáo dục Việt Nam hay cả phương Tây?

Tôi nuôi con theo cách khá thực tế. Kỷ luật kiểu Việt Nam, có phạt , có la mắng nhưng không đánh đập con dù tôi có tức giận con đến mấy. Tôi dạy con lễ phép, biết tôn trọng người khác, biết giá trị của đồng tiền và giá trị lao động từ lúc 3 tuổi đến giờ .

Ví dụ như, làm việc nhà để tự kiếm tiền mua món đồ bé muốn, hoặc dùng tiền cát-xê đi diễn để giúp đỡ người đáng thương mà bé gặp trên đường… Tôi cho phép bé cũng được quyền nói “không” khi bé không muốn, và khuyên bé nên nói ra cảm xúc của mình. Tôi hướng con xem tôi vừa là mẹ vừa là bạn cho đến lúc bé lớn lên.

Việc dạy đa ngôn ngữ cho con lai có là thử thách với chị?

Thật may mắn là bé học ngôn ngữ khá nhanh, và muốn học thêm nhiều ngôn ngữ khác vì bản thân tôi cũng nói được vài thứ tiếng. Con muốn tôi dạy thêm cả tiếng Thái và tiếng Hoa, nhưng sợ con học một lúc nhiều quá dễ bị loạn ngôn ngữ, nên hiện bé chỉ tập trung vào Tiếng Việt- Pháp -Anh. 

Con gái chị càng lớn càng trổ nét tiểu mỹ nhân, chị có định hướng cho con vào showbiz, hay thi Hoa hậu trong tương lai?

Con được mọi người khen và yêu mến là một sự hạnh phúc mà tôi luôn trân trọng. Bé rất thích trình diễn thời trang và diễn xuất, muốn được làm Hoa hậu sau này nữa. Tôi không cần hướng bé, bé tự thích rồi! Còn về tương lai bé còn thích hay không, thì tôi cũng đều sẽ ủng hộ mọi lựa chọn của con.

Chị nuôi dạy con gái 1 tháng chi tiêu thế nào, khoản nào cho con được chị đầu tư nhất?

Nói thật thì khoản chi tiêu hàng ngày cũng khá lớn đối với một người mẹ đơn thân bình thường như tôi, nhưng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để cho con không thiếu thốn bất cứ thứ gì, dĩ nhiên tôi cũng không bao giờ xa xỉ. 

Khoản đầu tư lớn nhất có lẽ là tôi đã bỏ bớt thời gian kiếm tiền, để ở bên cạnh và dạy con trở thành người tốt hơn. Vì tôi nhận thức được việc đào tạo nhân phẩm của bé quan trọng hơn là kiếm nhiều tiền mà ít quan tâm con. Đây có lẽ là khoản đầu tư lớn nhất mà tôi có thể dành cho bé lúc này.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG