Tôi và vợ cũ ly hôn đã được 2 năm nay, hiện tại tôi đang nuôi con gái 6 tuổi.
Nói về con gái tôi, bé xinh xắn, ngoan ngoãn, là đứa trẻ hiểu chuyện và rất vâng lời bố mẹ. Tuy nhiên dạo gần đây, tôi nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường ở con.
Con trầm tính, thích ở trong phòng nhiều hơn là ra ngoài phòng khách xem phim hay nói chuyện với bố và ông bà nội. Hơn hết, con muốn đi học một mình, đi bộ tới lớp học thêm chứ không bắt tôi đưa đón như mọi khi.
Vì nhà tôi cách lớp học thêm hè của con cũng chỉ vài trăm mét nên tôi cũng để con tự đi như ý muốn nhưng vẫn luôn theo dõi con.
Ảnh minh họa
Tôi nhận ra điều khác biệt này ở con khoảng 1 tuần trở lại đây nhưng bận rộn công việc nên chưa có thời gian tìm hiểu, trò chuyện cùng con thì bỗng nhận được điện thoại của cô giáo thông báo hôm nay con không tới lớp học.
Tôi vội vã điện thoại cho con nhưng con cũng không bắt mắt. Vì tôi có sắm cho con chiếc đồng hồ thông minh có nghe và nhắn tin được, luôn dặn con phải đeo ở tay nên việc không liên lạc được với con khiến tôi khá lo lắng. Tôi điện thoại về nhà thì ông bà nội cũng nói cháu không ở nhà.
Đang trong lúc bối rối chưa biết phải thế nào thì tôi nhận được điện thoại của Xuân - bạn gái hiện tại của tôi. Trong điện thoại, Xuân nói:
- Anh đang ở đâu đấy, đến ngay nhà em nhé, con đang ở đây.
Không kịp hỏi nhiều, tôi vội vã chạy tới nhà Xuân.
Xuân mở cửa cho tôi, em không nói gì chỉ ra ám hiệu cho tôi vào trong nhà.
Tôi nhìn thấy con gái mình, bé đang ngồi ngay ngắn trên ghế ở phòng khách nhà Xuân với hai hàng nước mắt và đôi mắt đỏ hoe. Lúc đó, tôi không biết sự tình như thế nào, không biết con và Xuân vừa trải qua chuyện gì nhưng tế nhị, chỉ xin phép Xuân đưa con về nhà để trấn an bé.
Ảnh minh họa
Suốt cả ngày hôm đó, con đóng cửa ở trong phòng không gặp ai, nói không muốn ăn gì. Bố mẹ tôi lo sốt vó lên, tôi cũng vội vã sang nhà Xuân để hỏi chuyện. Lúc này em buồn bã nói:
- Con biết chuyện rồi anh ạ.
- Chuyện gì?
- Chuyện em và anh yêu nhau. Con bước vào nhà và nói cho em biết, con nhìn thấy anh và em đi ngoài phố hôm trước, khi bé đang đi siêu thị cùng bà nội.
- Con bảo sao?
- Con hỏi em có thể đừng yêu anh nữa được không?Con không muốn vào trại trẻ mồ côi.
- Trại trẻ mồ côi, tại sao lại vậy?
Thì ra, con gái tôi trước kia ở với mẹ sau khi chúng tôi ly hôn. Tuy nhiên sau đó vợ cũ của tôi có lập gia đình với chồng mới và cũng mới sinh em bé.
Vì quá bận rộn với con mới sinh và gia đình chồng mới, không có nhiều thời gian cho con nên cô ấy chủ động bảo tôi đón con về nuôi.
Ảnh minh họa
Chính vì thế con bé đã bị sốc khi biết tôi có người yêu mới, con nghĩ nếu tôi và Xuân yêu nhau, cưới nhau thì cũng sẽ có em bé mới giống như vợ cũ. Lúc đó, sẽ không còn ai nhận nuôi con nữa và con sẽ phải vào trại trẻ mồ côi để sống. Không muốn chuyện đó xảy ra, con đã một mình đến nhà Xuân để thương lượng:
- "Nếu cô đồng ý chia tay với bố cháu, cháu sẽ cho cô con lợn đất đựng tất cả số tiền mà cháu đã tích góp trong 6 năm qua" - con gái đã nói với em như thế.
Tôi biết kiểu gì con cũng sẽ sốc khi biết được chuyện tôi yêu Xuân vì dù sao, Xuân cũng là bạn thân của vợ cũ tôi. Cô ấy mới chuyển đến gần chỗ tôi ở cách đây không lâu và chúng tôi thân thiết, yêu nhau cũng kể từ đó. Đây cũng là lý do vì sao chúng tôi yêu nhau nhưng chần chừ chưa cho bé biết. Ai ngờ con lại tự biết được và nghĩ rằng sẽ giải quyết mọi thứ.
Vậy nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi đang từ nhà Xuân trở về, suy nghĩ miên man, tôi nhận được điện thoại của bố mẹ thông báo con gái tôi đã không có ở nhà. Đứa trẻ mang theo vài bộ quần áo, đập vỡ lợn lấy tiền và bỏ nhà đi trong lúc ông bà đang ngủ trưa.
Tôi hoang mang tột độ, trong phút chốc đã vô cùng ân hận khi mải mê yêu đương mà không quan tâm đến cảm nhận của con. Tôi gọi điện cho vợ cũ nhưng em thông báo, con không sang đó.
Ảnh minh họa
Khi đang định thông báo cho cảnh sát thì tôi nhận được điện thoại của bệnh viện, thông báo con tôi gặp va chạm giao thông khi đang băng qua đường một mình. Vội vã chạy vào bệnh viện, tôi òa khóc nức nở ôm lấy con. Đứa trẻ cũng vừa khóc vừa nói:
- Con xin lỗi bố, con hứa sẽ không tự ý bỏ nhà đi nữa nhưng bố cũng đừng đem con vào trại trẻ mồ côi nhé, con muốn ở cùng bố cơ.
- Ai bảo con là bố sẽ cho con vào trại trẻ mồ côi?
- Thì con xem phim con thấy thế, khi bố mẹ ly hôn rồi lập gia đình, em bé mới sẽ cướp bố mẹ của con, không ai nuôi con nữa.
Hai bố con tôi cứ thế ôm nhau khóc.
Sau cú sốc đó của con gái, tôi nói lời chia tay Xuân vì tôi nghĩ đây chưa phải là thời điểm thích hợp để con tôi đón nhận điều đó.
Tâm sự từ độc giả trongtoan...
Làm thế nào để trẻ không sốc khi biết bố mẹ có người yêu mới?
Trong xã hội hiện đại, việc bố mẹ tái hôn hoặc có người yêu mới không còn là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, đối với trẻ em, đây có thể là một cú sốc tâm lý. Để giúp trẻ vượt qua giai đoạn này một cách êm đẹp, các bậc phụ huynh cần có những biện pháp hợp lý và nhẹ nhàng.
Giao tiếp cởi mở: Lắng nghe cảm xúc của trẻ
Giao tiếp là chìa khóa quan trọng trong mọi mối quan hệ. Khi thông báo cho trẻ về mối quan hệ mới, bố mẹ nên tạo ra một không gian thoải mái để trẻ có thể bày tỏ cảm xúc của mình. Việc lắng nghe và công nhận những cảm xúc như lo lắng, ghen tỵ hay thậm chí là buồn bã sẽ giúp trẻ cảm thấy được thấu hiểu và yêu thương.
Giải thích một cách nhẹ nhàng
Trẻ em thường có những suy nghĩ đơn giản nhưng cũng đầy phức tạp. Bố mẹ cần giải thích rằng tình yêu có thể thay đổi theo thời gian và việc có người yêu mới không có nghĩa là tình cảm dành cho trẻ bị giảm sút. Hãy nhấn mạnh rằng mối quan hệ mới không làm thay đổi tình yêu mà trẻ nhận được.
Đảm bảo sự ổn định trong cuộc sống
Khi bố mẹ bắt đầu một mối quan hệ mới, trẻ thường cảm thấy lo lắng về sự thay đổi trong cuộc sống hàng ngày. Bố mẹ nên khẳng định rằng thói quen và lịch trình của trẻ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Điều này giúp trẻ cảm thấy an toàn hơn trong bối cảnh mới.
Giới thiệu dần dần
Nếu có thể, hãy để trẻ quen với người yêu mới một cách từ từ. Bắt đầu bằng những cuộc gặp gỡ đơn giản, như cùng nhau đi ăn hoặc tham gia hoạt động ngoài trời. Điều này sẽ giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn và dễ dàng chấp nhận sự hiện diện của người yêu mới.
Khuyến khích tạo mối quan hệ
Bố mẹ nên khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động chung với người yêu mới. Điều này không chỉ giúp trẻ hiểu hơn về người đó mà còn tạo cơ hội cho cả hai xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.
Thời gian để thích nghi
Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc thay đổi cần thời gian. Trẻ cần có không gian để thích nghi với tình huống mới, và bố mẹ nên kiên nhẫn trong quá trình này. Đôi khi, chỉ cần một lời động viên hay một cái ôm cũng đủ để trẻ cảm thấy an tâm hơn.
Việc bố mẹ có người yêu mới không phải là điều dễ dàng đối với trẻ. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ và hướng dẫn đúng cách từ phía bố mẹ, trẻ có thể vượt qua giai đoạn này một cách êm đẹp. Quan trọng hơn cả, hãy để trẻ cảm nhận được rằng tình yêu và sự quan tâm của bố mẹ dành cho chúng vẫn luôn nguyên vẹn.