Mỹ nhân "Triệu bông hồng" rời Việt Nam chạy trốn hôn nhân, từng trải qua "địa ngục" tình cảm giờ ra sao?

Người chồng thứ 2, dù có con chung với bà, lại khiến nữ nghệ sĩ rơi vào hố sâu của nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

XEM VIDEO: Ái Vân hát Triệu bông hồng.

Bóng hồng vạn người mê - Từ biểu tượng nhan sắc Hà thành đến giọng ca vang danh quốc tế

Ái Vân là nữ ca sĩ đình đám một thời, được khán giả rất yêu mến qua những ca khúc như Triệu bông hồng, Trăng chiều hay Bài ca xây dựng. Bà sinh năm 1954 tại phố Huế, Hà Nội, trong một gia đình nghệ thuật danh giá, mẹ là nghệ sĩ cải lương trứ danh Ái Liên, còn cha là ông Hà Quang Định - chủ một hãng phim tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. 

Ngay từ nhỏ, Ái Vân đã làm quen với sân khấu và màn ảnh. Bà từng đóng phim, hát cải lương, làm phát thanh viên. Bộ phim Chị Nhung năm 1970 do bà thủ vai chính đã đưa tên tuổi Ái Vân đến gần hơn với công chúng. Nhan sắc kiều diễm, giọng nói chuẩn mực Hà Nội cùng phong thái đĩnh đạc đã khiến Ái Vân được mệnh danh là "biểu tượng nhan sắc" của một thời.

Ca sĩ Ái Vân thời trẻ.

“Mẹ tôi là người Bắc nhưng lại hát bằng giọng Nam, từ tân nhạc tới cải lương. Hồi đó, tôi nghe mẹ hát thấy ngộ lắm nhưng dần lại thấy hay. Sau 1954, mẹ tôi đi theo các đoàn cải lương Nam Bộ. Chính vì thế nên ngay từ khi biết hát cải lương, tôi đã hát bằng giọng Nam”, Ái Vân chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, Ái Vân gia nhập Nhà hát Nhạc nhẹ Việt Nam và nhanh chóng nổi bật nhờ giọng light lirico soprano cao, sáng, bay, cùng âm sắc đặc biệt. Bà là một trong những nữ ca sĩ nhạc nhẹ đầu tiên thành công rực rỡ tại miền Bắc sau 1975.

Bà đã xuất hiện trên màn ảnh từ khi còn ít tuổi.

Năm 1982, tại Liên hoan âm nhạc quốc tế Dresden (Đức), Ái Vân trở thành nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên đoạt giải Grand Prix. Màn trình diễn Bài ca xây dựng của bà được giới chuyên môn đánh giá cao bởi kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, chuyển đổi giữa head voice và chest voice mượt mà, mềm mại như nhung.

Sau năm 1990, Ái Vân sang định cư tại nước ngoài và lập tức gây tiếng vang lớn tại hải ngoại. Dù bước vào thử giọng chưa đầy vài phút, bà đã được trung tâm nổi tiếng nhất nhì ở hải ngoại đồng ý ký hợp đồng ghi hình. Cố danh hài Chí Tài từng kể: “Khi Ái Vân vào Thúy Nga, có ít nhất 3 ca sĩ không muốn hát chung với chị”. Tuy nhiên, tài năng và nhân cách đã giúp Ái Vân dần chinh phục cả đồng nghiệp lẫn khán giả.

Nhan sắc và tài năng của Ái Vân nổi danh một thời.

Đặc biệt, Ái Vân là người có công phát hiện và nâng đỡ Chí Tài thời anh mới chuyển từ nhạc công sang diễn viên. Chí Tài từng kể: “Tôi có được ngày hôm nay một phần nhờ vào sự giúp đỡ của chị Ái Vân”. Không chỉ giới thiệu Chí Tài với ban lãnh đạo trung tâm, bà còn trực tiếp mời danh hài diễn cùng trên sân khấu Paris By Night - đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của anh.

Sở hữu nhan sắc yêu kiều và phong thái cuốn hút, Ái Vân từng được ví như đóa hồng của nền âm nhạc Việt. Có thời điểm, người dân Hà Nội chỉ cần thấy bà đạp xe quanh hồ Hoàn Kiếm cũng coi đó là một sự kiện. Nhiều thanh niên thậm chí còn giữ ảnh Ái Vân trong túi áo để “lôi ra ngắm lúc rảnh”.

Bà được ví như đóa hồng của nền âm nhạc Việt.

Trải qua "địa ngục" tình cảm và bệnh tật, tìm lại bình yên bên người chồng thứ 3

Nếu sân khấu và âm nhạc mang đến cho Ái Vân ánh hào quang, thì đời tư của bà lại là một chuỗi những biến cố đớn đau. Trải qua 3 cuộc hôn nhân, trong đó 2 cuộc hôn nhân đầu để lại nhiều vết thương, có lúc tưởng như không thể vượt qua. Người chồng đầu tiên để lại cho Ái Vân khoản nợ nần chồng chất. Người chồng thứ 2, dù có con chung với bà, lại khiến nữ nghệ sĩ rơi vào hố sâu của nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Vì quá tuyệt vọng, Ái Vân quyết định sang Đức, bỏ lại sự nghiệp ở đỉnh cao và cả đứa con trai mới 4 tuổi.

"Tôi không thể hình dung được cuộc đời tôi lại có những năm tháng khốc liệt đến thế. Chính tôi đọc lại mà không cầm được nước mắt, đau đớn. Lúc vui thì không sao, còn lúc buồn, tôi chẳng là gì, như con chó con mèo trong nhà. Tôi muốn chia tay một cách bình yên nhưng người chồng đó không cho, nên tôi buộc phải chạy trốn bằng cách rời khỏi Việt Nam, giữa lúc sự nghiệp đang trên đỉnh cao", Ái Vân chia sẻ trong tự truyện Để gió cuốn đi.

Cuộc đời Ái Vân trải qua nhiều sóng gió.

Chuyến đi cũng không dễ dàng, vì một số sự cố không được đi, bà đã túng quẫn uống thuốc ngủ tự vẫn: “Nhận được tin, tôi tự vẫn vì chuyện đời tư quá bi đát, không còn cách giải thoát, lựa chọn nào khác. Tôi uống thuốc ngủ để tự vẫn, rất may bà vú phát hiện ra rồi đưa đi bệnh viện rửa ruột”.

Đến được Đức, Ái Vân lại tiếp tục đối diện với sóng gió. Trường học nơi bà du học bị giải thể, buộc nữ ca sĩ phải lao ra đường mưu sinh. Tưởng như khi cuộc sống đã yên ổn thì tai ương lại ập đến: Năm 2000, ở tuổi 45, Ái Vân phát hiện mình mắc ung thư.

Bà từng chạy trốn khỏi hôn nhân, ra nước ngoài.

“Thời gian đó show của tôi rất nhiều, mà show ở bên Mỹ không như show ở Việt Nam, phải bay xa lắm… dứt khoát tôi không chịu mổ. Sau đó 1 tháng tôi cũng không làm gì hết vì tôi cứ cãi là không thấy gì cả. Nhưng sau tôi cũng nghe lời bác sĩ đi làm sinh thiết và lên bàn mổ. Sau khi mổ hơn một tháng thì bắt đầu giai đoạn hóa trị, rụng tóc, lúc đó tôi cảm nhận cuộc sống đối với mình sắp kết thúc”, nữ ca sĩ kể.

Bà đã thổ lộ rằng: “Tôi nghĩ cuộc sống đối với mình không tính theo năm tháng nữa mà tính theo từng ngày từng giờ. Mỗi ngày, tôi thấy tóc mình rụng đi một chút, tôi nghĩ đến chuyện phải cạo đi... Khi nhát cạo cuối cùng đã dứt, tóc mình rụng hết xuống, tôi nhìn vào gương mới cảm thấy sự khủng khiếp, đó cũng là lần tôi bị sốc rất nặng”.

Nữ ca sĩ từng tự vẫn, sau này lại gặp bệnh quái ác.

Vượt qua được căn bệnh quái ác, Ái Vân vẫn giữ cho mình một tình yêu lớn với nghệ thuật: “Thực sự, khi bị bệnh, đời sống tinh thần rất quan trọng. Sau này tôi đã hiểu phép màu nhiệm nhất giúp tôi không bị xuống tinh thần chính là nghệ thuật, là sân khấu, vì thế rất nhiều người không biết tôi bị bệnh, thấy tôi vẫn hát hò trên sân khấu, bay show khắp nơi. Lúc đó tôi chỉ cố gắng hát, hát như thể ngày mai là ngày tận thế vậy”.

Hiện tại, sau tất cả những thăng trầm, Ái Vân đã tìm thấy bình yên bên người chồng thứ 3 - một kỹ sư tin học và cô con gái nhỏ. Con trai của bà cũng đã sang Mỹ sống cùng mẹ. Thi thoảng, nữ danh ca vẫn trở lại Hà Nội, gặp gỡ những người bạn cũ và ôn lại ký ức xưa.

Nữ danh ca đang có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng thứ 3.

ANNE