Con gái Võ Hạ Trâm 3 tuổi đã hát hay hơn mẹ, giọng cao "chót vót" khiến nữ ca sĩ cũng chịu thua

Dù mới 3 tuổi, bé Moon đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật được thừa hưởng từ Võ Hạ Trâm, rất tự tin khi khoe giọng hát của mình.

Mới đây, Võ Hạ Trâm đã chia video song ca với ái nữ đầu lòng - bé Moon. Mẹ con nữ ca sĩ đã cùng nhau hát ca khúc Nhớ ơn thầy cô. Bé Moon tự tin khoe chất giọng vang, trong sáng cùng phong thái biểu diễn đầy đáng yêu, lém lỉnh. Trong khi đó, Võ Hạ Trâm lại không thể hát theo con gái vì nhóc tì có quãng giọng cao “chót vót”. Không những thế, bé Moon còn tự tin thể hiện bản hit Về với em của mẹ.

Sau khi hát xong, Võ Hạ Trâm đã hỏi con gái rằng: “Mẹ hay Moon hát hay hơn?”. Nhóc tì đã nhanh nhảu đáp là: “Con hát hay hơn”. Điều này khiến Võ Hạ Trâm lẫn nhiều khán giả xem video bật cười thích thú. Nữ ca sĩ còn hài hước chia sẻ rằng: “Khi Thị Moon cất giọng, mẹ Trâm chỉ còn là một cái tên”.

Võ Hạ Trâm song ca cùng ái nữ, “chịu thua” vì nhóc tí hát tone cao vót.

Dù chỉ mới 3 tuổi, bé Moon đã bộc lộ năng khiếu ca hát được thừa hưởng từ mẹ, tự tin thể hiện tài năng của mình. Cách quan sát, đồng hành cùng con của Võ Hạ Trâm được khán giả khen ngợi. Điều này nhắc chúng ta rằng mỗi đứa trẻ đều có một “hạt giống” riêng, chỉ cần được quan tâm đúng cách thì sẽ “nở rộ”.

Một số khán giả bình luận: “Sau này Moon chắc hát hay hơn mẹ Trâm rồi”, “Nhìn cách chị Trâm đồng hành, dạy con đáng yêu quá”, “Bé Moon dạn dĩ, lanh lợi, sau hay vượt mặt mẹ luôn”,...

XEM VIDEO: Võ Hạ Trâm cùng ái nữ hát ca khúc “Nhớ ơn thầy cô”.

Võ Hạ Trâm kết hôn với ông xã người Ấn Độ - Vikas Chaudhary vào năm 2019. Hiện tại, cặp đôi đã có 2 con “đủ nếp đủ tẻ” là bé Moon (tên thật Chaudhary Vaishali Tây Phương, sinh năm 2021) và bé Milo (tên thật là Chaudhary An Quốc, sinh năm 2024). Trên mạng xã hội, Võ Hạ Trâm thoải mái chia sẻ những hình ảnh của các nhóc tì. Bé Moon ra dáng chị cả, yêu thương và chăm sóc em trai Milo.

Chia sẻ về các con, Võ Hạ Trâm kể: “Bé Moon ý thức được việc làm chị từ lúc em Milo còn trong bụng mẹ. Trong thai kỳ của mình, lúc nào tôi cũng muốn Moon đồng hành. Quan sát Moon từ nhỏ, tôi thấy con có bản năng thích bảo vệ người yếu thế, nhỏ hơn mình nên tôi cũng an tâm Moon sẽ là một chị hai mẫu mực, yêu thương em. Có một chuyện buồn cười là Moon học được từ bà vú cách gọi vui Milo là ‘chú ba’, nhận mình là ‘cô hai’. Vợ chồng tôi nghe xong cũng bất ngờ, phì cười vì độ ‘nhây’ của con gái lớn”.

Gia đình hạnh phúc của Võ Hạ Trâm và chồng người Ấn Độ.

Cặp đôi có 2 con “đủ nếp đủ tẻ”, mang dòng máu lai Việt - Ấn.

Con gái đầu lòng đáng yêu của Võ Hạ Trâm.

Quý tử của cặp đôi đầy kháu khỉnh, đã được 1 tuổi.

Bé Moon rất ra dáng chị cả, yêu thương và chăm sóc em trai Milo khiến Võ Hạ Trâm tự hào.

Vợ chồng Võ Hạ Trâm tổ chức thôi nôi cho bé Milo vào hồi tháng 10 vừa qua.

Võ Hạ Trâm nuôi con theo phương pháp thuần chay, cả Moon và Milo đều phát triển rất tốt. Nữ ca sĩ cũng cho con học trường dòng, trải nghiệm cuộc sống bình dị và rèn tính kỷ luật sớm. Cô còn muốn để các bé đi học sớm hơn, tuy nhiên bị mẹ ruột ngăn cản vì xót các cháu. Vợ chồng Võ Hạ Trâm cũng chú trọng “ươm mầm”, nuôi dưỡng tài năng cho con.

Võ Hạ Trâm kể: “Tôi muốn cho con đi học sớm nhưng mà bà ngoại phản đối. Bà ngoại xót cháu quá. Riêng với tôi, tôi muốn đưa bé vào kỷ luật sớm vì con trai sẽ có cá tính mạnh.

Milo cũng là một em bé có cá tính mạnh mà lại dễ chịu, nên tôi nghĩ cho con đi học sớm cũng không sao. Nhưng tôi cũng phải tôn trọng ý kiến gia đình nên sẽ để đến khi bé 2 tuổi sẽ bắt đầu cho đi học”.

Võ Hạ Trâm nuôi dạy các con theo phương pháp thuần chay.

Cả Moon và Milo đều phát triển tốt, ăn chay từ nhỏ.

Võ Hạ Trâm muốn các con đi học sớm nhưng bị mẹ ruột phản đối vì xót cho các cháu.

MINH ĐĂNG