Con gái Võ Hạ Trâm diễn văn nghệ được trang điểm lung linh, là "bản sao" của bố Ấn Độ nay "nhả nét" giống mẹ

Là con lai Việt Nam - Ấn Độ, bé Moon nhà ca sĩ Võ Hạ Trâm ngày càng xinh xắn, được mẹ chăm chút váy áo điệu đà khi lên 5 tuổi.

Mới đây, Võ Hạ Trâm đăng tải khoảnh khắc đưa con gái đến trường biểu diễn văn nghệ dịp cuối năm. Theo đó, bé Moon diện váy màu xanh - vàng, được mẹ làm tóc, trang điểm lung linh.

Ngắm nhìn ái nữ, Võ Hạ Trâm nhận xét Moon bắt đầu giống mẹ nhiều hơn. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Sáng nay em Moon đi diễn. Mẹ lo dậy sớm trang điểm làm tóc cho con gái lên sân khấu lung linh luôn. Mọi người thấy con bé lớn lên giống mẹ bớt chưa ạ?".

Con gái Võ Hạ Trâm trang điểm lung linh khi biểu diễn văn nghệ.

Bé Moon điệu đà, biết tạo dáng trước ống kính.

Hưởng ứng câu hỏi của Võ Hạ Trâm, nhiều người đồng tình khen ngợi "thiên thần lai Ấn" nay bắt đầu rõ nét giống mẹ: "Xinh xắn quá chừng, càng lớn nét càng đậm và xinh", "Có nét giống mẹ rồi nè, càng lớn càng xinh", "Có nét giống nhưng mắt đẹp hơn mẹ rồi",...

Bé Moon được khen ngợi xinh xắn, càng lớn càng giống mẹ.

Bé Moon (sinh năm 2021, tên thật là Chaudhary Vaishali Tây Phương) là con gái đầu lòng của Võ Hạ Trâm và doanh nhân người Ấn Độ - Vikas Chaudhary. Từ khi vừa chào đời, cô bé đã được nhận xét là "bản sao" của bố, thừa hưởng từ màu da ngăm, tóc xoăn tự nhiên đến đường nét gương mặt.

Đến nay, con gái Võ Hạ Trâm lên 5 tuổi, ngày càng xinh xắn. Cô bé biết làm điệu, được mẹ chăm chút váy áo, trang điểm mỗi khi có dịp đặc biệt. 

Theo Võ Hạ Trâm, bé Moon có tính cách hoạt bát, cởi mở mỗi khi đến nơi đông người. Đặc biệt, cô bé tự lập từ sớm, có thể tự chơi một mình, không cần người lớn phụ giúp việc gì.

Từ khi vừa chào đời, con gái Võ Hạ Trâm đã có ngoại hình chuẩn "bản sao" của bố.

Võ Hạ Trâm cũng thừa nhận con gái giống bố từ ngoại hình đến tính cách.

Khi diện trang phục truyền thống sari, Moon trông y hệt em bé Ấn Độ.

Bên cạnh đó, dù ngoại hình giống bố, bé Moon lại thừa hưởng gen nghệ thuật từ mẹ. Hơn 1 tuổi, cô bé đã nhạy cảm với âm nhạc. Đến nay, ái nữ Võ Hạ Trâm có thể tự tin biểu diễn văn nghệ, thần thái được khen chuyên nghiệp.

Giọng ca Về với em từng tự hào kể về con gái: "Em Moon đã hoàn thành xong phần biểu diễn văn nghệ tại trường. Nói chung show này cũng hơi áp lực, con bé nó học bài hát mất ăn mất ngủ, trong giấc mơ cũng hát luôn…

Con nhà tông không giống lông cũng giống lá, chưa biết sau này hát hay hay không nhưng mà tinh thần trách nhiệm cao là thấy giống mẹ rồi đó. Chúc mừng con gái yêu đã hoàn thành bậc học lớp mầm, giờ nghỉ hè thôi".

XEM VIDEO: Con gái của Võ Hạ Trâm được xếp ở vị trí trung tâm khi biểu diễn trên sân khấu.

Lên 5 tuổi, bé Moon ngày càng điệu đà, duyên dáng.

Con gái Võ Hạ Trâm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ bé.

Ngoài bé Moon, vợ chồng Võ Hạ Trâm thêm viên mãn khi đón thêm con trai - bé Milo (tên thật là Chaudhary An Quốc) vào năm 2024. Cũng như chị gái, "thiên thần" thứ 2 nhà nữ ca sĩ cũng có ngoại hình giống bố ý đúc. Nhiều người nhận xét Moon và Milo trông như cặp song sinh.

Võ Hạ Trâm cũng thừa nhận mình "đẻ thuê" vì cả Moon và Milo đều giống bố nhiều hơn mẹ. Nữ ca sĩ từng cho hay: "Mẹ đẻ con khéo quá! Đẻ mà không có nét nào dính mẹ luôn, ngay cả cái đầu tóc. Mẹ đẻ tuyệt vời".

Con trai Võ Hạ Trâm chào đời năm 2024, ngoại hình là "bản sao" của bố.

Võ Hạ Trâm bị trêu là "đẻ thuê" vì 2 con đều giống bố.

Sau 7 năm về chung nhà, Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary ngày càng hạnh phúc. Có 2 con "đủ nếp, đủ tẻ", tổ ấm của cặp đôi thêm nhiều tiếng cười. 

Ông xã Võ Hạ Trâm được nhận xét là người chồng tâm lý. Dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng anh Vikas luôn dành thời gian cho gia đình. Anh còn là hậu phương, sẵn sàng chăm sóc con cái để vợ phát triển sự nghiệp.

Chồng Võ Hạ Trâm là hậu phương, trụ cột kinh tế để vợ yên tâm hoạt động nghệ thuật.

Đầu tháng 1/2026 vừa qua, Võ Hạ Trâm kỷ niệm 7 năm ngày cưới, 9 năm yêu với chồng. Trong bài viết, cô nói cảm ơn ông xã, gọi anh là "người chồng, người cha tuyệt vời".

Võ Hạ Trâm chia sẻ: "7 năm ngày cưới, 9 năm ngày quen nhau. Ngày nào cũng vui, cũng hạnh phúc và nhẹ nhàng nên cũng chẳng để ý đến thời gian trôi nhanh quá. Cảm ơn ông xã luôn là 1 người chồng, người cha tuyệt vời, mãi yêu".

KIM NGỌC