Mới đây, bộ phim Trại buôn người đã có buổi công chiếu và ra mắt giới truyền thông tại TP HCM. Bên cạnh các nam diễn viên đảm nhận tuyến vai hành động như Steven Nguyễn, Tùng Mint hay Quách Ngọc Ngoan, vai nữ chính của dự án lần này được giao cho Á hậu Miss World Vietnam - Huỳnh Minh Kiên.
Á hậu Huỳnh Minh Kiên phải học bơi để đóng phim về đề tài sinh tồn
Đây là dự án điện ảnh thứ hai mà mỹ nhân sinh năm 2004 tham gia, sau Bus: Chuyến xe một chiều. Ở tác phẩm trước, cô từng đảm nhận vai chính nhưng do dự án không thành công về doanh thu phòng vé, diễn xuất của Minh Kiên chưa được khán giả đánh giá cao. Tuy nhiên, trong lần trở lại này, nàng Hậu nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ sự tiến bộ khi hóa thân thành một cô gái người Khmer.

Tạo hình của Á hậu Minh Kiên trong lần thứ 2 tham gia điện ảnh.
Chia sẻ sau khi trực tiếp theo dõi vai diễn của mình, Minh Kiên nói: “Nhìn mình trên màn ảnh rộng, cảm xúc đầu tiên của em là vui vì gần như không còn thấy hình ảnh quen thuộc của bản thân. Đó không còn là Minh Kiên nữa mà chính xác là Út Đẹt - một cô gái người Khmer đến từ miền Tây sông nước An Giang”.
Để có được vai diễn này, Minh Kiên cho biết cô vẫn trải qua quá trình casting nghiêm túc chứ không nhận được sự “ưu ái”. Người đẹp thậm chí phải loại bỏ hoàn toàn lớp trang điểm, để mặt mộc để vượt qua vòng kiểm duyệt của biên kịch và nhà sản xuất trước khi bước vào buổi làm việc với đạo diễn.

Hình ảnh nàng Hậu trong buổi công chiếu tại TP HCM.
Theo Minh Kiên, buổi casting quy tụ khoảng 300 - 400 diễn viên, nhưng cô là trường hợp hiếm hoi được nhà sản xuất yêu cầu tẩy trang để chụp hình. Thời điểm đó, cô chỉ dám giữ một chút hy vọng chứ chưa nghĩ bản thân sẽ được chọn. Ở buổi gặp tiếp theo với đạo diễn, nàng Hậu lại tiếp tục thử thách diễn xuất bằng mặt mộc. Dù đã qua trường lớp đào tạo, Minh Kiên thừa nhận cô vẫn chịu nhiều áp lực và nỗi sợ do chính mình tạo ra. Cô phải đi học bơi và nỗ lực vượt qua tâm lý sợ nước để tự tin hoàn thành đại cảnh nhảy xuống sông. Bên cạnh đó, nữ diễn viên trẻ cũng không tránh khỏi lo lắng khi tiếp cận một đề tài mang tính nhạy cảm và nặng tâm lý như nạn buôn bán người.
Tại sự kiện ra mắt, NSND Như Quỳnh cho biết dù đã hoạt động nghệ thuật 50 năm và sinh sống tại miền Bắc, bà vẫn quyết định nhận lời tham gia dự án vì quá ấn tượng với vai "mẹ Nhân" - nhân vật duy nhất có tên riêng trong trại buôn người. Nữ nghệ sĩ lão thành không ngại vất vả hay yếu tố tuổi tác để cống hiến hết mình cho bộ phim.

NSND Như Quỳnh dù không nhiều đất diễn nhưng bà mang lại nhiều cảm xúc về vai diễn "Mẹ Nhân".
Là một "mắt xích" quan trọng của dự án với nhiều cảnh quay hành động, Tùng Mint gây ấn tượng mạnh khi trở lại màn ảnh. Đáng chú ý, nam diễn viên từng gặp tai nạn nguy hiểm trong phân cảnh đối đầu với Quách Ngọc Ngoan, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình anh tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai sau đó. Tùng Mint bộc bạch rằng trong suốt chặng đường nghệ thuật của mình, hiếm khi anh được góp mặt trong một dự án điện ảnh sở hữu đại cảnh lớn và quy mô hoành tráng đến vậy. Vì thế, dù phải chịu cường độ tập luyện khắc nghiệt, anh vẫn nỗ lực cống hiến 100% sức lực.
XEM VIDEO: "Anh tài" Tùng Mint chia sẻ về chấn thương trong cảnh quay quan trọng.
Phim "Trại buôn người" xác lập kỷ lục Việt Nam
Cũng trong buổi công chiếu chính thức, bộ phim Trại buôn người đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Bằng xác lập Kỷ lục với nội dung: "Trại buôn người - Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)".

Bộ phim nhận kỷ lục Việt Nam trước ngày công chiếu.
Trước đó, nhà sản xuất tiết lộ dự án được phát triển trong khoảng 5 năm: 3 năm đầu dành cho việc xây dựng kịch bản và 2 năm tiếp theo tập trung ghi hình, làm hậu kỳ. Đây là khoảng thời gian chuẩn bị tương đối dài đối với một dự án điện ảnh thương mại trong nước. Ngoài dàn diễn viên chính, số lượng diễn viên quần chúng tham gia các đại cảnh cũng lên tới hơn 700 người. Chia sẻ tại buổi giao lưu, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cho biết việc tổ chức những đại cảnh với hàng trăm người cùng lúc là một trong những yêu cầu lớn của quá trình sản xuất. Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm cascadeur, chỉ đạo võ thuật và từng làm việc tại Bollywood (Ấn Độ), nơi có những ngày ghi hình với khoảng 1.500 diễn viên quần chúng, anh cùng Giám đốc sản xuất, biên kịch và đạo diễn dựng phim Mèo Bích Trang đã tích lũy kinh nghiệm để tổ chức các cảnh quay có quy mô lớn.

"Trại buôn người" là bộ phim về đề tài sống còn với nhiều cảnh quay hành động, được dán nhãn "T18".
Trại buôn người khai thác đề tài xã hội hiện đại thông qua câu chuyện về những số phận bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn. Bên cạnh các yếu tố hành động, bộ phim tập trung đặt nhân vật vào những tình huống buộc phải lựa chọn, đấu tranh để bảo vệ sự sống. Bối cảnh quy mô cùng các đại cảnh đông người được ê-kíp xây dựng nhằm phục vụ trọn vẹn cho mạch câu chuyện, mang đến không gian điện ảnh chân thực cho tác phẩm.