Khánh My nói về "Trung thu trong căn nhà 7 tầng trên đường Điện Biên Phủ": "Tôi chẳng phải phú bà đâu"

Trở lại nghệ thuật đúng dịp Tết Trung thu, Khánh My cho biết cô trân trọng hơn những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình. Đây cũng là dịp nữ diễn viên chia sẻ về quãng thời gian rời xa hào quang, lựa chọn sống bình yên và quan điểm sống hiện tại.

Khánh My sinh năm 1991, được biết đến qua nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên. Sau nhiều năm hạn chế xuất hiện trong showbiz để tập trung cho gia đình, công việc kinh doanh và hành trình tìm lại sự cân bằng, cô trở lại màn ảnh với Trại Buôn Người. Bộ phim khai thác đề tài lừa đảo, buôn bán người và sinh tồn, đồng thời đánh dấu màn tái xuất đáng chú ý của Khánh My sau thời gian dài vắng bóng.

- Trở lại nghệ thuật đúng dịp Tết Trung thu rồi, khi nhắc đến ngày này, Khánh My nhớ về điều gì?

Với tôi, Trung thu là một dịp rất đẹp vì đúng vào ngày rằm, khi trăng tròn nhất. Mỗi khi đến Trung thu, tôi thường nghĩ đến cảm giác sum vầy, được dành thời gian bên gia đình và bạn bè.

Tôi thích không khí của những ngày này vì mọi người có cơ hội ngồi lại với nhau, trò chuyện và tận hưởng những khoảnh khắc rất giản dị. Với tôi, Trung thu gợi lên cảm giác vui vẻ, ấm áp và gần gũi.

Tôi vẫn nhớ cảm giác được cha mẹ đưa đi chơi Trung thu, được tận hưởng không khí rộn ràng của những ngày này. Tôi may mắn lớn lên trong một gia đình khá bình yên, nên những ký ức về Trung thu với tôi cũng rất ấm áp. Tôi nghĩ không chỉ mình mà hầu hết các em nhỏ đều mong chờ Trung thu, vì đó là dịp được vui chơi và ở bên gia đình nhiều hơn.

- Người ta thường nhắc Khánh My với danh xưng là “phú bà sở hữu căn nhà 7 tầng ở đường Điện Biên Phủ”. Hỏi vui một tí là không biết Trung thu của “phú bà” sẽ như thế nào?

Trời ơi! Mọi người nói vui như vậy thôi. Nói thật luôn là chỗ đó hiện tại tôi chỉ cho thuê chứ không có ở. Trước đây, tôi chỉ ở đó một thời gian để quản lý thôi. Còn hiện giờ tôi vẫn sống với gia đình tại nơi khác. Mọi người nói quá đó chứ tôi chẳng phải phú bà gì đâu (cười)! Tôi chỉ đủ đầy thôi. Tôi chỉ cầu nguyện cho sức khỏe của mẹ và mình thật tốt, được sống cuộc đời rất tự nhiên, tập trung toàn lực cho công việc, làm điều có ít cho xã hội.

- Mỗi dịp Trung thu thường có 2 “phe” là bánh dẻo và bánh thập cẩm. Khánh My thuộc phe nào?

Chắc chắn là bánh dẻo rồi, vì bây giờ tôi ăn chay nên không còn ăn bánh thập cẩm nữa (cười).

Tôi ăn chay khoảng 2 năm nay. Thật ra đây cũng là một phần trong hành trình tôi tìm hiểu bản thân nhiều hơn. Hiện tại tôi chưa ăn chay trường hoàn toàn, nhưng khoảng 80-90% chế độ ăn đã là đồ chay, gần như không còn dùng thịt đỏ. Tôi cảm thấy cách sống này giúp mình nhẹ nhàng và bình an hơn.

- Kế hoạch đón Trung thu năm nay của Khánh My như thế nào?

Chắc là cũng như mọi năm, gia đình sẽ cùng ăn uống ở nhà vui vẻ với nhau thôi. Nhưng năm nay với tôi khá đặc biệt vì có thêm Trại Buôn Người. Với tôi, nếu bộ phim có thể mang đến cho khán giả một khoảng thời gian thư giãn trong dịp Trung thu, đồng thời để lại một vài điều đáng suy ngẫm, như vậy đã là rất ý nghĩa. Tôi hy vọng mọi người sẽ có một mùa Trung thu thật ấm áp bên gia đình, bạn bè và những người mình yêu thương.

- Tại sao Khánh My quyết định tái xuất điện ảnh sau khoảng 8 năm “ở ẩn”?

Thật ra, trước đó khoảng 1 năm, tôi đã bắt đầu có sự chuẩn bị cho việc trở lại. Khi biết đến Trại buôn người, tôi đã tham gia lớp học diễn xuất để trau dồi thêm kỹ năng.

Với tôi, Trại buôn người là một cơ duyên rất đặc biệt. Tôi tình cờ thấy thông tin casting của phim trên Facebook, hoàn toàn không quen biết ekip trước đó. Tôi ấn tượng với tên phim và nghĩ: “Ồ, đang casting luôn hả? Vậy thì mình đi casting thôi”. Chỉ khoảng 5 phút sau, tôi đã lên đường mà gần như không có sự chuẩn bị gì. Tôi chỉ thoa kem chống nắng, một chút má hồng và son rồi đi.

Khi đến nơi, tôi khá bất ngờ vì buổi casting rất đông, có đến hàng trăm người tham gia. Số báo danh của tôi là 555, một con số mà tôi thấy rất đẹp. Tôi nghĩ đó giống như một cái duyên, một sự sắp đặt để tôi có cơ hội đến với vai Diễm My trong phim.

- Tái xuất màn ảnh với vai diễn có những cảnh nóng với Quách Ngọc Ngoan, Khánh My chuẩn bị tâm thế như thế nào?

Thật ra mọi người cũng hỏi tôi nhiều về chuyện này, rằng khi đóng những cảnh nóng với anh Quách Ngọc Ngoan thì 2 anh em có ngại không. Nhưng tôi thấy mình may mắn vì anh Ngoan là người có nhiều kinh nghiệm trong nghề, hơn nữa chúng tôi cũng đã biết nhau từ lâu nên khi làm việc với nhau khá thoải mái.

Trước khi quay, 2 anh em cũng trao đổi với nhà sản xuất, biên kịch và đạo diễn để xem nên thực hiện những phân đoạn đó như thế nào cho đẹp và nghệ thuật nhất. Anh Ngoan rất tinh tế, lúc nào cũng sợ tôi là con gái nên sẽ ngại. Tôi mới nói với anh: “Anh cứ thoải mái đi. Đây là công việc nên 2 anh em mình phải làm cho tốt. Quan trọng nhất là khi lên phim, khán giả phải tin và những cảnh đó phải đẹp”.

Bản thân tôi cũng làm diễn viên nhiều năm rồi nên không phải chuẩn bị tâm lý quá nhiều. Mà vui lắm, gọi là cảnh nóng vậy thôi chứ lúc quay 2 anh em lại toàn cười (cười). Nói chung chúng tôi làm việc với nhau rất thoải mái.

XEM VIDEO: Khánh My tái xuất xinh đẹp sau thời gian "ở ẩn".

- Nhiều người cho rằng Khánh My hiện đã có cuộc sống khá ổn định, vậy việc tham gia "Trại buôn người" có phải chỉ là một cuộc dạo chơi, không quá đặt nặng chuyện cát-xê?

Cảm ơn mọi người vì đã dành cho tôi những lời như vậy. Nhưng thật ra tôi cũng chỉ là một người phụ nữ rất bình thường thôi. Tôi cảm thấy mình đủ đầy và đang rất hạnh phúc, bình yên với cuộc sống hiện tại.

Khi nhận Trại buôn người, điều khiến tôi quan tâm nhất là chủ đề của bộ phim. Tôi cũng nói thẳng với nhà sản xuất rằng mình không quá đặt nặng chuyện cát-xê. Tuy nhiên, ekip vẫn rất dễ thương, dành cho tôi những đãi ngộ tốt nên tôi cũng không có gì phải đòi hỏi thêm. Điều khiến tôi muốn nhận vai Diễm My là thông điệp của nhân vật và bộ phim. Tôi muốn nhắn nhủ rằng không có công việc nào thực sự là “việc nhẹ lương cao”.

Giống như mọi người nhìn tôi ở bên ngoài, có thể sẽ nghĩ cuộc sống của tôi rất sung sướng hay kiếm tiền khá dễ dàng. Nhưng thật ra không có công việc nào kiếm tiền dễ cả. Mỗi người đều phải bỏ công sức, thời gian, trí tuệ, thậm chí cả sức lao động để có được thành quả của mình.

- Vì sao khi đang ở đỉnh cao, Khánh My lại chọn tạm rời xa hào quang showbiz?

Thật ra lúc đó tôi vẫn còn khá loay hoay trong hành trình tìm lại chính mình. Thành công hay sự nổi tiếng không đủ để khiến tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc. Có lẽ vì vậy mà mọi người thường thấy tôi cứ xuất hiện một thời gian, có dự án được chú ý rồi lại lặng đi.

Từng có những giai đoạn tôi nhận được khá nhiều cơ hội, từ các dự án trong nước đến quốc tế. Sau Bước nhảy hoàn vũ, rồi đến những dự án lớn khác, tôi vẫn có nhiều lời mời. Thậm chí sau Tình yêu biên giới, cũng có nhiều phim điện ảnh tìm đến nhưng tôi từ chối khá thẳng thắn. Lúc đó tôi chỉ muốn tự hỏi mình rằng: “Rốt cuộc mình làm nghề vì điều gì?”.

Khi đã trải qua cảm giác được chú ý, có danh tiếng hay thu nhập tốt, tôi nhận ra với mình như vậy vẫn chưa đủ. Đó cũng là lý do lần này tôi trở lại với một tâm thế khác. Tôi không tìm hào quang, cũng không tìm sự nổi tiếng nữa, mà muốn tìm giá trị.

Tôi mong những sản phẩm mình tham gia, những điều mình nói hay chia sẻ có thể mang lại năng lượng tích cực, hoặc ít nhất tạo ra một giá trị nào đó cho cộng đồng. Nếu một dự án có thể giúp mình, giúp người và lan tỏa được điều tốt đẹp, tôi sẽ cảm thấy việc mình trở lại với nghề có ý nghĩa hơn.

- Trong khoảng 8 năm gần như vắng bóng khỏi showbiz, cuộc sống của Khánh My thay đổi như thế nào?

Thật ra tôi cũng không hoàn toàn mất tích. Thỉnh thoảng tôi vẫn xuất hiện ở một số sự kiện hay những chương trình của những anh em mà mình thật sự quý. Chỉ là tôi không còn xuất hiện thường xuyên như trước.

Sau một khoảng thời gian đứng dưới ánh hào quang, tôi muốn chậm lại để tìm hiểu bản thân nhiều hơn và dành thời gian cho gia đình. Đặc biệt sau Covid-19, tôi có xu hướng sống hướng vào bên trong nhiều hơn, muốn ở bên mẹ nhiều hơn.

Trước đây, có lẽ ai cũng nghĩ mình còn rất nhiều thời gian phía trước. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra mình không biết chính xác còn bao nhiêu thời gian để ở bên những người mình yêu thương. Vì vậy, điều tôi ưu tiên nhất hiện tại là gia đình. Sau đó mới đến việc hiểu bản thân, biết mình thật sự muốn gì và cần gì trong cuộc sống.

- Khi trở lại với nghệ thuật, Khánh My chuẩn bị tâm thế như thế nào?

Bây giờ, tôi muốn lựa chọn những công việc mang lại năng lượng tích cực hoặc có thông điệp xã hội, có thể giúp được mình và giúp được người khác. Tôi nghĩ khi làm được điều đó, mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.

Tôi vẫn vui vì mình còn được làm nghề, nhưng quan điểm của tôi về nghề bây giờ đã khác trước khá nhiều. Sau khi có thời gian nhìn lại và hiểu bản thân hơn, tôi nhận ra có những giai đoạn mình đã đánh mất chính mình, chưa thật sự sống đúng với những giá trị cốt lõi mà mình muốn hướng tới.

Vì vậy, tôi không nghĩ quãng thời gian vừa qua là mình “mất tích”. Với tôi, đó giống như một hành trình để tìm lại bản thân, hiểu mình thật sự muốn gì và cần gì.

Bây giờ, sự nổi tiếng hay tiền bạc không còn là động lực lớn nhất khiến tôi làm nghề như trước. Tôi cũng không còn đặt nặng chuyện phải có thật nhiều người biết đến mình hay phải được gọi là sao hạng A, hạng B gì cả. Sau nhiều trải nghiệm, tôi nhận ra những điều đó rồi cũng chỉ là nhất thời.

Lần trở lại này, điều tôi muốn hướng đến là những giá trị thật, đúng và tích cực. Tôi mong những sản phẩm mình tham gia hay những điều mình chia sẻ có thể lan tỏa được điều tốt đẹp đến khán giả, đặc biệt là những người vẫn dành tình cảm cho tôi. Với tôi, như vậy đã là một điều rất hạnh phúc.

- Mặc dù trở lại không để tìm kiếm sự nổi tiếng, nhưng một số khán giả lại nhận xét “Khánh My có vía nổi tiếng”. Đặc biệt thời gian qua, một số phát ngôn cũ của bạn bất ngờ bị “đào” lại. Khánh My phản ứng thế nào về điều này?

Thật ra tôi cũng khá bất ngờ. Có một vài anh chị báo chí từng yêu thương và theo dõi tôi từ trước có nhắn hỏi xem tôi có muốn lên tiếng hay phản hồi gì không. Tôi chỉ nghĩ: “Bây giờ mình còn trả lời gì nữa? Chuyện đó đã qua rồi”.

Tôi luôn nhìn mọi thứ theo hướng tích cực và tin rằng hiện tại ai cũng đã có cuộc sống riêng, có niềm vui và hạnh phúc của riêng mình. Vì vậy, tôi không thấy cần thiết phải nhắc lại những câu chuyện cũ.

Với tôi, chuyện đã qua thì nên để nó nằm lại ở quá khứ. Mình cứ tiếp tục sống tốt với hiện tại và tập trung cho những điều tích cực phía trước là được.

- Ở thời điểm hiện tại, khi nghe hoặc xem lại những chia sẻ của mình trong quá khứ, quan điểm của Khánh My có thay đổi nhiều không?

Tôi không có thói quen nuối tiếc về những điều mình đã làm. Tôi nghĩ chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó, và mỗi người phải có trách nhiệm với những gì mình từng nói, từng làm.

Ở thời điểm hiện tại, tư duy của tôi không thay đổi quá nhiều. Tôi chỉ cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Bây giờ tôi thích một cuộc sống bình yên, vẫn được làm nghề, vẫn yêu nghề và hy vọng khán giả sẽ tiếp tục yêu thương, ủng hộ những sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng mong công việc kinh doanh phát triển tốt. Với tôi, cuộc sống được cân bằng như vậy là đủ rồi.

- Trước đây Khánh My từng chia sẻ lựa chọn cuộc sống “không chồng, không con”. Ở thời điểm hiện tại, quan điểm đó có thay đổi không?

Tôi nghĩ có lẽ mọi người hơi hiểu nhầm một chút. Điều tôi từng chia sẻ là mình lựa chọn không sinh con, chứ không phải muốn sống một mình hay không cần một người đồng hành. Tôi vẫn còn rất nhiều ước mơ, hoài bão và những việc muốn làm, kể cả những dự định đóng góp cho cộng đồng trong tương lai. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, lựa chọn không sinh con của tôi vẫn chưa thay đổi.

Còn một người đồng hành thì tôi nghĩ ai cũng cần. Tôi vẫn cần tình yêu, sự sẻ chia và một người có thể đi cùng mình trong cuộc sống. Tôi không khép mình trước tình cảm đôi lứa, chỉ là tôi có lựa chọn riêng về chuyện sinh con.

Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một hành trình, một cơ duyên và một lựa chọn khác nhau. Với tôi, hiện tại còn có một trách nhiệm rất lớn là mẹ. Tôi muốn dành nhiều thời gian, tâm sức để chăm sóc và phụng dưỡng mẹ, cả bây giờ lẫn sau này. Còn tương lai thì không ai có thể nói trước được. Ở thời điểm hiện tại, quyết định của tôi vẫn như vậy. Riêng chuyện có một người đồng hành thì chắc chắn tôi vẫn luôn đón nhận.

- Mẹ có bao giờ hối thúc Khánh My chuyện kết hôn hay sinh con không?

Có chứ (cười)! Khoảng 10 năm trước, mẹ tôi cũng giống như nhiều người mẹ khác, thường hỏi: “Khi nào con lấy chồng?”. Mẹ cũng mong con gái có một gia đình trọn vẹn, có chồng, có con như bao người. Nhưng thật ra từ khi còn rất trẻ, tôi đã có suy nghĩ về việc không sinh con. Tôi rất yêu trẻ nhỏ, yêu động vật và cũng thích nhìn những người xung quanh có gia đình hạnh phúc. Chỉ là tôi cảm thấy cuộc sống đó có thể không phải lựa chọn dành cho mình.

Sau nhiều lần 2 mẹ con chia sẻ với nhau, mẹ dần cởi mở hơn. Bây giờ mẹ không còn hỏi: “Khi nào con lấy chồng?” nữa mà thường hỏi: “Con có đang hạnh phúc không?”. Tôi nói với mẹ rằng mình đang rất vui, bình an và hạnh phúc.

Tôi vẫn sẵn sàng đón nhận một người thật sự yêu thương mình, có thể chia sẻ và đồng hành với mình trong cuộc sống. Sau tất cả, tôi cảm thấy hai chữ “bình yên” rất quan trọng. Ai mang lại cho mình cảm giác bình yên, tôi sẽ trân trọng người đó.

Với tôi, việc kết hôn, sinh con hay lựa chọn chỉ có một người đồng hành đều là quyết định của mỗi người, không có đúng hay sai. Tôi luôn tôn trọng những người lựa chọn lập gia đình, có con và tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống đó. Chỉ là hiện tại, đó không phải lựa chọn của tôi. Tôi hy vọng khán giả vẫn sẽ tôn trọng và yêu thương tôi dù lựa chọn của tôi có thể khác với số đông.

- Cảm ơn Khánh My vì những chia sẻ!

MINH ĐĂNG