Mới đây, Khánh Thi đã chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc con trai Kubi rơi nước mắt sau khi giành được 8 tấm huy chương vàng ở Cúp Khiêu vũ thể thao Quốc gia 2025.
Cô tiết lộ quý tử khi trên sân khấu rất chững chạc, tự tin nhưng sau đó lại rơi những giọt nước mắt vì tủi thân. Nguyên nhân là do Khánh Thi chưa kịp hỏi thăm con trai.
Cụ thể, nữ kiện tướng dancesport nói: “Kubi bị đau chân. Mẹ cháu chúc mừng cả đội chưa kịp hỏi thăm cháu nên cháu có tí gọi là tự ái”.
Khánh Thi liên tục an ủi sau khi thấy con trai bật khóc.
XEM VIDEO: Kubi - con trai của Khánh Thi bị đau chân trong cuộc thi, bật khóc vì cảm thấy "tự ái".
Khánh Thi sau đó đã liên tục ôm con trai để an ủi và dành những lời khen ngợi cho cậu bé: “7 huy chương vàng đấy (số HCv Kubi đạt được trong thời điểm quay clip - PV), Kubi của mẹ là giỏi nhất rồi”. Cô sau đó tặng một phần quà nhỏ cho quý tử và hứa đưa cậu vào trung tâm thương mại để mua đồ chơi mới.
Ở dưới phần bình luận, khán giả để lại nhiều lời động viên dành cho Kubi: “Thương quá, luyện tập vất vả và thi đấu căng thẳng, mẹ Thi kịp thời động viên nhé”, “ Kubi giỏi quá không sao con ơi mình được huy chương vàng mà cố lên chặng đường thi đấu của con còn rất là dài”, “Kubi giỏi quá, yêu thương cháu”,...
Khánh Thi vô cùng hạnh phúc khi quý tử giành được 8 huy chương vàng ở giải quốc gia.
Vừa qua, Kubi đã đạt được thành tích cao tại giải vô địch quốc gia, khiến mẹ Khánh Thi vô cùng hạnh phúc. Ở tuổi lên 10, cậu sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao gần đạt 1m6, sắp đứng vượt bố Phan Hiển.
Khánh Thi thậm chí còn có màn “tuyển dâu” cho con trai khiến nhiều người bất ngờ: “Chắc mẹ cháu tuyển ‘dâu’ từ bây giờ. Kubi 10 tuổi cao 1m56. Tính cách: Thích giao lưu, thân thiện, yêu nhảy múa và siêu thích ăn uống, ăn bất chấp và uống sữa không ngừng nghỉ. Kỷ niệm đợt ra Hà Nội thi giải Vô địch Quốc Gia, ông ẵm 8 huy chương vàng cùng bạn nhảy Linh San nội dung thuộc Cúp toàn quốc hạng tuổi thiếu nhi”.
Kubi hiện đã cao gần 1m6, ngoại hình cực kỳ điển trai.
Quý tử của Phan Hiển càng lớn càng điển trai.
Kubi tên thật là Nguyễn Minh Cường, sinh năm 2010, là con đầu lòng của bộ đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển. Cậu thừa hưởng năng khiếu của bố mẹ, từ nhỏ đã tập luyện khiêu vũ thể thao và sở hữu nhiều thành tích “khủng”.
Quý tử của Phan Hiển đã 2 lần liên tiếp vô địch giải Syllabus World Championship hạng mục Thiếu nhi 1 - Latin (Children 1 - Latin) tại Ý, vào các năm 2023 và 2024. Đây là một giải đấu uy tín dành cho nhóm tuổi thiếu nhi. Tính đến nay, Kubi đã sở hữu gần 50 huy chương trong sự nghiệp dancesport của mình.
Ngoài Kubi, vợ chồng Khánh Thi còn có 2 con là Anna Vương Diêm sinh năm 2018 và Lisa Thùy Linh sinh năm 2024. Các thành viên trong gia đình luôn đồng hành, cổ vũ lẫn nhau ở nhiều giải đấu.
Phan Hiển tiết lộ con trai rất giống mình hồi nhỏ và hiện là "phiên bản nâng cấp" hơn.
Gia đình 5 thành viên của Khánh Thi - Phan Hiển luôn đồng hành cùng nhau trong các giải đấu.
Để có thành tích hiện tại, Kubi đã chăm chỉ luyện tập hàng ngày ở trung tâm khiêu vũ của gia đình. Cậu tập 6 buổi/tuần và có những ngày tham gia vào 2 lớp học trong 1 ngày. Ngoài ra, Kubi còn được hướng dẫn bởi những thầy giáo quốc tế có nhiều kinh nghiệm.
Bản thân Phan Hiển cũng nhiều lần nhận xét quý tử là “phiên bản nâng cấp” của mình khi càng lớn càng điển trai, gương mặt sáng, chiều cao nổi bật, thậm chí còn mặc vừa quần áo của bố.
Tại nhiều giải đấu, Kubi trở thành “thần tượng nhí” được nhiều người hâm mộ, xin chụp ảnh cùng.
Kubi bộc lộ năng khiếu từ nhỏ nên được bố mẹ đầu tư cho việc học dancesport.
Khánh Thi nhiều lần bày tỏ sự tự hào, hạnh phúc khi thấy con trai liên tục gặt hái những thành công trong các cuộc thi trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, với vai trò là giám khảo, người tổ chức các giải đấu, cô không muốn thể hiện cảm xúc quá nhiều khi con trai đạt huy chương vì để tránh những nghi vấn của mọi người về việc Kubi được thiên vị.
Nữ kiện tướng chia sẻ: “Tự tôi ngăn tôi lại với cảm xúc của mình. Những ngày chồng hay con trai đi thi là tôi hoàn toàn bỏ mặc, tôi lờ đi. Chỉ khi về nói chuyện, ăn uống thì mới vui vẻ thôi. Còn trong lúc làm việc là tôi hạn chế, tôi không đi ra luôn. Con tôi đạt 6 cái huy chương vàng, từ sáng đến tối cháu nó thi. Tôi cũng chỉ mỉm cười khi con ra khoe tấm huy chương, mà trong khi đó, tất cả các bạn đồng lứa đi thi, mấy chục bé mà con mình đạt được như vậy, rất cực khổ, nhưng mà tôi cũng không dám chúc mừng”.