Trong khi nhiều người trẻ còn đang loay hoay với nhịp sống hối hả, cụ bà Wu Hehe (100 tuổi) tại Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc đã chứng minh rằng tuổi tác chỉ là những con số trên giấy tờ. Ở tuổi bách niên giai lão, cụ vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, phong thái nhanh nhẹn và một lịch trình học tập khiến bất cứ ai cũng phải ngả mũ thán phục. Không chỉ dừng lại ở những thú vui tuổi già truyền thống, cụ Wu còn "phá đảo" thế giới công nghệ khi sử dụng thành thạo điện thoại thông minh để học tiếng Anh, luyện tính nhẩm và thậm chí là làm đồ thủ công qua các video ngắn.

Vốn là một giáo viên dạy Toán nghỉ hưu với 29 năm đứng lớp, niềm đam mê với những con số và tư duy logic đã ngấm vào máu của cụ Wu. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cụ từng có một niềm yêu thích dang dở với tiếng Anh từ thời trung học.
Do hoàn cảnh thời trẻ, cụ đã chọn theo ngành Toán học vì cảm thấy viết số đơn giản hơn viết chữ. Sau khi nghỉ hưu, để bù đắp lại nuối tiếc năm xưa, cụ đã bắt đầu tự học tiếng Anh qua báo chí và sau đó là cuốn "900 câu tiếng Anh đàm thoại". Suốt 8 năm qua, cụ đã kiên trì hoàn thành hơn 500 câu giao tiếp và vẫn chưa có ý định dừng lại.
Lịch trình hằng ngày của cụ Wu Hehe được sắp xếp khoa học không kém một thời khóa biểu của học sinh. Cụ duy trì thói quen thức dậy từ 5 giờ sáng để luyện viết, sau đó đi dạo hít thở không khí trong lành trước khi ăn sáng. Khoảng thời gian còn lại trong ngày được cụ dành trọn cho thư viện để viết, học ngoại ngữ, đọc báo và luyện tính nhanh, giữ cho trí não luôn hoạt động.
Đặc biệt, cụ không hề e ngại công nghệ khi sử dụng điện thoại thông minh rất mượt mà. Cụ tâm sự rằng ban đầu do con cháu khuyến khích nên học thử, nhưng sau đó cụ đã hoàn toàn "bị nghiện" vì sự tiện lợi của nó trong việc tra từ điển và tìm kiếm kiến thức mới.

Không chỉ học tập, cụ Wu còn biến cuộc sống tại viện dưỡng lão trở nên rực rỡ sắc màu qua những món đồ thủ công. Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của mình, cụ đã tự tay đặt mua nguyên liệu trên mạng và đan 100 chú cá vàng bằng len để tặng cho các học trò cũ.
Thậm chí, cụ còn biết sử dụng công cụ AI để tạo ra những hình ảnh động sinh động. Với cụ, việc không ngừng tiếp cận với những điều mới lạ chính là bí quyết để cuộc sống sau khi nghỉ hưu luôn đầy ắp niềm vui và không bao giờ biết đến hai chữ "cô đơn".
Phó giám đốc Viện dưỡng lão Nam Sơn Ninh Ba, bà Zhu Lei, chia sẻ rằng cụ Wu chính là "ngôi sao học tập" tiêu biểu tại đây. Tinh thần học tập không mệt mỏi và thái độ cởi mở với cái mới của cụ đã trở thành tấm gương sáng, khơi dậy cảm hứng mạnh mẽ cho cả nhân viên y tế lẫn những người trẻ tuổi.
Như một cư dân mạng đã bình luận: "100 tuổi mới chính là cái tuổi để xông pha", cụ Wu Hehe đang tiếp tục viết nên chương đẹp nhất của cuộc đời mình bằng sự hiếu kỳ và lòng nhiệt huyết cháy bỏng.