Đi khám thai gặp vợ cũ của chồng cũng đang mang bầu, người đi bên cạnh cô ấy khiến tôi lo lắng

Từ ngày mang thai, tôi trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.

Chỉ một câu nói của chồng cũng có thể khiến tôi suy nghĩ cả buổi, một hành động nhỏ cũng đủ làm tôi để ý. Tôi biết có thể mình đang nghĩ quá nhiều vì mẹ bầu thường dễ lo lắng, nhưng có những chuyện tận mắt nhìn thấy rồi thì tôi thật sự không thể tự trấn an mình.

Hôm đó tôi đi khám thai định kỳ như mọi lần.

Ảnh minh họa

Chồng bận nên không đi cùng, tôi tự mình đến bệnh viện. Trong lúc ngồi chờ đến lượt, tôi bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ bước vào từ phía hành lang.

Tôi nhận ra cô ấy ngay lập tức. Đó là vợ cũ của chồng tôi.

Tôi từng nghe chồng kể về cuộc hôn nhân trước đây. Hai người đã ly hôn khi vẫn còn yêu vì lý do 5 năm cả hai không thể có con và từ đó đến nay, theo những gì tôi biết, cô ấy vẫn chưa đi bước nữa. Tôi cũng chưa từng nghe chồng nói cô ấy có người yêu mới.

Vì vậy, khi nhìn thấy cô ấy ở khoa sản, tôi thực sự bất ngờ. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là cô ấy đang mang thai. Bụng đã khá lớn.

Cô ấy mang thai với ai? Tôi biết mình không nên tò mò chuyện riêng của người khác, càng không nên suy diễn. Nhưng người phụ nữ ấy từng là vợ của chồng tôi, nên khi nhìn thấy cô ấy mang thai, tôi không thể không nghĩ đến một khả năng khiến mình lạnh cả người.

Ảnh minh họa

Đứa trẻ đó... liệu có phải con của chồng tôi không bởi khi nhìn kĩ hơn, tôi nhận ra người quen đi bên cạnh cô ấy.

Là cô chồng tôi, tức em gái của bố chồng. Tôi lại càng ngạc nhiên.

Cô ấy vốn là người thân trong gia đình chồng tôi. Nếu chỉ tình cờ gặp nhau ở bệnh viện, có thể tôi vẫn tự nhủ rằng đó là chuyện bình thường. Nhưng tại sao cô chồng lại đi cùng vợ cũ của chồng tôi đến khoa sản?

Hai người còn nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Tôi ngồi cách đó không xa mà trong lòng rối tung. Nếu đứa trẻ trong bụng cô ấy không liên quan đến chồng tôi, tại sao người nhà chồng lại đi cùng?

Tôi biết mình đang suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Nhưng càng cố gạt đi, tôi càng không thể.

Tôi đưa tay đặt lên bụng mình. Đứa con trong bụng tôi đang lớn lên từng ngày, đáng lẽ tôi phải vui vẻ chờ đợi ngày con chào đời. Vậy mà chỉ một cuộc gặp tình cờ cũng khiến tôi cảm thấy bất an đến mức tim đập nhanh.

Tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện trước đây.

Ảnh minh họa

Chồng tôi luôn nói cuộc hôn nhân cũ đã kết thúc hoàn toàn. Anh cũng khẳng định sau khi ly hôn, hai người chỉ còn những mối liên hệ cần thiết và không còn tình cảm. Tôi từng tin anh. Tôi cũng chưa bao giờ muốn đào sâu quá khứ của chồng.

Nhưng giờ đây, nhìn người phụ nữ từng là vợ anh đang mang thai, tôi không biết mình còn có thể tin vào điều gì.

Tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu để có thể biết được sự thật về cái thai trong bụng vợ cũ của chồng hay cứ giả vờ như không biết, chúc mừng cho cô ấy?

Tâm sự từ độc giả hoanghan...

CHI CHI