Tối ngày 28/6, tập 5 Em xinh say hi chính thức lên sóng, hé lộ vòng thi đấu thứ 2 của Livestage 2. Các đội thi lần lượt mang đến 4 tiết mục với đa dạng phong cách âm nhạc gồm: Điều em luôn mong muốn (đội Miu Lê), Gã săn cá (đội 52Hz), Perfect (đội Phương Mỹ Chi) và Em chỉ là (đội Bích Phương).
Sau phần thi đấu gây cấn ở Livestage 2, đội 52Hz xuất sắc giành chiến thắng, bảo toàn các thành viên vào thẳng vòng tiếp theo. Các “em xinh” còn trong 3 nhóm thua cuộc đối mặt với vòng loại trừ đầu tiên, dựa trên số phiếu bình chọn từ khán giả. Đội trưởng Phương Mỹ Chi, Bích Phương và Miu Lê đã khóc nức nở trong lúc chờ kết quả loại.
6 “em xinh” có điểm số cá nhân thấp nhất phải nói lời chia tay là Ngô Lan Hương, Lyly, Chi Xê, Hoàng Duyên, Yeolan và Danmy. Trong đó, Lyly khiến nhiều khán giả tiếc nuối, ngỡ ngàng vì bị loại sớm. Nữ ca sĩ vốn nhận được sự đánh giá cao vì đa tài, có nhiều kinh nghiệm và độ nổi tiếng nhất định.
Một số bình luận từ khán giả về kết quả loại trừ như sau: “Loại ai cũng tiếc, nhưng Lyly ra về sớm quá”, “Mình không nghĩ Lyly điểm thấp đến mức phải ra về sớm như vậy”, “Xem chương trình thấy thời lượng lên hình của Lyly ít là biết rồi, có tài nhưng số phận sao á”,...
Dàn nghệ sĩ khóc nức nở trong vòng loại đầu tiên của “Em xinh say hi”.
6 “em xinh” đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình.
Lyly bị loại sớm khiến dân tình ngỡ ngàng và tiếc nuối.
3 đội trưởng Phương Mỹ Chi, Miu Lê và Bích Phương khóc nức nở khi tạm biệt các thành viên.
Trong tập 5, khán giả được chứng kiến 4 tiết mục bùng nổ từ các đội chơi. Đội Miu Lê gồm các thành viên Tiên Tiên, Vũ Thảo My, Đào Tử A1J và khách mời Gemini Hùng Huỳnh diễn mở màn với tiết mục Điều em luôn mong muốn. Cả nhóm đã hóa thành những búp bê với trang phục, vũ đạo cực dễ thương.
Ca khúc Điều em luôn mong muốn kết hợp dòng nhạc R&B, House và Disco, xoay quanh những cảm xúc của tình yêu trong giai đoạn "say nắng", "thả thính" với những câu hát ngọt ngào. Điểm nhấn của tiết mục là đoạn bridge với giai điệu nhẹ nhàng, kết hợp tiếng trống và saxophone lãng mạn, trước khi chuyển sang phong cách sôi động, bùng nổ với giai điệu điện tử.
Đội Miu Lê mở màn ấn tượng với sân khấu “Điều em luôn mong muốn”.
Đội 52Hz với các thành viên Maiquinn, Quỳnh Anh Shyn, Saabirose, Lâm Bảo Ngọc và khách mời Quang Hùng MasterD mang đến tiết mục hoành tráng Gã săn cá. Ngay từ khi có bản demo, bài hát này đã gây sốt mạng xã hội với giai điệu bắt tai, pha trộn giữa màu sắc dân gian và hiện đại.
Tiết mục được đầu tư hoành tráng khi mang xác thuyền phục dựng ngay trên sân khấu. Ca khúc Gã săn cá pha trộn giữa R&B và Hip Hop nhưng vẫn có nét lãng mạn, không khô khan.
XEM VIDEO: Ca khúc “Gã săn cá” của đội 52Hz được dự đoán sẽ thành trend trên mạng xã hội.
Các thành viên có sự đầu tư hoành tráng cho sân khấu tranh tài.
Đội Phương Mỹ Chi gồm các thành viên Bảo Anh, Ánh Sáng Aza, Liu Grace và khách mời Negav mang đến tiết mục Perfect với giai điệu vui tươi, tích cực với thông điệp yêu bản thân. Ca khúc mang phong cách Pop và Funk khuyến khích các cô gái hãy là chính mình, không so sánh với bất kỳ ai, đừng để chàng trai nào làm mình đau khổ.
Sân khấu được thiết kế với hình dáng viên kim cương khổ lớn ở ngay giữa. Các thành viên xuất hiện với trang phục tông hồng tươi tắn, đáng yêu. Về quá trình sáng tác, Liu Grace tự hào khi được đội trưởng Phương Mỹ Chi tin tưởng giao nhiệm vụ làm nhạc, đã dùng 100% công lực.
Đội Phương Mỹ Chi tiếp tục làm bùng nổ sân khấu Livestage 2 với ca khúc “Perfect”.
Liu Grace đảm nhận vai trò sáng tác, dùng 100% công lực để làm nhạc.
Kết màn Livestage 2, đội Bích Phương, Hoàng Duyên, Muộii, LyHan và khách mời Tăng Duy Tân trình diễn tiết mục ballad Em chỉ là đầy cảm xúc. Ca khúc được sáng tác theo nhịp 6/8 - 1 nhịp không đơn giản, đòi hỏi phải "hay từ trong từng nốt nhạc, từng câu từ".
Khi nghe demo, Bích Phương ấn tượng với 2 từ "hoa" và "mưa", dựa vào đó triển khai nội dung cho tiết mục: “Bông hoa mọc lên rồi cũng sẽ tàn lụi. Hạt mưa rơi xuống đất và tan biến”. Sân khấu mang đậm chất điện ảnh và màu sắc văn học, kết hợp múa đương đại trên nền không gian xanh mát.
Đội Bích Phương kết màn với bản tình ca “Em chỉ là” đầy cảm xúc.
Khán giả nhận xét sân khấu của đội Bích Phương đậm chất điện ảnh.