Vì muốn chung sống với nhân tình, Cảnh Bằng nhiều lần ép vợ là họ Lưu phá thai và ly hôn nhưng không được chấp thuận. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định sát hại vợ bằng cách dựng hiện trường giả tai nạn giao thông.
Ngày 13/12/2017, Cảnh Bằng lái xe chở vợ đang mang thai 8 tháng từ nhà ngoại trở về nhà riêng tại huyện Thanh Giản, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc).

Khi di chuyển trên quốc lộ 210, chiếc xe bất ngờ lao xuống mương nước ven đường. Hậu quả, người vợ tử vong cùng thai nhi, còn Bằng bị thương và bất tỉnh.
Ban đầu, Bằng khai rằng do tránh xe tải ngược chiều nên mất lái dẫn đến tai nạn. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, đồng thời trình báo cơ quan công an.
Quá trình điều tra cho thấy Bằng có nhiều biểu hiện nghi vấn, như việc cố tình lái xe vòng vèo bất thường, cùng các dữ liệu điện thoại thể hiện việc tìm kiếm thông tin liên quan đến khả năng gây tử vong trong tai nạn.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện dấu vết ADN và dấu vân tay của Bằng tại hiện trường liên quan đến hành vi tác động vào hệ thống khí gas trong nhà nạn nhân trước đó.
Kết quả khám nghiệm xác định người vợ đã tử vong do ngạt trước khi vụ tai nạn xảy ra, từ đó làm rõ đây không phải tai nạn giao thông đơn thuần.
Ngày 15/1, trước lượng lớn bằng chứng, Bằng thú nhận giết vợ.

Điều tra mở rộng cho thấy trước đó Bằng đã nhiều lần lên kế hoạch sát hại vợ.
Cảnh Bằng, tài xế máy xúc 28 tuổi, gặp Lưu, kém 4 tuổi, qua mai mối vào tháng 12/2015 và kết hôn 8 tháng sau. Đầu 2017, Bằng ngoại tình với một phụ nữ đồng hương khi đi làm thuê nơi khác.
Từ tháng 5/2017, vì muốn chung sống cùng tình nhân, Bằng liên tục đề nghị ly hôn nhưng bị gia đình phản đối. Để đạt được mục đích, Bằng nhiều lần nhắn tin qua WeChat yêu cầu vợ phá thai và chấp nhận ly hôn, nhưng cô từ chối.
Sau đó, Bằng nghĩ ra cách lập một tài khoản WeChat giả danh "Trương Trác", kết bạn và trò chuyện với Lưu nhằm tạo ra một người tình giả cho vợ. Anh ta viện cớ vợ ngoại tình để tiếp tục đòi ly hôn nhưng không thành do bị bố mẹ hai bên khuyên can. Sau chuyện này, Lưu theo bố mẹ đẻ về nhà ở Du Lâm.
Tối 21/11, Bằng dùng dao tự cắt vào mu bàn tay, dàn dựng vở kịch "người tình trên mạng" của Lưu đến nhà gây rối, hành hung. Anh ta đến đồn cảnh sát trình báo sai sự thật để vu oan cho vợ. Lưu phủ nhận quen biết "Trương Trác" với cảnh sát, sau đó Bằng rút đơn.
Ngày 11/12/2017, Bằng lái xe đến nhà bố mẹ vợ để đón Lưu và ở lại ít hôm. Thấy không thể đòi ly hôn được, trong thời gian này, anh ta nhiều lần tìm kiếm các nội dung như "rò rỉ khí gas có thể dẫn đến chết người không" trên điện thoại di động.
Khoảng 3h ngày 13/12, nhân lúc cả nhà vợ đang say giấc, Bằng rút đường ống dẫn khí gas trong bếp, nhằm gây ngộ độc khí gas để hại chết vợ. Tuy nhiên, Lưu tỉnh dậy đi vệ sinh nên đã phát giác kịp thời, gọi bố khóa van lại, ngăn chặn được vụ ngộ độc và nổ khí gas.
Trưa hôm đó, khi lái xe đưa vợ về Thanh Giản, Bằng lại dùng điện thoại tìm kiếm "tỷ lệ tử vong khi bà bầu gặp tai nạn giao thông", "ngạt thở bao lâu có thể gây chết người"...
Lúc 17h, Bằng cố ý tránh camera giám sát, dừng xe bên vệ đường trên quốc lộ 210. Anh ta cáo buộc vợ ngoại tình để kiếm cớ cãi vã, đòi ly hôn.
Một lần nữa bị Lưu từ chối, Bằng bịt miệng mũi khiến cô chết ngạt tại chỗ cùng đứa trẻ trong bụng. Sau đó, Bằng lái xe lao xuống mương thoát nước bên quốc lộ, vờ bất tỉnh nhằm dàn dựng hiện trường tai nạn giao thông, che giấu hành vi giết người.
Sau vụ việc, bố Lưu ân hận: "Cả nhà đều không muốn con gái ly hôn vì sợ điều tiếng không tốt. Nếu biết hắn có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, chắc chắn tôi bảo con ly hôn lâu rồi".
Trước các chứng cứ rõ ràng, Cảnh Bằng đã thừa nhận hành vi giết vợ nhằm giải quyết mâu thuẫn tình cảm.
Tháng 9/2018, Tòa án tuyên phạt tử hình đối với Cảnh Bằng về tội “Cố ý giết người”. Sau khi kháng cáo bị bác bỏ, bản án tử hình tiếp tục được giữ nguyên và có hiệu lực.