Mỗi con người đều có biến cố trong cuộc sống. Chúng ta chỉ chiến thắng khi vượt qua nỗi đau và tìm được an yên trong tâm hồn. Đối với Doanh nhân - Hoa hậu áo dài Lê Thuý Hằng, có những quãng thời gian biến cố cuộc đời làm mình gục ngã, để nhận ra cuộc sống vô thường như thế nào. Nhưng rồi cô đã đứng lên, gạt nước mắt và sống cuộc đời nở hoa hơn.
Sinh ra trong gia đình thiếu vắng người mẹ, cô gái xứ biển Quy Nhơn lớn lên trong tình yêu thương của cha và 4 chị gái. Năm nhất đại học, chị quen anh - một người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh và ấm áp. Mối tình 9 năm đi đến đám cưới và cô con gái nhỏ tên Hân - kết tinh tình yêu bền đẹp. Ngoài công việc nội trợ, cô vẫn đảm nhiệm vị trí Giám đốc Ecommerce cho công ty lớn. Dù là mẫu người truyền thống, tôn trọng các giá trị gia đình song trong công việc chị vẫn luôn vững vàng với vị trí quản lý cao cấp.
Cuộc sống hôn nhân có thăng có trầm với những gấp gáp và khoảng lặng đan xen. Những mâu thuẫn vụn vặt tích tụ qua ngày khiến hai vợ chồng không có tiếng nói chung, các mối quan hệ không có chiều sâu, công việc không tốt… cứ thế cuốn trôi vào guồng xoay bộn bề và khi nhận ra bản thân mình âm ỉ những năng lượng tiêu cực cần gột rửa, những tổn thương cần chữa lành và những mối quan hệ thực sự cần kết nối lại.
Rồi cơ duyên cô được sếp trong công ty kết nối đến khoá học thiền định. Tại đây, cô học được nhiều điều để thay đổi và áp dụng trong cuộc sống. Từ cơ duyên này đã giúp cô dần nhận ra nhiều điều về bản thân chưa tốt và lúc này cũng thay đổi được chính người bạn đời của mình. Cả hai dần dần thấu cảm và kết nối được sau gần 4 - 5 năm mất tiếng nói chung. Thế nhưng bình yên đôi khi chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Chị mất anh ngay trong những ngày tưởng chừng hạnh phúc đã quay về. Trong những ngày khó khăn đó, chị cố gắng vượt qua bằng tất cả nội lực của người phụ nữ dù chưa từng kinh qua bão tố.
Cơ duyên đến vào một ngày đẹp trời khi cô đồng ý tham gia một cuộc thi sắc đẹp giành cho doanh nhân. Và may mắn giành giải Hoa hậu Áo dài, từ đây những mối quan hệ mới được kết nối, nhiều cơ hội mới mở ra. Đồng thời, cơ duyên đến khi chị gặp được nhiều cộng sự cùng chung lý tưởng sống và quyết định thành lập công ty kinh doanh lĩnh vực sức khỏe và sắc đẹp trong sự ủng hộ hết mình của người thân và bè bạn. “Nhìn thấy bản thân và những người phụ nữ xung quanh biết yêu thương bản thân nhiều hơn, tự tin hơn khiến tôi tự hào vì đã trao một thông điệp hay, theo đuổi một sứ mệnh đặc biệt trong cuộc sống.”, chị chia sẻ.
Có nhan sắc và ngoại hình, cô muốn gửi lời đến tất cả những ai đã, đang đi qua cuộc đời chị lời biết ơn chân thành nhất và tự hứa sẽ sống cuộc đời rực rỡ màu sắc hơn cho những dự định, dự án trong tương lai.