Mỹ nhân 2004 đóng 2 phim VTV liên tiếp: Bị "quỵt" 20 triệu ngay từ tập 1, tái hợp với nam phụ Mùa Hè Năm Ấy

Lưu Ly tái xuất ngay sau khi Mùa Hè Năm Ấy kết thúc, đóng vai con gái NSƯT Hoàng Hải trong phim giờ vàng Xóm Nhỏ.

Lên sóng ngày 21/10, bộ phim giờ vàng Xóm Nhỏ xoay quanh Trâm (Lưu Ly) - cô gái 19 tuổi quyết định rời Hải Phòng lên Hà Nội sau những bất đồng với người bố nghiêm khắc (NSƯT Hoàng Hải). Thế nhưng ngay từ tập đầu tiên, giấc mơ về một cuộc sống đầy cơ hội nơi thành phố lớn của cô gái trẻ dường như không hề dễ dàng.

Trâm bỏ nhà lên Hà Nội thì bị chị đồng hương cho "leo cây"

Mở đầu tập 1 là cảnh Trâm kéo vali rời khỏi bến xe Gia Lâm, Hà Nội. Cô gọi điện cho người chị thân thiết - Duyên (Thuỳ Dương) để thông báo việc mình đã bỏ nhà đi sau trận cãi vã nảy lửa với bố ngày hôm qua. Dù người chị nói mình đang đi công tác và phòng trọ vẫn còn lộn xộn, Trâm vẫn rất kiên quyết với tuyên bố: "Từ ngày hôm nay, em sẽ chính thức tự quản bản thân mình!". Cuối cùng, Trâm nhận địa chỉ từ Duyên và tự bắt xe ôm công nghệ để tìm đường về xóm trọ.

Trâm lên Hà Nội sau khi giận dỗi bố.

Khi xe ôm dừng ở đầu ngõ vì đường đi bên trong quá lắt léo, Trâm phải tự đi bộ vào. Lúc này, con hẻm đang có một khu chợ tự phát. Đột nhiên, lực lượng trật tự phường xuất hiện để dẹp chợ. Những người bán hàng rong, trong đó có cặp vợ chồng bán rau Lan (Khánh Linh) - Hiệp (Đình Hưng) bỏ chạy tán loạn, gây ra cảnh xô đẩy khiến Trâm bị ngã và đánh rơi chiếc ví màu hồng.

Chiếc ví vô tình rơi ngay vào sạp rau của vợ chồng Lan - Hiệp.

Chiếc ví vô tình rơi ngay vào sạp rau của vợ chồng Lan - Hiệp. Khi cán bộ trật tự tiến đến, cặp đôi không chỉ bị phạt vì bán hàng rong mà còn suýt bị hiểu lầm là có ý đồ trộm ví của Trâm. Trâm đã phải cuống cuồng đứng ra giải thích rằng mọi người xô đẩy làm ví cô văng vào sạp hàng của hai vợ chồng, nhưng đồng thời cũng làm lộ chuyện Lan - Hiệp bày bán sai quy định.

Nam bắt gặp Trâm và ngay lập tức nghi ngờ cô là kẻ gian đang rình mò.

Khi đến khu trọ, do không biết chính xác phòng của Duyên ở đâu, Trâm đã tra bừa chìa khóa vào ổ khóa của căn phòng gần nhất. Hành động lúi húi trước cửa này khiến Nam (Tiến Huy) - người sống trong căn phòng đó - bắt gặp và ngay lập tức nghi ngờ cô là kẻ gian đang rình mò. Sau một hồi giải thích mình là em chị Duyên đến ở nhờ, Trâm mới vỡ lẽ mình đã nhầm phòng, còn phòng đúng nằm ở bên cạnh.

Duyên mượn tạm Trâm 20 triệu, để lại căn phòng ngập rác

Mở được đúng cửa phòng Duyên, Trâm tá hỏa trước cảnh tượng ngập ngụa rác, hộp đồ ăn thừa và đồ đạc lộn xộn. Cô nàng đành xắn tay áo lên quét dọn. Tuy nhiên, trong lúc hất mạnh chổi ra ngoài cửa, Trâm vô tình quệt trúng bé An - con gái của Nam đang chạy ngang qua khiến cô bé ngã khóc ré lên. Nam xót con nên lập tức to tiếng, gay gắt cho rằng Trâm đánh trẻ con, mặc cho cô liên tục thanh minh đó chỉ là sự cố lỡ tay.

Cặp vợ chồng bán rau Lan và Hiệp cũng sống ở xóm trọ này.

Đúng lúc Trâm đang bối rối đôi co với Nam, cặp vợ chồng bán rau Lan và Hiệp bất ngờ xuất hiện, hoá ra họ cũng sống ở xóm trọ này. Nhận ra Trâm, họ xông vào đổ tội Trâm chính là nguyên nhân khiến rổ rau bị đổ và họ bị công an phường phạt mất 1 triệu đồng. Bị dồn vào chân tường bởi cả Nam và vợ chồng Lan - Hiệp, Trâm không hề lép vế mà lập tức cãi lý tay đôi. Cuộc tranh cãi nảy lửa khiến cả xóm ầm ĩ, mọi người quyết định hô hoán gọi "U Phẩm" - bà chủ xóm trọ - ra để xử lý "kẻ lạ mặt" chuyên gây họa này.

Trâm đành lấy hết số tiền mặt ít ỏi ra đưa trước cho bà Phẩm.

Sau đó, bà nói chuyện riêng với Trâm, yêu cầu cô dọn phòng và đòi 1,6 triệu đồng tiền điện nước tháng trước mà Duyên còn nợ, nếu không sẽ cắt điện. Trâm ngậm ngùi thương lượng xin nợ lại vài hôm để xoay xở và đành lấy hết số tiền mặt ít ỏi ra đưa trước cho bà Phẩm.

Bà Phẩm đưa cho Trâm một bức thư mà Duyên nhờ gửi lại. Khi mở thư ra đọc, Trâm như chết lặng. Trong thư, Duyên thú nhận vì túng quẫn nên đã "mượn tạm" 20 triệu đồng mà Trâm vừa gửi hôm qua để trả nợ.

Khi mở thư ra đọc, Trâm như chết lặng.

Tệ hơn nữa, Duyên đã cao chạy xa bay khỏi Hà Nội, chỉ để lại lời xin lỗi và thông báo rằng đã đóng tiền phòng 3 tháng, khuyên Trâm nếu muốn ở lại thì tự đóng tiền điện nước và sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người ở xóm trọ. Trâm suy sụp hoàn toàn khi nhận ra mình đã bị người chị thân thiết nhất lừa sạch số tiền tiết kiệm. Những lời hứa hẹn về việc "xây kênh", "ở chỗ tiện nghi sang trọng" của chị Duyên trước đó giờ tan thành mây khói.

Ông Đô - bố của Trâm vẫn chưa biết con gái bỏ nhà ra đi.

Ở diễn biến khác, ông Đô - bố của Trâm vẫn đinh ninh con gái đang trốn trong phòng và dùng chiêu "tuyệt thực" để thi gan với mình, hoàn toàn không biết rằng Trâm đã khăn gói lên Hà Nội và đang gặp phải một mớ rắc rối to đùng ở xóm trọ.

Sau khi Xóm Nhỏ lên sóng, nhiều khán giả để lại lời khen cho màn tái xuất "thần tốc" của nữ diễn viên Lưu Ly. Người xem cũng bày tỏ sự bất ngờ và thích thú trước sự biến hoá của nữ diễn viên từ nhân vật Phương hiền lành, trong trẻo trong bộ phim trước đó Mùa hè năm ấy sang hình tượng cô nàng Trâm 19 tuổi nổi loạn, bướng bỉnh.

Trâm là nhân vật có tính cách bướng bỉnh, còn non nớt và vụng về trong cách ứng xử.

Đáng chú ý, trong những tập tiếp theo, khán giả truyền hình sẽ còn được nhìn thấy cặp đôi "hụt" Phương và Tùng của Mùa Hè Năm Ấy - Lưu Ly và Hà Thành tái ngộ và viết lại câu chuyện tình yêu với Xóm Nhỏ. Trên mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận dí dỏm: "Lốp trưởng Tùng Jun giờ thành nam chính rồi", "Phương và Tùng ở một vũ trụ khác", "Hóng quá, chưa gì đã bị lừa 20 triệu không biết các tập sau thế nào", "Phim có Lưu Ly đóng là hay rồi", "Thuyền Tùng - Phương cập bến rồi, Tùng lời hơn Khánh một chiếc hôn"…

MẪN HIỀN