Đăng quang ngôi vị Miss World Vietnam 2023 ở tuổi 21, Huỳnh Trần Ý Nhi nhanh chóng trở thành gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh nhan sắc ngọt ngào và hình ảnh nàng hậu GenZ trẻ trung, cô cũng từng trải qua giai đoạn áp lực khi mọi lời nói, hành động đều thu hút sự chú ý từ dư luận. Sau đó, Ý Nhi lựa chọn sang Úc du học, bắt đầu cuộc sống tự lập nơi đất khách và tạm rời xa nhịp sống showbiz trong nước.
Hai năm sống và học tập tại Úc trở thành hành trình đặc biệt giúp nàng hậu trưởng thành hơn trong suy nghĩ lẫn cách nhìn về cuộc sống. Từ những việc rất bình thường như tự đi siêu thị, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cho đến việc đi làm thêm để trang trải sinh hoạt, Ý Nhi dần học cách tự chăm sóc bản thân và trân trọng hơn những điều giản dị.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Hoa hậu Ý Nhi lần đầu cởi mở chia sẻ về cuộc sống du học, nỗi nhớ nhà và những thay đổi sau 2 năm tự lập ở Úc.

- Chào Ý Nhi. Sau Chung kết Miss World Vietnam 2025, Ý Nhi hiện đã trở lại Úc để tiếp tục hoàn thành việc học. Cuộc sống ở Úc của bạn hiện tại thế nào?
Sau đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025, tôi nhanh chóng quay trở lại Úc để tiếp tục việc học. Chuyến về quê lần này diễn ra khá gấp rút vì lịch học và công việc của tôi đã được lên kế hoạch từ trước.
Ban ngày tôi đi học, ngoài giờ thì làm thêm. Vì lịch trình khá dày nên tôi gần như phải quay lại guồng sinh hoạt quen thuộc ngay khi vừa đáp xuống Úc. Những lúc có thời gian rảnh, tôi sẽ ra ngoài uống cà phê, gặp gỡ bạn bè rồi chụp ảnh. Hiện tại, cuộc sống của tôi ở Úc khá bận rộn nhưng ổn định.
- Khi mới sang Úc, bạn có gặp "cú sốc" nào về văn hoá, lối sống khiến bạn nhận ra mọi thứ không hề dễ như mình đã nghĩ?
Khi mới sang Úc, điều khó khăn nhất là cảm giác phải tự mình thích nghi với mọi thứ. Trước đây ở Việt Nam, tôi luôn có gia đình, bạn bè và ekip bên cạnh, còn khi sang Úc, mọi thứ đều phải tự sắp xếp từ những điều rất nhỏ như đi lại, nấu ăn, quản lý chi tiêu cho đến cân bằng giữa việc học và công việc làm thêm.
Nhưng chính những trải nghiệm đó lại giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi học cách tự lập, biết quản lý cảm xúc và hiểu rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra dễ dàng như mình tưởng.
- Đâu là giai đoạn khó khăn nhất mà bạn từng trải qua ở Úc? Bạn đã thay đổi như thế nào sau khoảng thời gian đó?
Có lẽ là giai đoạn đầu khi mới sang Úc. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy có chút cô đơn. Có những ngày đi học rồi đi làm về muộn, tôi chỉ muốn được ăn một bữa cơm gia đình hay nghe mọi người trò chuyện bằng tiếng Việt thôi cũng thấy nhớ nhà rất nhiều.
Suy đi nghĩ lại, việc đi du học không chỉ cho tôi kiến thức mà còn dạy tôi trưởng thành theo một cách rất thực tế. Tôi nghĩ mình của hiện tại mạnh mẽ hơn, sống độc lập hơn và cũng biết trân trọng những điều giản dị hơn rất nhiều.

- Trên trang cá nhân, bạn thường xuyên đăng tải về cuộc sống du học ở Úc: tự đi siêu thị, nấu ăn, dọn dẹp… Có khi nào bạn có cảm thấy cô đơn hoặc chạnh lòng không? Bạn đã đối diện và vượt qua như thế nào?
Những việc như tự đi siêu thị, tự nấu ăn hay dọn dẹp nghe có vẻ rất bình thường, nhưng khi lặp lại mỗi ngày và không có gia đình bên cạnh, đôi lúc mình cũng sẽ có cảm giác chạnh lòng. Tôi nghĩ ai khi đi du học cũng sẽ có những khoảng thời gian như vậy.
Tôi thích tìm tòi, tự nấu những món mình thích ăn, lâu lâu thử làm vài điều mới để cuộc sống vui hơn một chút. Những điều nhỏ như vậy cũng giúp tôi thấy thoải mái và đỡ nhớ nhà hơn.
- Bên cạnh việc học, bạn từng chia sẻ về việc đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Ở một đất nước xa lạ, khi không có người thân bên cạnh, công việc này đã mang đến cho bạn những trải nghiệm như thế nào, không chỉ về thu nhập mà còn về cách bạn nhìn nhận bản thân và cuộc sống?
Khi tự mình kiếm tiền và chi tiêu cho cuộc sống, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến những điều rất nhỏ, như việc mình đã phải làm bao lâu để mua một món đồ hay ăn một bữa ăn ngoài.
Tôi nghĩ đi làm thêm không chỉ là câu chuyện thu nhập, mà còn là thời gian để tôi học cách tự lập và trưởng thành hơn. Nó khiến tôi hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng.

- Sau 2 năm rời xa gia đình để du học ở Úc, bài học lớn nhất mà bạn học được là gì?
Sau 2 năm sống ở Úc, bài học lớn nhất mà tôi nhận được chính là sự tự lập và học cách tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của bản thân. Từ những điều nhỏ nhất đến những quyết định quan trọng, tôi đều phải tự mình đối mặt và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hơn hết, quãng thời gian xa nhà giúp tôi biết trân trọng gia đình nhiều hơn, vì sau tất cả, gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất để trở về.

- Khi nhớ lại năm đầu tiên sang Úc, lần đầu đón Tết xa nhà, cảm xúc của bạn thế nào? So với dịp Tết Bính Ngọ 2026, khi về Việt Nam sum họp cùng gia đình, bạn nhận ra có điều gì thay đổi trong cách mình cảm nhận về "nhà"?
Năm 2025 - khi đầu tiên đón Tết xa nhà, tôi cảm nhận được sự trống trải. Cho đến năm nay, khi được về Việt Nam sum họp cùng gia đình, tôi cảm nhận mọi thứ bằng một tâm trạng khác hẳn. Tôi không còn xem những bữa cơm gia đình hay những khoảnh khắc bình thường là điều đương nhiên nữa. Chỉ cần được ngồi cạnh ba mẹ, nghe mọi người hỏi han vài câu thôi cũng khiến tôi thấy rất hạnh phúc.
- Trong 2 năm du học, mỗi lần bạn trở về Việt Nam thăm gia đình mang ý nghĩa như thế nào với bạn?
Sau thời gian sống xa nhà, tôi mới thật sự hiểu cảm giác mong chờ được trở về và ý nghĩa của hai chữ đoàn viên đối với mỗi người.
- Đâu là hoạt động bạn luôn muốn làm đầu tiên hoặc mong chờ nhất khi trở về Việt Nam? Vì sao điều đó lại trở nên đặc biệt với bạn sau những khoảng thời gian sống xa gia đình?
Tôi thích cảm giác tự tay dọn dẹp, trang trí nhà cửa hay chuẩn bị mâm cơm với những món mình nấu cho mọi người cùng ăn. Sau khoảng thời gian sống xa gia đình, tôi càng trân trọng hơn những khoảnh khắc rất giản dị như vậy. Với tôi, cảm giác được ở nhà, cùng mọi người ăn một bữa cơm hay quây quần trò chuyện là điều rất hạnh phúc.
- Trước mỗi lần về thăm nhà, bạn có thói quen chuẩn bị quà cho gia đình không? Với bạn, việc đó đơn thuần là một thói quen hay là cách để bù đắp cho những khoảng thời gian không thể ở bên cạnh?
Tôi vẫn có thói quen chuẩn bị vài món quà nhỏ cho gia đình mỗi lần về nhà. Đôi khi chỉ là những món mọi người thích hoặc vài thứ tôi thấy phù hợp với mọi người. Có lẽ khi lớn hơn và sống xa nhà, mình sẽ hiểu rằng đôi khi điều khiến người thân vui không nằm ở món quà lớn hay nhỏ, mà là cảm giác được quan tâm và nhớ đến.

XEM VIDEO: Hoa hậu Ý Nhi về Việt Nam đón Tết cùng gia đình.
- Có câu nói hay điều gì mà bố hoặc em gái đã làm cho bạn khiến bạn thấy xúc động khi sống xa nhà không?
Mỗi lần gọi điện, ba luôn hỏi tôi hôm nay ăn gì, có ngủ đủ không. Em gái thì thường gửi cho tôi những đoạn tin nhắn rất dễ thương, đôi khi chỉ là kể vài chuyện nhỏ trong nhà hay chụp hình bữa cơm gia đình gửi qua.
- Sau khi hoàn thành việc học ở Úc, bạn muốn ở bên gia đình theo cách nào để bù đắp cho những năm tháng xa nhà?
Tôi muốn ở cạnh gia đình nhiều nhất có thể. (Cười)
- Từ những gì bạn đã trải qua, nếu có một lời nhắn nhủ hoặc động viên đến những bạn trẻ đang sống xa nhà giống bạn, bạn muốn nói điều gì với họ?
Có thể hành trình sống xa nhà sẽ không dễ như mình từng tưởng tượng, nhưng cũng nhờ vậy mà chúng ta học được cách tự lập, biết yêu thương gia đình và trân trọng những điều rất bình thường trong cuộc sống.
Đừng quá áp lực chuyện phải thật hoàn hảo hay thành công thật nhanh. Chỉ cần mỗi ngày mình cố gắng một chút và học cách chăm sóc tốt cho bản thân đã là điều đáng quý rồi. Và nếu có thể, hãy gọi về cho gia đình nhiều hơn một chút, vì đôi khi điều người thân cần nhất chỉ là biết rằng bạn vẫn ổn.

Cảm ơn những chia sẻ chân thành của Hoa hậu Ý Nhi!