Lên hương của bộ đôi đạo diễn Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông không phải là dự án điện ảnh đầu tiên Hồng Vân và Hồng Đào cùng tham gia, đây càng không phải tác phẩm nghệ thuật nói chung cả hai hiếm hoi tung hứng cùng nhau, nhưng đây là lần đầu tiên 2 nữ diễn viên gắn bó với nhau gần 40 năm có những kèn cựa, dùng lời lăng mạ lẫn đánh nhau….
Mối quan hệ thân thiết của Hồng Đào và Hồng Vân bắt đầu từ gần 40 năm trước, khi cả hai bước vào Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh). Vì Hồng Đào lớn tuổi hơn nên Hồng Vân khi ấy gần như là “lứa đàn em” trong trường, và với Hồng Vân, ngay từ khi nhập học chị rất ngưỡng mộ Hồng Đào.
“Giờ rất khó để hồi nhớ được vì sao lại thân nhau đến thế. Chỉ biết rằng mỗi khi chúng tôi gặp nhau trực tiếp hay là nói chuyện qua điện thoại đều rất vui, vui lắm. Thật ra mọi quyết định trong đời Hồng Đào, không bao giờ Đào cho tôi biết trước, tôi toàn biết khi nó đã xảy ra rồi. Với tôi, điều quan trọng nhất là Hồng Đào quyết định, và tôi ủng hộ bạn mình, thế thôi”, NSND Hồng Vân chia sẻ.
Ở góc nhìn của Hồng Đào, thì có lẽ vì cả hai có tính cách trái ngược nhau, và sự gắn bó được tạo nên từ điều đó. “Hồng Vân là một người thông minh, có khả năng lãnh đạo, khả năng thuyết phục mọi người làm theo mình mà bạn bè hay nói là "ngậm ngải nói". Còn riêng Hồng Đào thì mọi người cho rằng - và tôi cũng cảm thấy thế - là còn hay cả nể. Trong công việc, tôi cũng không quyết đoán nhiều, đặc biệt khả năng nói để thuyết phục người khác thì tôi không bằng Hồng Vân”.
Ngày đó, sau khi ra trường và về diễn ở Sân khấu 5B, cả hai đã có những tung hứng cực kỳ ăn ý qua những vở diễn nổi tiếng: Lôi vũ, Ngôi nhà không có đàn ông, Tình nghệ sĩ, Chuyến tàu hoàng hôn… Và, không biết tự bao giờ, các ông bầu, đạo diễn lẫn khán giả đều mặc định nếu diễn chung thì Hồng Vân sẽ giữ vai phản diện, đanh đá còn Hồng Đào thì ngược lại.
Thế nhưng, chưa bao giờ Hồng Vân muốn có sự hoán đổi. Chị lý giải: “Tôi rất sợ đóng vai chính diện, vai mềm yếu, bởi vì không hợp chút nào với cá tính của tôi. Ngoài đời, lúc nào tôi cũng ở tư thế bảo vệ người khác, nên với những vai yếu đuối này kia, tôi không quen và tôi cũng không thích. Cho nên chưa bao giờ tôi muốn có cái sự hoán đổi vai chính diện – phản diện với Hồng Đào. Hồng Đào sinh ra là để đóng những cái vai mà người khác phải che chở, còn tôi sinh ra để đóng những vai đi che chở người khác”.
Sau này, khi Hồng Đào sang Mỹ định cư, dù không còn gặp nhau thường xuyên nhưng cả hai vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Khi con trai Hồng Vân sang Mỹ du học, Hồng Đào trở thành chỗ dựa tinh thần to lớn cho con của bạn. Hay khi nghe tin Hồng Đào nhập viện bên Mỹ, Hồng Vân gác hết tất cả công việc để bay sang thăm chị… Nếu Hồng Vân không ngần ngại tuyên bố “Thanh xuân của tôi không thể thiếu Hồng Đào” thì ngược lại, Hồng Đào cũng từng chỉ vì một cuộc gọi của Hồng Vân mà ngay lập tức bay về Việt Nam để cùng bạn mình tham gia một chương trình. Với Hồng Vân, Hồng Đào vừa là bạn, đồng nghiệp. Những quyết định trong đời Hồng Đào, dù Hồng Vân chỉ biết khi nó đã xảy ra, nhưng với chị, Hồng Đào chỉ việc quyết định, còn việc của chị là ủng hộ bạn mình, thế thôi.
Kỷ niệm hài hước nhất của cả hai là dù Hồng Đào lớn tuổi hơn, nhưng rất nhiều người khi gặp thì "Dạ, con chào cô Hồng Vân", rồi nhìn sang Hồng Đào thì lại nói "Dạ, em chào chị". “Bà Vân bả “la làng” hoài luôn, bả kêu: "Trời ơi, tại sao vậy? Trời ơi, tôi nhỏ tuổi hơn Hồng Đào mà tại sao gọi tôi bằng cô mà gọi bà Đào bằng chị?". La làng vậy thôi chứ hai chúng tôi đều thấy rất thoải mái” – Hồng Đào kể. Trong Lên hương, Hồng Đào vào vai bà Mũi – chủ một trại hòm, và đây là vai diễn khó khăn nhất, khác biệt nhất so với các vai trước đây của chị. Ngoài việc tính cách của nhân vật khác biệt hoàn toàn với một Hồng Đào ngoài đời, chị còn gặp khó khăn khác là những “ngóc ngách” trong công việc của một trại hòm cũng có rất ít thông tin để chị có thể tìm hiểu. Và đây cũng chính là vai diễn mà Hồng Đào cho biết làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của chị về sự sống và cái chết. Trong khi đó, Hồng Vân vào vai người mẹ đơn thân – bà Sáu. Bà Sáu đại diện cho tầng lớp khá giả nhưng có đời sống không như ý, khi cậu con trai có những lựa chọn hoàn toàn khác điều bà hướng tới - từ sự nghiệp cho đến tình yêu.
Chia sẻ về vai diễn của cả hai trong phim này, Hồng Vân cho biết: “Tôi với Hồng Đào đóng với nhau đã mấy phim, nhưng tôi cho rằng đây là phim ấn tượng nhất, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi là đối thủ của nhau, cứ gặp nhau là đánh chửi nhau, kèn cựa nhau… Ngoài đời chúng tôi thân thiết, lo lắng cho nhau bao nhiêu thì trong Lên hương chúng tôi kèn cựa, triệt hạ nhau bấy nhiêu”.
Đặc biệt, mối quan hệ của Hồng Vân - Hồng Đào trong phim chứa rất nhiều uẩn khúc, kéo dài nhiều năm.
Dù lần đầu tiên “đối đầu” nhau sau 40 năm, nhưng Hồng Vân cho biết điều này không làm khó được 2 nữ diễn viên: “Vì đã rất thân thiết và hiểu nhau, nên kiểu gì chúng tôi cũng tung hứng được”.
Còn với Hồng Đào, điều chị nhớ nhất về Hồng Vân khi đóng chung trong Lên hương là ở khoảnh khắc chị không thể ngưng cười được khi đứng từ ngoài nhìn Hồng Vân đang diễn cảnh khóc bên trong. “Hồng Vân là người rất sinh động, rất lạc quan và rất năng lượng. Hễ gặp, hễ thấy Hồng Vân là muốn cười. Nên nhìn bả khóc mà tôi cứ thấy muốn cười”, Hồng Đào chia sẻ.
Lên hương là bộ phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình. Câu chuyện phim xoay quanh những con người bình dị, họ vất vả mưu sinh và yêu một cách hết lòng, cũng đặt ra cho mình những lựa chọn khắt khe. Mỗi người đều mang trong mình chấp niệm phải giữ lại sợi dây ký ức, đến mức có những hành xử cực đoan, từ đó phát sinh những tình huống đau lòng và đẩy người mình yêu thương ra xa… Tình bạn, tình yêu, tình mẹ con… xoay vần trong uẩn khuất thời quá khứ, chỉ được cởi bỏ khi tất cả đứng trước guồng quay sinh - tử.
Phim điện ảnh Lên hương dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 18.09.2026. Đặc biệt, phim sẽ có suất chiếu sớm: 11,12,13.9