Hot girl trường múa cắt bỏ 2 chân vẫn khiến nam kỹ sư si mê, quỳ gối rửa chân, và cái kết dính bầu 4 lần

Hành trình làm mẹ của nữ vũ công Liêu Trí khiến nhiều người xúc động.

Hành trình mang thai và sinh con chưa bao giờ là con đường bằng phẳng, ngay cả với những người phụ nữ khỏe mạnh. Đó là quãng thời gian cơ thể và tinh thần phải đối diện với nhiều thay đổi, thử thách, đòi hỏi sự kiên cường, nhẫn nại và tình yêu thương vô điều kiện dành cho con. Với những người mẹ từng trải qua biến cố, mất mát hay khiếm khuyết về thể chất, hành trình ấy lại càng trở nên gian nan hơn.

Vừa qua, trên mạng xã hội Trung Quốc, nữ vũ công Liêu Trí gây xúc động khi chia sẻ khoảnh khắc đón con thứ tư ở tuổi 41. Hình ảnh người phụ nữ với đôi chân giả, gương mặt bình thản trong phòng sinh, bên cạnh là người chồng kỹ sư nắm chặt tay động viên, nhanh chóng lan tỏa và nhận được hàng triệu lượt tương tác. 

Với nhiều người, đó không chỉ là niềm vui chào đón một sinh linh mới, mà còn là dấu mốc đặc biệt khép lại hành trình 18 năm đầy mất mát, nghị lực và tái sinh của người phụ nữ từng bước ra từ thảm họa.

Liêu Trí - vũ công xinh đẹp Trung Quốc vẫn tiếp tục đam mê múa dù đã mất đi 2 chân.

Cô vừa sinh con thứ 4, hạnh phúc bên chồng kỹ sư.

Liêu Trí từng được biết đến là “hot girl trường múa” tại Trung Quốc. Năm 2008, khi mới 23 tuổi, cô đang có một gia đình nhỏ hạnh phúc và theo đuổi sự nghiệp khiêu vũ đầy triển vọng. Tuy nhiên, trận động đất lịch sử tại Văn Xuyên (Tứ Xuyên) đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

Bị vùi lấp dưới đống đổ nát suốt nhiều giờ, Liêu Trí may mắn được cứu sống, nhưng con gái đầu lòng không qua khỏi. Đôi chân của cô bị hoại tử nặng và buộc phải cắt bỏ để giữ lại mạng sống.

Biến cố liên tiếp ập đến khi cuộc hôn nhân đầu tiên cũng tan vỡ không lâu sau đó. Mất con, mất đôi chân, mất cả chỗ dựa tinh thần, Liêu Trí từng đối diện với những tháng ngày u tối nhất của cuộc đời. Thế nhưng, thay vì buông xuôi, cô chọn cách đứng dậy, theo đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng trên đôi chân giả.

Bà mẹ 4 con luôn giữ lửa đam mê và lan toả năng lượng tích cực.

Chỉ vài tháng sau ca phẫu thuật, Liêu Trí bắt đầu tập đi lại, rồi tập múa. Những buổi tập đầy mồ hôi, nước mắt và đau đớn đã đưa cô trở lại sân khấu. Hình ảnh nữ vũ công khiêu vũ trên đôi chân giả trở thành biểu tượng cho tinh thần không khuất phục trước số phận. Cô tham gia nhiều chương trình nghệ thuật, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng người khuyết tật và công chúng.

Cuộc đời Liêu Trí bước sang trang mới khi cô gặp người chồng hiện tại - một kỹ sư chân giả. Không đến với nhau bằng sự thương hại, cả hai đồng cảm bởi những tổn thương và nghị lực sống. Trong đám cưới, hình ảnh người chồng quỳ xuống rửa chân và tự tay đeo chân giả cho vợ từng khiến mạng xã hội Trung Quốc xúc động. Với Liêu Trí, đó là khoảnh khắc cô cảm nhận được sự tôn trọng và yêu thương trọn vẹn.

Sau khi tái hôn, Liêu Trí lần lượt sinh thêm hai con và tiếp tục hoạt động xã hội, nghệ thuật. Gần đây, cô khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo mang thai lần thứ tư. Trong các vlog cá nhân, nữ vũ công thường xuyên chia sẻ hành trình bầu bí trên đôi chân giả: tự đi khám thai, tập luyện nhẹ nhàng, giữ tinh thần tích cực dù bụng ngày một lớn.

Khoảnh khắc nữ vũ công "da kề da" với con thứ 4.

Khoảnh khắc Liêu Trí sinh thường con thứ tư mới được chia sẻ càng khiến công chúng xúc động hơn. Trong suốt quá trình chuyển dạ, người chồng kỹ sư luôn túc trực bên cạnh, nắm tay, động viên vợ từng phút. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ, cho rằng Liêu Trí đã “chọn đúng người để cùng đi đến cuối con đường”.

Sau 18 năm kể từ thảm họa Tứ Xuyên, Liêu Trí không chỉ là người sống sót, mà còn là minh chứng cho khả năng tái sinh mạnh mẽ của con người. Từ đống đổ nát của mất mát, cô xây dựng lại một cuộc đời trọn vẹn hơn, không phải bằng sự hoàn hảo, mà bằng nghị lực, tình yêu và niềm tin vào tương lai.

Câu chuyện của Liêu Trí khiến nhiều người nhận ra rằng, đôi khi hạnh phúc không đến từ việc tránh khỏi đau khổ, mà từ cách con người bước qua nó, một cách kiên cường, tử tế và không từ bỏ hy vọng.

MINH ANH