Trong cuộc sống hiện đại, việc xây dựng một tổ ấm không chỉ là sở hữu một mái nhà, mà còn là tạo ra không gian ấm áp và tràn đầy yêu thương cho gia đình. Hành trình này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đối với Trần Hà, một người mẹ trẻ 32 tuổi sống tại TP.HCM, đó là một hành trình đầy ý nghĩa.
Theo chia sẻ, trước đây hai vợ chồng chị thuê nhà khá xa công ty, nên việc đi lại mỗi ngày, đặc biệt là vào mùa mưa ở Sài Gòn rất bất tiện và kẹt xe kinh khủng. Chính vì vậy, hai vợ chồng đã đặt mục tiêu trong năm 2024 là bằng mọi giá phải tìm được một căn nhà gần nơi làm việc hơn, vừa tiết kiệm thời gian di chuyển, vừa có thêm nhiều thời gian ở bên con.
Tất nhiên, chị Hà cho biết, đổi lại sự thuận tiện đó là một mức chi phí không hề dễ chịu vì nhà ở khu vực gần trung tâm thường có giá khá cao. Ban đầu, vợ chồng chị tìm các dự án cũ đã có sổ hồng sẵn, nhưng lựa chọn khá hạn chế, phần lớn căn hộ đều đã được thiết kế sẵn nên nếu muốn cải tạo lại cho đúng gu thì sẽ phát sinh nhiều chi phí.
Cuối cùng, vợ chồng chị quyết định đầu tư vào một căn hộ mới sắp bàn giao. Nhờ vậy, cặp bố mẹ trẻ có thể tự tay lên ý tưởng và hoàn thiện từng góc nhỏ theo đúng sở thích, vừa tiết kiệm chi phí cải tạo, vừa tạo được một tổ ấm thật sự mang dấu ấn riêng của gia đình.
Được biết, vợ chồng chị Hà kết hôn đến nay cũng gần 5 năm, và căn nhà này chính là thành quả đầu tiên sau từng ấy năm kiên trì tích lũy. Để tiết kiệm được khoản tiền mua nhà, vợ chồng chị Hà từng chấp nhận sống ở khu vực khá xa trung tâm, chấp nhận những bất tiện như kẹt xe, trời mưa, đường xa, những hôm đi làm về tối muộn để giảm áp lực chi phí hằng tháng. Nhưng may mắn là cả hai có ông bà nội ở gần nên có thể giúp đưa đón con trai, nhờ đó hai vợ chồng yên tâm hơn để tập trung “cày cuốc”.
Ông xã chị Hà còn nhận thêm công việc ngoài để tăng thu nhập, còn bản thân chị thì học cách quản lý tài chính bằng cách chia nhỏ các khoản tiết kiệm, dành cho gia đình, cho bản thân và cho công việc hiện tại. “Hành trình đó không hề dễ dàng, nhưng cũng chính nhờ những ngày cùng nhau nỗ lực ấy mà tụi mình càng trân trọng tổ ấm hôm nay hơn bao giờ hết” - chị Hà tự hào nói.
Tổ ấm của gia đình chị Hà rộng khoảng 83m², gồm 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 ban công và 1 logia. Ban công nhà hướng Đông Nam - một hướng rất lý tưởng ở Sài Gòn, giúp căn hộ luôn mát mẻ, sáng sủa mà không bị nắng gắt. Tổng thể thiết kế là sự kết hợp hài hòa giữa Japandi – tinh tế, ấm cúng, và một chút Minimalism gọn gàng, hiện đại.
“Cả hai vợ chồng đều bận rộn với công việc nên sau giờ làm, điều tụi mình cần nhất chính là một không gian thật sự thư giãn cho cả gia đình. Từ đó, ý tưởng thiết kế ngôi nhà cũng dần hình thành: màu sắc chủ đạo là những gam ấm, kết hợp cùng đèn vàng và đèn trung tính để tạo cảm giác dễ chịu.
Ban ngày căn hộ đón trọn ánh sáng tự nhiên qua ban công và 2 ô cửa sổ rộng, còn ban đêm thì luôn ấm cúng và "chill" đúng nghĩa. Chồng mình là một người đam mê công nghệ, nên trong nhà không thiếu các thiết bị giải trí thông minh. Cảm giác sau một ngày dài chỉ muốn… được về nhà, nằm dài thư giãn trong không gian thân thuộc ấy với tụi mình, thế là đủ” - mẹ trẻ hạnh phúc chia sẻ.
Nói về hành trình hoàn thiện tổ ấm nhỏ, chị Hà nói thêm: “‘Trộm vía’ mọi thứ với tụi mình khá suôn sẻ từ lúc mua được căn nhà đến khi bắt tay vào hoàn thiện. Tuy nhiên, điều khiến mình ‘đau đầu’ nhất có lẽ là khâu lựa chọn đơn vị nội thất phù hợp, vì đây là yếu tố quyết định rất lớn đến việc ngôi nhà có đúng với hình dung và mong muốn ban đầu hay không.
Ngay từ khi có layout căn hộ trong tay, mình đã bắt đầu tìm hiểu hàng loạt đơn vị nội thất có tiếng, lướt không biết bao nhiêu mẫu thiết kế để tham khảo. Mình thì mê phong cách Japandi nhẹ nhàng, tinh tế, còn chồng mình lại thích sự tối giản kiểu Minimalism, nên để tìm được một đơn vị có thể “mix & match” (kết hợp) được cả hai gu mà vẫn đảm bảo chi phí hợp lý thật sự là rất mất thời gian. May mắn là cuối cùng, một người bạn thân đã giới thiệu cho tụi mình một đơn vị tuy nhỏ nhưng phong cách làm việc rất chỉn chu, “gu” thiết kế lại cực kỳ hợp với hai vợ chồng. Nhờ vậy, tụi mình không mất quá nhiều thời gian để chốt được phương án thiết kế như ý”.
Chị Hà thẳng thắn bày tỏ điều vợ chồng tâm đắc nhất chính là việc ngôi nhà này đã giúp cả hai trưởng thành hơn, không chỉ về tài chính mà cả trong cách cùng nhau lên kế hoạch, cùng nhau lựa chọn từng món đồ, từng góc nhỏ… Từ những điều tưởng chừng đơn giản như vậy, lại giúp vợ chồng chị hiểu và gắn bó với nhau nhiều hơn.
“Ngày xưa, tụi mình lớn lên trong hoàn cảnh nhìn thấy ba mẹ phải rất vất vả mới có được một mái ấm cho con cái được an tâm học hành, trưởng thành. Và giờ đây, tụi mình cũng đang lặp lại điều đó, nỗ lực để con trai mình có được một nơi ở đầy đủ, an toàn và ấm áp. Với mình, ‘nhà là nơi giông bão dừng sau cánh cửa’, là nơi mình luôn muốn quay về sau mỗi ngày. Mình chỉ mong ngôi nhà nhỏ của tụi mình sẽ mãi như thế, đủ bình yên để nuôi dưỡng yêu thương và trưởng thành cùng nhau qua năm tháng” - chị Hà tâm sự.
Dù rất hài lòng với tổ ấm của mình, tuy nhiên chị Hà vẫn cảm thấy chưa ưng ý với khu vực bếp. Vì đây là phần được chủ đầu tư bàn giao sẵn nên kích thước các ô tủ đã được cố định, dẫn đến việc lắp đặt các thiết bị điện không thật sự “khớp” như vợ chồng chị mong muốn.
Tất nhiên, chị Hà cũng hiểu rõ nếu muốn mọi thứ hoàn hảo hơn thì phải chấp nhận đập bỏ toàn bộ khu bếp để làm lại từ đầu, mà điều đó thì sẽ kéo theo một khoản chi phí khá lớn. Sau khi cân nhắc, cặp bố mẹ trẻ đã quyết định chấp nhận sự không hoàn hảo này để đổi lại sự tiết kiệm, và gia đình cũng học được cách “sống chung” với điều đó một cách nhẹ nhàng.
Nhìn tổng thể, không gian bếp vẫn hài hòa với cả căn nhà và vẫn đủ đầy để phục vụ sinh hoạt gia đình hằng ngày, thế nên đối với chị Hà thì như vậy là đã khá ổn. Bằng kinh nghiệm thực tế mà bản thân đã trải qua, để đạt được “quả ngọt” là căn nhà đúng như tâm nguyện của bản thân, chị Hà chia sẻ: “Kinh nghiệm lớn nhất của mình là hãy xác định rõ phong cách mà bạn mong muốn từ đầu. Khi đã có định hướng rõ ràng, mọi việc, từ chọn vật liệu, màu sắc cho đến bố cục,sẽ dễ dàng và nhất quán hơn.
Bên cạnh đó, tìm hiểu kỹ về chất liệu nội thất cũng là điều rất quan trọng, đặc biệt nếu bạn có con nhỏ thì yếu tố an toàn và độ bền cần được ưu tiên. Mình đã dành rất nhiều thời gian để hỏi han người quen, đọc các bài review và xem thật nhiều chia sẻ trên mạng, vì mình tin rằng, những ai đã từng làm nhà cũng sẽ có rất nhiều ‘bài học’ muốn truyền lại cho những người sau.
Chính nhờ việc lắng nghe và tham khảo ý kiến của những người đi trước mà mình đã tránh được không ít những khoản chi phí ‘thừa thãi’ mà giờ nghĩ lại mới thấy, lúc đầu chính mình định làm theo cảm hứng, nhưng thực ra lại không hề cần thiết chút nào! Làm nhà là hành trình rất riêng, nhưng nếu chịu khó tìm hiểu và học hỏi, bạn sẽ thấy mình không hề đơn độc và tổ ấm trong mơ hoàn toàn là điều có thể đạt được”.